1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 2 người - 2 người yêu. Biết chọn ai?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngay_pha_le, 05/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngay_pha_le

    ngay_pha_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Yêu 2 người - 2 người yêu. Biết chọn ai?

    Hiện tại mình đang bối rối quá! Không biết phải làm sao, mình nghĩ người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn nên mình đành vào đây nhờ các bạn giúp đỡ. Chuyện dài lắm, trong lúc tâm trạng rối bời mình ko biết phải viết thế nào cho ngắn gọn nữa, câu cú lủng củng,mong mọi người thông cảm nhé!
    Mình là người ở miền nam nhưng gốc bắc. Mình quen anh A từ 1 người bạn (Tạm thời gọi thế nhé!)-1 người con trai vùng Kinh bắc, ban đầu chúng mình gặp nhau ở tỉnh mình trong lúc anh ấy đi công tác, sau đó mình và anh ấy thường xuyên chat trên mạng với nhau, nhưng tụi mình vẫn xem nhau như bạn, sau đó 1 thời gian (khoảng 1 năm) chúng mình cảm thấy không thể thiếu nhau nữa, nhưng cả hai vẫn ko nói ra, nếu ngày nào ko được chat cùng nhau hoặc ko gọi điện, ko nhắn tin cho nhau thì ko chịu được. Và rồi cũng đến ngày mình mong đợi nhất, ngày anh ấy tỏ tình với mình, vì mình cảm thấy ko thể xa anh ấy nên chấp nhận ngay, từ đó đến nay cũng được gần 2 năm. Thỉnh thoảng anh vẫn vào nam công tác và chúng mình gặp nhau. Đến 1 ngày, ngày này càng đáng nhớ hơn nữa, anh hỏi cưới mình, mình thật xúc động và đồng ý. Có điều đáng nói ở đây là mình theo đạo Công giáo còn anh thì ko. Mặc dù thời nay 2 ng yêu nhau mà khác đạo đều có thể cưới nhau được, nhưng gia đình mình rất khó, nếu muốn lấy ai thì người ấy phải theo đạo. Mà anh thì lại ở xa, anh còn có gia đình, bố mẹ, ko biết gia đình anh có chấp nhận hay không? Cuối cùng anh đồng ý với mình rằng anh sẽ theo đạo để được cưới mình, nhưng mình vẫn thấy bất an làm sao đó, dường như anh không muốn thế, có vẻ như rất miễn cưỡng, mình hỏi thì anh bảo ?oko sao, anh cưới em chứ có phải bố mẹ anh cưới em đâu?. Tính tình anh thì mình đã quá rõ, anh là người đàng hoàng, ko ruợu bia, ko thuốc lá (Tất nhiên nhậu thì thỉnh thoảng cũng nhậu nhưng chỉ ít thôi), xem cuộc sống bình yên là trên hết, sáng đi làm, chiều về xem TV, nghe nhạc rồi ngủ, thỉnh thoảng thì đi chơi.. Nhưng vẫn có điều mình ko yên tâm, đó là anh hơi chiều xác thịt, cứ hơi tí là kêu mệt, rồi ốm, chẳng muốn làm gì chỉ muốn ngủ. Mình nghĩ 1 người đàn ông như vậy liệu mình có đủ tin tưởng để giao cả đời mình cho anh ấy ko, vì người đàn ông phải là người khỏe mạnh, siêng năng gánh vác được mọi việc trong gia đình. Rồi mình tự hỏi liệu có thể thay đổi lối sống của 1 con người hay ko. Chúng mình cũng như bao người đang yêu khác, hay mơ ước đến tương lai, được chung sống trong 1 mái nhà nhỏ ấm cúng, có những đứa trẻ đáng yêu, 1 người mẹ hiền lành nhân hậu và 1 người cha thông minh, thương yêu mẹ con. Đó thật đúng là 1 gia đình hạnh phúc. Rồi chúng mình kể cho nhau nghe về gia đình của nhau, các thành viên trong gia đình ntn, anh là người thân thiện nên cũng dễ lấy lòng được anh chị trong nhà mình. Có điều chuyện chúng mình yêu nhau bố mẹ mình chưa biết còn bố mẹ anh chị của anh thì nghe nói rằng anh có người yêu ở xa. Anh nói là cho anh thêm thời gian vì hiện tại anh đang bận ko về được, khi nào có dịp anh sẽ về chỗ mình rồi ra mắt bố mẹ mình sau đó nếu được sự đồng ý sẽ đưa mình ra bắc ra mắt bố mẹ anh ấy.
