1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 2 người 1 lúc

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi HuyHungCo, 13/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhovo

    nhovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người khó thật đó, để tìm được một người hiểu mình thông cảm cho mình, yêu mình thật sự và mình cũng hiểu được người đó, muốn quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho người đó thật là khó tìm.... Tôi đã, đang, và sẽ tìm , đó chính là vợ tôi. Còn với anh bạn của chúng ta Yêu 2 người 1 lúc cũng chẳng sao cả , nhưng hãy chọn ai là người sẽ mang đến cho mình sự bình yên, và người đó phải chăm lo không những cho mình mà cho ca gia đình mình nữa.!
  2. LAMLINHDA

    LAMLINHDA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Tại sao bạn có thể cùng lúc mà yêu hai người được chứ.Bạn có hiểu yêu là gì không ?? Nếu bạn thật sự yêu thì bạn phải hiểu một con tim không thể có hai hình bóng cùng lúc được
  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Yêu 1 người nhiều khi đã đau đầu đến phát điên lên rồi mà còn yêu tận 2 người nữa thì đúng là xong luôn. Ghét những người mồm dẻo như kẹo kéo , vừa bảo yêu người này xong 1 lúc sau gặp người kia lại kêu anh yêu mỗi mình em với lại anh yêu em . Người ta có cảm giác gì khi làm như thế nhỉ , nếu 2 người kia mà biết thì mất cả chì lẫn chài . Lừa dối trong tình yêu như vậy thì co lẽ sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp , chẳng ai chập nhận được như thế . Trong tình yêu mà tham lam nhu thế thì chẳng tồn tại lâu dài được . Hãy dứt khoát đi nếu không muốn mất cả 2 .Chân thành đấy .
  4. HuyHungCo

    HuyHungCo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này cách đây đúng 2 tháng 11 ngày. Em mong đừng bác nào như em, bởi bây giờ em chẳng còn ai
    Buồn lắm các bác ơi.............................................................
  5. emya

    emya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong ! Chảng biết diễn biến trong 2th11ng thế nào mà bác ra nông nỗi này . Chuyện đã qua ko nên khơi lại cho bác buồn, hi vọng qua "vụ" này bác rút ra đuợc bài học và chúc bác sớm tìm lại đuợc tình yêu
  6. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    trùi ui....ngày nay iu mà ko kiss ko um thì.....giống mí ông bà già ngày xưa iu mà....ko dám nhìn thẳng vào mặt nhau, thậm chí ko dám đứng gần nhau í....nam nữ thọa thoạ bất chơi chung í mừ, nhở ai mừ phát hiện 2 người trai gái chưa cưới mà đứng ở 1 nơi vắng vẻ noái chiện (ko cần bít chuyện gì) thì.....gái chưa chồng đã lăng loàn bậy bạ, mất trinh roài, coàn trai chưa vợ dụ dổ coan gái nhà lành chẳng khác gì phường mất.....learning....
    ngày nay thì thoán hơn, trai gái cầm tay nhau tung tăng ngoài đường ko sao hết, và hiên tại thì việc iu nhau , ôm nhau , hun nhau ( đứng nơi đúng lúc ) thì củng ko coá gì lờ quá phởi hem
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đã từng nghe những chuyện yêu tay 3 còn phức tạp hơn nhiều, thậm chí người đó còn vật vã nói thật cho cả 2 đối tượng mà vẫn không thể nào hết yêu! (Chắc là có 2 dây thần kinh), chứ chuyện mới như của bác này thì tự giải quyết đê! , chẳng thấy mối tình nào đáng gọi là ty:
    - Một cô cãi nhau => goodbye, noproblem với khổ chủ => rồi hứng chí quay lại => vơ luôn
    - Một cô từ hồi còn ngày ngày đi học cùng nhau chẳng có ấn tượng gì, tự nhiên xuất hiện đúng lúc trống trải, nói 3 câu yêu thương an ủi => yêu luôn
    Con người ta dễ yêu như ăn tào phớ ấy nhỉ! Bác này mà kô bị cả 2 người này hắt hủi thì em cứ là đi đầu xuống đất!
  8. phinhi

    phinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    heeee em nghĩ bác lên bỏ quách 2 cô này đê kiếm một cô khác chứ cái kiểu ăn thì no cho thì tiếc . cái j cũng vơ ,cái j cũng mún như bác ko đỡ được heeeeee
  9. one_t

    one_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    bạn yêu có 2 người thôi ư?
  10. dotranhoangphuc

    dotranhoangphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đang định vào khuyên bác cứ yêu cả hai đê, thử trình độ của bác thì thấy kết quả đã teo mất cả hai cô.
    Chán ông anh quá, sao mới 2t mà đã bại lộ được nhỉ. Thôi càng tốt, bây h bác đỡ fải chọn yêu cô nào hehe, quá khỏe còn giề

Chia sẻ trang này