1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 1người_thích 1 người( P2: quay lại hay bước đi?)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chungchiNo1, 03/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Người không vì mình trời tru đất diệt
  2. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Anh ta đánh vào sự mềm lòng của em để níu kéo thôi, đây cũng là phép thử nếu em lên thăm thì chứng tỏ em còn nhiều tình cảm với anh ta.
    Nếu anh ta đang đi nghĩa vụ quân sự: Bị liệt chân, mắt mờ thì người ta trả về ngay, ko để lại đơn vị làm gì cả. Thực tế là khi đi nghĩa vụ quân sự nếu ai đó chỉ cần bị nấm tóc thôi là người ta đã trả về rồi.
    Nếu anh ta là bộ đội chuyên nghiêp: Liệt chân, mắt mờ thì đã chuyển thẳng về viện của quân đội lâu rồi, cũng ko để lại đơn vị làm gì cả. Chế độ của quân nhân được đãi ngộ cũng tốt, lại được thường xuyên thăm khám, nếu có bệnh thì họ chữa chạy ngay.
    Anh ta chắc là được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ, ngại khó ngại khổ, hay kêu ca.
    Lại còn dùng khổ nhục kế để níu kéo bạn!
    Túm lại: Bạn còn hy vọng gì ở anh ta? Một người như vậy ko thể che chắn bảo vệ cho bạn trong cuộc sống được đâu, anh ta chỉ sống dựa dẫm thôi. Bạn phải tìm người khác thôi!Mong bạn tỉnh táo và sáng suốt, đừng để sự yếu mềm làm khổ mình!
  3. chungchiNo1

    chungchiNo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã nói đúng suy nghĩ của em. Chiều nay e đã goi đt lên cho mẹ a ấy, và hỏi khéo về tình trạng skhoẻ. Và cũng chiều nay, e nt cho a ấy bảo: cho a 1 cơ hội cuối cùng để nói ra sự thật(e biết thừa rồi). Nói thật e sẵn sàn tha thứ, nói dối, e k bao gio nhìn mặt và k bao giờ chấp nhận sự tha thứ.Và rồi cuối cùng thì, chiều hnay là chiều cuối cùng e liên lạc với a ấy các bác ạh. Trái đất tròn lắm, e biết sẽ có ngày gặp lại nhau, k biết lúc đó a ấy sẽ xử lý ra sao nếu chân a ấy còn lành lặn. Định sống sao cho khi chia tay, còn tôn trọng nhau vậy mà vẫn gian dối. Sợ tình yêu. Close topic từ đây, close trái tim từ đây.
  4. Rockdieucay

    Rockdieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.895
    Đã được thích:
    0
    Giấu em 3 năm? Giấu chuyện bị liệt chân? Chả lẽ xa nhau có 40km mà 3 năm không gặp nhau? Mà nếu hàng tháng gặp nhau đều thì giấu chuyện gì khác? Hay là liệt cái gì khác Điều tra kỹ xem em
  5. chungchiNo1

    chungchiNo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    bác này chỉ được cái nghĩ linh tinh.Bọn e quen nhau 3 năm, vẫn gặp nhau, e thấy chân ngta vẫn bt chứ có sao đâu.Tất cả chỉ là nguỵ biên thôi bác ah.
  6. tonkhai

    tonkhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    2 bạn còn trẻ con quá.1 người thì hết cách giữ người yêu hay sao đưa ra lý do cải lương dễ phát hiện thế.1 người thì...biết lý do cải lương mà vẫn tin.thôi...âu cũng là số phận...chia tay thôi....tình cảm đâu có gì đâu để níu kéo nữa.chúc bạn sớm trở lại cuộc sống bình thường

Chia sẻ trang này