1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 2 người - 2 người yêu. Biết chọn ai?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngay_pha_le, 05/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nightwish13

    nightwish13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    cô C , bạn cần biết chính xác cô C là ai? vì sao lại nói như thế với bạn? sao lại xuất hiện vào lúc đó? ...........
  2. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    2 điều dễ nhận thấy
    rõ ràng trongkhoảng thời gian truớc
    đồng chí yêu A
    okie ko phủ nhận chứ
    hiện tại
    theo những gì viết ra
    đồng chí si mê B
    còn yêu hay ko chúng ta chưa bàn tới
    cái đồng chí cần là thời gian. đời con trai quan trọng nhất là sự nghiệp, thằng nào dám bảo bỏ tất cả là bốc phét ý, 1 nửa là nhiều rồi , bỏ cả gia đình lại càng ko nhá
    đúng là con gái chỉ thích nghe ngọt thôi
    trong khi anh A chỉ hơi mệt 1 chút đã xét nét rồi
    rõ ràng .........
    chẹp
    để thời gian nó quyết định đi
  3. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Cái đoạn đánh dấu sao nghi ngờ quá bạn ơi. Một người chưa hề gặp mặt, luôn nhắn tin cho bạn vào ban đêm và toàn vào lúc say rượu mà cũng tin được ư? Hoặc anh ta là kẻ nát rượu, hoặc là chàng hoàng tử mà bạn đang mong đợi. Chuyện nghe giống tiểu thuyết quá. Cẩn thận nhé, nàng Rose bé nhỏ
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    chắc bây h ngay_fa_le đang ko biết nên làm thế nào, đầu óc rối tung, chắc bạn ấy đang muốn có thể đưa ra được 1 quyết định trong lúc này. Nhưng đừng, đừng quyết định gì lúc này cả.
    Theo ý kiến mình thì dù bạn ko nói nhiều về A, nhưng mình vẫn nghĩ bạn ko nên bỏ A để yêu anh B.
    Lúc này bạn thấy A có vẻ mờ nhạt nhưng thực ra chỉ vì B tấn công mạnh quá thôi.Bạn thấy ở anh ấy những điều bạn mong ước, nhưng điều đó ko fải tất cả đâu, vì bạn cũng đã yêu A, rõ ràng ở A cũng có điều bạn mong ước chứ?
    Còn bạn, bạn vẫn yêu A nên những lúc ở cạnh B bạn vẫn nghĩ về A.
    Tớ nghĩ bạn khó chọn lựa,bạn ko muốn " tuyệt tình" với B 1 phần vì bạn cũng có cảm tình với B, cũng liêu xiêu trước sự nhiệt tình của B, nhưng phần lớn có lẽ vì bạn sợ, chính xác hơn là bạn ko muốn B nghĩ bạn là người giả dối, yêu ko thật lòng. Rồi còn vì áp lực khi xuất hiện cô em gái nữa, chắc chắn khi chat với cô này, khi nghe cô ấy nói về chuyện B từng đau khổ ý, lúc này bạn sẽ thấy mình như kiểu " người hùng" ý, bạn nghĩ bạn chính là người đem niềm vui đến cho B, và chính vì thế bạn sợ nếu bạn từ chối B thì anh ấy sẽ thất vọng. Đấy, vì những cái đấy chứ chưa chắc chỉ vì bạn yêu B đâu.
    Bạn nên xác định lại tất cả các thông tin về cả 2 người rồi suy nghĩ và đưa ra quyết định nhé.
    chúc sáng suốt
  5. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Miễn bình luận vì ghét đạo điếc, giáo giếc.
  6. ichigatsu

    ichigatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    KHông bao giờ có chuyện yêu 2 người đâu, trừ khi là người trước, người sau. Chỉ có thể quên ngươi fthứ nhất rồi mới tới người thứ hai. Còn nếu không, bạn chưa yêu.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị Hai Phá Lệ
    Chị nghe này, chị bị cưa bài bản đấy.
    Bài ấy tôi vẫn hay dùng để cưa...các anh. (Kết quả: Đổ ầm ầm! )
    Hic hic, chị nên phân biệt giữa YÊU và CẢM ĐỘNG.
    Chị xem chị không ra gì, nên cảm động khi đc hai anh Hai nhá hàng.
    Chị không xem HẠNH PHÚC của mình ra gì, mà đã lo làm TỔN THƯƠNG người khác. Không ai có LỖI với người khác khi chọn lấy hạnh phúc cho mình.
    Nói thiệt tình, mấy chiêu của các anh Hai ấy tôi rành. Các cô giờ đổ nhiều quá, chẳng biết suy xét gì cả. Khổ!
    Chị chẳng có SỰ PHÂN TÍCH của chính mình, toàn là nghe NGƯỜI KIA tự đánh bóng về mình mà thôi. Cười!

Chia sẻ trang này