1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 2 người 1 lúc

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi HuyHungCo, 13/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. subinhyen

    subinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường chọn người nào đem lại cho mình cảm giác yên bình, mình thích nói chuyện với người ta, chẳng ai lấy người mà mình cứ cãi nhau hoài cả, chia tay rồi quay lại, tình yêu đâu phải là trò chơi, đã quay lại nó ko còn giá trị như ban đầu nữa !
  2. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hide cũng đang ở nước ngoài, đừng nói với tớ là câu này cậu nói từ kinh nghiệm bản thân ra đấy nhé. Thật buồn cười khi nghĩ về con gái đi du học như thế.
  3. ahuhthi

    ahuhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    híc híc . Nếu mà ai cũng như thế thì chắc cô bạn ở nhà cũng nghĩ em như vậy thì chết em à .
    [quocte] Người ta thường chọn người nào đem lại cho mình cảm giác yên bình, mình thích nói chuyện với người ta, chẳng ai lấy người mà mình cứ cãi nhau hoài cả, chia tay rồi quay lại, tình yêu đâu phải là trò chơi, đã quay lại nó ko còn giá trị như ban đầu nữa [/quocte] quá đúng
  4. bupbenatasaa

    bupbenatasaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    theo em anh cứ yêu đi ạ. vì tình yêu đên'' lúc nao` con người ta dâu co'' hay biết và kiểm soat được tất ca fai ko a! vì la` con người mà, phưc'' tạp lắm, hãy cư'' yêu , bằng trai''s tim chân thật của mình anh a! rồi anh sẽ nhận ra ai là người mà anh cần
    em chi biêt'' co'' vậy, mong thông cảm . em mới hoc ma`
  5. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Không phải là liều đâu, mà là cực liều. Cẩn thận không khéo lắm mối,tối nằm không. Nhỡ cả hai cô ý mà find out thì bạn mất cả chì lẫn chài và cùng một lúc sẽ có cả 3 người đau khổ.
    Với cô ở VN thì đã có một lần chia tay, rất có thể sẽ có lần sau, nên không biết thế nào. Còn với cô nước ngoài thì cảm thấy hợp nhau mới chỉ là qua chat, có thể khi gặp nhau và sau một thời gian tiếp xúc sẽ không thấy hợp như qua chat, cũng rất không chắc chắn và rất khó quyết định. Hay bây giờ tung đồng xu, xem vào cô nào thì chọn cô đấy, coi như là số trời đã định cho dù có là sự lựa chọn sai lầm đi nữa
    Mình đùa vậy thôi,chứ tình cảm của bạn thật sự thế nào chỉ có bạn biết và phải tự suy xét. Nếu thấy khó quá thì tốt nhất là tạm thời chia tay cả hai, bịa ra một lý do hợp lý nào đó. Nhưng tất nhiên vẫn giữ tình cảm bạn bè tốt đẹp với cả 2, rồi sau một thời gian suy nghĩ kĩ càng về tình cảm của mình, xem thực sự yêu và hợp cô nào hơn thì lại ngỏ lời lại với cô đấy (nếu như cô ấy vẫn available ) Tuy như vậy có hơi risky nhưng đổi lại sẽ được một tâm hồn thanh thản và sau này sẽ không phải hối hận về quyết định của mình!
    Chúc bạn sáng suốt!
  6. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Kho than dong chi nay qua, minh cung dang o trong tinh trang nhu ban nen minh biet rat la dau dau. Neu la 1 nguoi vo tam va vo tinh thi da yeu luon 1 luc 2 nguoi roi. Nhung ban la 1 nguoi tot day, minh nghi vay, va ban cung rat ton trong tinh yeu nua. ban hay co gang giu lay tinh cach nay nhe. Thoi buoi nay hiem nguoi dc nhu vay lam, nhat la con trai nua. Ban hay chon lua theo trai tim cua ban di. Ban thu nghi ra 1 ly do nao do de thu 2 co ban gai cua ban xem, xem cach cu xu cua 2 co day voi ban ntnao. Luc do ban hay quyet dinh nhe. Minh chuc ban chon duoc co gai ma ban yeu nhat va co y cung yeu ban. (Minh cung mong minh chon dc anh minh yeu hon :D)
  7. brightstars

    brightstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mình chắc rằng lúc này pác đang cảm thấy bối rối lắm, mình nghĩ rằng u cần có time để trấn tĩnh và suy xét lại tình cảm của mình một cách thật nghiêm túc. Sẽ chẳng có ai chịu chấp nhận bạn mình đa mang và chính bản thân u cũng đang cảm thấy bất an về chuyện này đúng không ? Mình nghĩ rằng tình cảm online không có thực, thực tế là cơ sở vững chắc nhất. Biết đâu người đó lý tưởng khi online nhưng thực tế lại ngược lại thì sao nhỉ ????
  8. rose_in_snow

    rose_in_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn nghĩ cô ở VN trong thời gian chia tay cô ý không đi yêu người khác được a! Tình yêu là sự tin tưởng vào nhau và nó cho bạn cảm giác được yêu thương nhớ nhung khi xa cách và bạn cảm thấy yên ổn khi nói chuyện với người ta .
  9. asmobe

    asmobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cứ để thời gian trả lời . Mình đảm bảo là sẽ đến lúc bạn nhận thấy thích ai hơn nhờ 1 tiêu chuẩn nào đó của bạn . VD như người ấy quan tâm đến bạn hơn , hay đem lại cho bạn nhiều niềm vui và sự thoải mái hơn ...
  10. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu nghĩ thế nào mà lại còn bảo là quá đúng nữa. đã gọi là tình yêu thì không có chỗ cho sự tính toán lựa chọn. cảm giác là cảm giác, còn một khi yêu thì có bị người ta làm cho đau lòng đến mấy thì vẫn cứ yêu. 2 người chắc chưa yêu bao giờ nhỉ

Chia sẻ trang này