1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 2 người 1 lúc

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi HuyHungCo, 13/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Nói mí nhớ....cách đây hơn hai năm...EX của em đã từng hỏi em....tôi yêu 2 người một lúc đc hok???nó định doạ em hay sao ý....nhưng đc cái....nó doạ nhầm người...em chỉ tuyên bố....: bao giờ có bảo tôi,tôi chia lịch cho....
    .... yêu 2người cùng lúc....thời nào cũng có...vấn đề là yêu đứa nào thật,yêu đứa nào giả thoai...hi```
  2. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Hihi, yêu mà cũng phải "liều" nữa. Hihi, vui thật. Yêu là một hành phúc nhưng có người phải "liều" một cách "khổ" như thế, liệu có hạnh phúc, sung sướng?! Một lúc "yêu" 2 (nhiều) người thì gg không có tin lắm đâu. Có chẳng chỉ là sự "thích" hoặc vì cái sự tham, hoặc "bỏ thì vương vấn" có cảm giác tiếng tiếc.
    Ghét nhất là những tên con trai yêu một lúc nhiều người như thế. Điều đó suy ra người đấy là người không có trách nhiệm, suy nghĩ chưa trưởng thành, tham lam, ...đáng ghét ghét. Hihi!
    Mà nói thật, trước sau gì bạn cũng phải nói nhời chia tay với một trong 2 người con gái ấy thôi. Làm sao có thể xếp lịch yêu với cả 2, có mà chết trong tay cả 2 ấy chứ. Hihi!
  3. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng bạn. Trong chuyện này lỗi tại bạn là không ít, tuy nhiên nó cũng là thử thách lớn đầu tiên trong tình yêu của bạn với bạn gái ở nước ngoài kia. Đành rằng bạn có lỗi là bắt cá 2 tay ( xin phép cho tôi nói thẳng) nhưng đến với kết cục hiện nay chứng tỏ tình yêu của bạn gái ở nước ngoài dành cho bạn chưa thực sự đủ sức mạnh và sự bao dung để tha thứ cho bạn. Điều này cũng không thể trách cô ấy được, mỗi người một quan điểm và lối sống riêng, và rất tiếc là quan điểm đó không được dung hoà giữa hai người, và cô ấy có lý khi không thể đến với bạn. Khi yêu thì niềm tin luôn ở mức tuyệt đối, thiếu nó TY không thể tồn tại được. Tiên trách kỷ hậu trách nhân, tôi nghĩ bạn cũng không nên quá buồn việc này làm gì. Có thể ngay lúc này bạn chưa trở về trạng thái cân bằng vì tôi trộm nghĩ chính bạn cũng đang nghi ngờ TY của mình và không biết rằng mình thực sự yêu ai,... nhưng rồi thời gian sẽ làm bạn đủ bình tĩnh để suy ngẫm và tự rút ra bài học kinh nghiệm cho mình.
    Thân mến.

Chia sẻ trang này