  2. ngay_pha_le

    ngay_pha_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như ko xuất hiên thêm người thứ 3. Trường hợp này càng đặc biệt hơn. Mình quen anh B qua internet (Anh là người sống và l.v tại HN), nói chính xác thời gian quen thì cũng khá lâu, cũng phải hơn 1 năm nhưng mấy tháng gần đây tụi mình mới hay nói chuyện với nhau. Vì công việc của mình và B giống nhau ở chỗ là thường xuyên online nên tụi mình mới hay trò chuyện cùng nhau. Ban đầu cũng chỉ đơn thuần là bạn bình thường , mình thấy anh thật dễ thương và đáng yêu, lại giỏi giang nữa, dường như mình hỏi gì, yêu cầu gì anh cũng đáp lại, nhờ anh mà mình mới khá lên nhiều thứ. Được biết gia đình anh theo đạo Phật, và anh cũng thế nhưng anh lại .. rất siêng đi lễ nhà thờ và rất sùng đạo (Một điều bất ngờ lớn đối với mình). Anh bảo anh hay đọc Phúc âm, các sách Thánh sau đó linh nghiệm qua cuộc sống và thấy rằng rất hay, rất có ích. Anh còn hay làm những việc trong nhà thờ mỗi cuối tuần như mở cửa, đốt nến, sửa soạn nơi Cung Thánh (nơi Cha làm lễ), mình phải phục anh ấy luôn, mặc dù mình theo đạo nhưng mình còn chưa làm những việc ấy. Mình chỉ đi lễ vào ngày chủ nhật và nghe Cha giảng đạo chứ ít khi đọc sách đạo. Mình cảm thấy anh là 1 người thật thánh thiện, đáng yêu biết bao. Mình thật hãnh diện khi là bạn của anh. Nhưng trong lòng mình vẫn chỉ có A và xem B như 1 người bạn thân thiết. Thỉnh thoảng anh B vẫn gọi điện cho mình, chỉ là nói chuyện và hỏi thăm nhau bình thường thôi. Và thỉnh thoảng đêm đêm mình lại nhận được tin nhắn của anh B rằng anh uống ruợu say ko biết gì nữa, chỉ thấy nhớ mình da diết thôi. Mình lại nghĩ đã là bạn bè của nhau thì nhớ nhau là chuyện bình thường nên mình an ủi anh ấy rằng đã khuya rồi, anh cố gắng ngủ sớm cho khoẻ để mai đi làm. Sáng nào đi làm tụi mình cũng chat với nhau, có chuyện gì anh cũng kể cho mình nghe từ chuyện đêm qua ko ngủ được đến chuyện sáng nay anh đã ăn những gì, còn mình chỉ biết nghe và đáp lại. Thực sự trong lòng mình lúc ấy chỉ thấy nhớ A thôi. Thỉnh thoảng thấy B ko online vì lý do nào đó mình cũng bắt đầu thấy nhớ nhớ nhưng nỗi nhớ ấy cũng bình thường như bạn bè nhớ nhau. Rồi có 1 lần B ko kiềm chế được cảm xúc đã nói với mình rằng từ lúc quen mình B đã có cảm giác như mình là người B đã gặp từ lâu nhưng vì ở xa nên ko gặp nhau được, hơn nữa còn xem mình như người yêu nên cứ có chuyện gì cũng đều tâm sự với mình, mình nhờ gì anh cũng làm, hỏi gì cũng nói thật, anh còn nói anh hiểu tính tình mình ntn qua những lần nói chuyện và anh cảm thấy yêu mến những gì mình có, những lúc ko được chat với mình anh thấy như thiếu thiếu gì đó, nhớ lắm. Lúc đó mình thực sự ko biết nói gì hơn nữa. Im lặng và im lặng. Mãi sau ko hiểu sao mình lại nói với anh rằng: hãy cho mình thêm thời gian. Anh bảo thời gian đối với anh ấy bao nhiêu cũng được, anh sẽ chờ và sẽ chờ mãi. Thật sự lúc đó mình rất bối rối ko biết phải nói sao nữa. Tại sao mình ko dám nói rằng mình đã có người yêu và đã định kết hôn với người đó? Hay vì tình yêu của mình đối với A ko đủ mãnh liệt để nói điều đó? Rồi 1 đêm mình nhận được tinh nhắn của B (mình nhận thấy lần nào B nhắn tin là đều vào ban đêm và đang trong lúc say. B ko xài ĐT, chỉ thỉnh thoảng mượn ĐT của ng khác nhắn rồi khóa máy luôn). Lần này B nhắn tin rằng: anh ko thể sống được nếu ko có mình, lúc nào cũng chỉ muốn mình thuộc về anh, đêm nào cũng mơ đến mình, cứ mỗi lần nhớ ko kiềm nổi cảm xúc lại thấy buồn