1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YEU 2 NGUOI CUNG MOT LUC. GIUP MINH VOI. TROI OIIIIIIIIIII.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dauanhcosung, 30/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dauanhcosung

    dauanhcosung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    CÁC BẠN ƠI.
    MÌNH ĐÃ YÊU 1 NGƯỜI RỒI . NHƯNG TỪ KHI ANH ẤY XUẤT HIỆN VÀ MÌNH BIẾT CŨNG CÓ T/C VỚI MÌNH THÌ MÌNH ĐÃ YÊU NGƯỜI ẤY MẤT RỒI. NHƯNG MÌNH VẪN CÒN YÊU NGƯỜI KIA, NHƯNG MINH KHÔNG THỂ PHỦ ĐỊNH LÀ MÌNH VẪN CÒN NHỚ TỚI NGƯỜI KIA. MÌNH BIẾT MÌNH LÀM THẾ LÀ CÓ LỖI VỚI NGƯỜI ĐẾN TRƯỚC LẮM. NHƯNG..............
    ĐỂ LẦN SAU MÌNH NOI TIẾP HA
  2. dauanhcosung

    dauanhcosung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn.
    Mình đã kiểm chứng lại t/y của mình, một người bạn bảo mình là: với người sau thì đó chỉ la sự thương cảm thôi. Cũng đúng vì khi mình nghe nói mẹ anh ấy mất rùi thì mình bắt đầu để ý tới anh ấy hơn, nhưng nhiều khi mình cũng thấy nhớ anh ấy.
    Còn với người dâud tên thì đó mới là t/y thật sự. Mình và anh ấy có rất nhiều kỷ niệm đẹp.
    Nhưng hình như, mình hợp với người đến sau hơn.
    Thật rẵc rối phải không.
    Nhưng mình đã quyết định. Thật sự người mình yêu là người đến trước.
  3. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Tự đưa mình vào tròng rồi tự giải thoát cho mình luôn, quá giỏi !!!
  4. Suchieng

    Suchieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    topic này sến quá , ai đẹp trai hơn , nhiều money hơn thì lấy từ xưa đến "lay" vẫn vậy .
    Có ai đau khổ bằng em không?? em học lớp chuyên văn , em yêu .....cả lớp .
    Cheers

    Chữ Kí quá "nhạy cảm"
  5. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, tui đây yêu một lúc mấy chục người không biết nữa!!! nhưng sau một thời gian sống không liên lạc với họ vẫn thấy mình khoẻ như trâu, khi ấy mới biết là mình chỉ "cảm cúm" sơ sơ thôi, còn cái vụ nhớ nhung thì vô tư đi, giấy mơ là biểu hiện của những cảm xúc hiện tại của bạn thôi
    You didn't known what's burning inside your heart

Chia sẻ trang này