và uống rượu để quên đi nhưng ko thể nào quên được. và ... anh yêu mình rất rất nhiều, dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ yêu mình suốt đời. Những lời như vậy A chưa từng nói với mình... A chỉ nói 1 câu đơn giản rằng: Anh yêu em và mãi yêu em. Nhưng ko hiểu sao tin nhắn ấy làm mình mất ngủ 1 đêm, có phải vì mình ... ? Mình ko dám nghĩ tới nhưng ko hiểu sao cứ nhắm mắt lại là mình nhớ đến B, nỗi nhớ ấy ko đơn thuần là bạn bè nhớ nhau nữa. Rồi mấy hôm sau, B vẫn nhắn thế cho mình, mình ko thể nào ngủ được. Có lần ko hiểu sao mình nhớ B rồi bật khóc, mình nhắn tìn vào nick B rằng: Em nhớ anh. Sau đó B mail cho mình thật dài và có nội dung quan trọng. Anh nói rằng anh yêu mình và có thể bỏ tất cả để có được mình, bỏ gia đình, bạn bè, cả công việc đang tiến triển ở HN, anh có thể theo đạo mình mặc dù anh đạo Phật, nếu mình đồng ý anh sẽ về với mình, sống và làm việc ở miền nam, và anh nói vì nơi ấy có tình yêu của anh, vì đối với anh có tình yêu là có tất cả.
    Mình bối rối quá, phải làm sao đây mọi người? Mình ko muốn làm người bắt cá hai tay nhưng thực sự mấy ngày nay mình cảm thấy yêu B thật sự rồi. Anh thật sự là người của mình cần tìm, có thể đem lại cho mình hạnh phúc sau này. Nhưng còn A thì sao? Cảm xúc của mình lúc này rối bời quá, ko biết làm sao nữa. A bảo hãy đợi anh ấy 1 thời gian rồi sẽ về với mình còn B thì nói anh có thể đến miền nam bất cứ lúc nào miễn là mình đồng ý. Nhiều lần mình nghĩ mình ko thể yêu B nên mình nói B hãy quên mình đi, mình ko xứnh đáng với anh, chỉ sợ làm khổ anh nhưng anh nói: Ko có ai làm khổ ai cả, chỉ có chính mình làm khổ mình thôi, 1 khi anh đã chọn thì ko thể ai có thể làm anh lung lay được.
  3. ngay_pha_le

    ngay_pha_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cách đây vài hôm mình được nói chuyện với em gái B trên mạng (là do B nói với em gái rằng anh có bạn gái). Tạm thời mình gọi em gái B là C. C nói cho mình biết thật nhiều điều về B mà B chưa từng nói mình biết. Rằng B đã 1 lần đau khổ trong tình yêu- cách đây đã khá lâu và từ đó đến nay B rất ghét con gái, cuộc đời của B là 1 chuỗi nỗi buồn ?" đau khor - tủi nhục nhưng B vẫn chịu đựng và cố gắng vươn lên. Đối với B sống ở thì hiện tại và vươn tới tương lai luôn là mục tiêu. Trông B thật già trước tuổi vì từng trải. C nói rằng ko hiểu sao dạo này thấy B có gì khang khác, lúc nào cũng cười (từ lúc B bị tổn thương về tình yêu lẫn vật chất chưa thấy B cười bao giờ). C kể rất nhiều về B và nói rằng B là người đã yêu phải yêu hết mình và mãnh liệt còn ko thì ko yêu ai. Yêu là biết hy sinh tất cả vì người mình yêu. Càng kể mình càng thấy cảm động, nước mắt cứ trào ra. Tại sao 1 con ng có lòng vị tha, thật tốt, thật siêng năng như thế lại yêu mình ?" 1 người chẳng có gì đặc biệt? C nói mình là người B yêu, thế nên nếu mình yêu anh ấy thật lòng thì hãy giữ vững lập trường đó, ko cần mình phải làm gì cả, chỉ cần mình yêu B là quá đủ, chỉ có mình mới có thể làm thay đổi cuộc sống của B lúc này. C bảo B ko phải là 1 người tốt mà là quá tốt, ko phải là người siêng mà là quá siêng, làm gì cũng phải hết mình, có lý tưởng mục tiêu rõ ràng, có chính kiến riêng của miình, quan niệm sống của B cũng rất hay, có lẽ vì B đọc nhiều sách và thực hành nên mới thế. Rõ ràng là 1 người hiếm có. Mỗi lần B hỏi mình có yêu B ko, mình ko dám nói mặc dù mình rất yêu, cứ mỗi lần B hỏi thế là mình nhớ A, mình cảm thấy có lỗi quá. Hay ... ko chọn ai cả?
    Nhưng giờ mình phải làm sao? Nếu chọn A thì mình sẽ nói thế nào với B để anh hiểu? Nếu thế B sẽ xem mình như người giả dối, yêu ko thật lòng. và em gái anh nữa, em ấy sẽ căm thù mình giống như căm thù cô người yêu cũ của B đã để anh trai mình phải khổ. Còn nếu mình chọn B thì mình sẽ nói thế nào với A - người đã quyết đi tới hôn nhân với mình và mình cũng thế. Rất mong mọi người giúp mình, vì là người ngòai cuộc thì tỉnh táo hơn, sáng suốt hơn. Cám ơn mọi người rất rất nhiều.
  4. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bạn bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Mình ko có ý gì khi hỏi tuổi bạn đâu. Nhưng sao mình thấy chuyện của bạn với cả hai anh sao mà cứ mơ hồ, mông lung thế nào ý , cả hai anh chủ yếu là toàn qua chát và nói chuyện dt,nt chứ ít khi tiếp xúc thực tế. nhất là anh B. Xin lỗi bạn chứ mình chả hiểu tại sao tự nhiên lại có cô em gái C (online, mà nói thật chẳng biết có fải ko hay là anh B cải trang)nhảy bổ ra để ca ngợi ông anh mình hết lời
  5. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    ặc
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Wow..rắc rối nhỉ! nhưng hình như tình cảm của bạn nghiêng về anh B nhiều hơn, vì tớ thấy anh B khiến bạn tốn nhiều giấy mực hơn nên chắc chắn người đàn ông này chính là người mà bạn nên có 1 quyết định...Tớ là người ngoài tớ cảm nhận thế, và đó chỉ là quan điểm của tớ, nhưng nếu bạn thấy quan điểm tớ trùng với bạn thì còn chần chờ gì nữa
  7. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn nên xem lại chính bản thân mình đi, người mà bạn đang cần lúc này không phải A và cũng không phải B, mình nghĩ đây cũng chỉ là những cảm xúc nhất thời của mỗi 1 người khi nhận đuợc sự quan tâm của người khác mà thôi.
    Mình thấy bạn cũng quá dễ tin người đó, bởi ngoài anh A bạn gặp được vài đôi lần, còn anh B thì chưa hề gặp mặt mà bạn. Tình yêu cần có sự trải nghiệm của thời gian, hãy để thời gian trả lời hộ bạn, còn rào cản về tôn giáo, khoảng cách cũng không nhỏ đâu bạn ạ (trong trường hợp anh A hoặc anh B yêu bạn thật lòng và có sự quyết tâm như họ nói thì không nói làm gì).
    Chúc bạn có những quyết định sáng suốt. Thân ái!
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    KO bao h có chuyện yêu 2 người đc!Miễn bình luận!
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của bạn thiếu thực tế quá bạn ah. Thời gian gặp gỡ nhau quá it mà chỉ qua chat, msg. Qua chat. msg con người ta hay có những ảo tưởng, suy diễn lắm.....
    Tớ nghĩ, tạm thời cứ quan hệ bthg như hiện nay đã vì nhg gì bạn biết về cả 2 anh đều do 2 anh ấy kể cho bạn thôi chứ bạn có trực tiếp biết đâu. Thế thì nguy hiểm quá.....
    Nếu 2 anh 6áy thực sự yêu thì sẽ rút ngắn khoảng cách và các bạn tìm hiểu thêm rồi hãy quyết định.Chuyện của B, bị tổn thương tình cảm và vật chất, do C kể nhg có thật C là em gái kg?????
    Nói chung bạn nên check lại toàn bộ thông tin cả 2 đã cung cấp hãy quyết định.....
  10. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24
    yêu cả 2 và đừng để 1 trong 2 người biết

Chia sẻ trang này