1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu 5 năm lẻ 2 ngày đã đủ để hiểu nhau chưa ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuannxyban, 30/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuannxyban

    tuannxyban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    yêu 5 năm lẻ 2 ngày đã đủ để hiểu nhau chưa ????

    Tôi và cô ấy yêu nhau tính đến ngày hôm nay vua tròn 5 năm lẻ 2 ngày ! Tôi đã tự hào vì điều đó . Nhưng hôm nay cô ấy về (cô ấy học ở Hà nội ) và nói với tôi rằng : " chúng ta không hợp nhau , em cần thời gian để xem lại tình yêu của chúng ta , mặc dù em vẫn còn rất yêu anh ! " ( cô ấy nói như vậy , nhưng tôi biết cô ấy muốn chia tay với tôi ) . Tôi như rơi xuống vưc thẳm . vì chỉ cách đó 1 tuần , cô ấy và tôi còn rất vui vẻ !!??? . Tôi không thể nghĩ là cô ấy lấy lý do ấy để chia tay với tôi ( và một số lý do khác nữa ) . Tôi dang rất yêu cô ấy ! . Nếu là bạn , bạn sẽ làm gì đây ??? . tôi viết bài này để tìm kiếm một lời khuyên , hay có thể là một lời an ủi , chứ tôi không chủ định tham gia trò chơi của các bạn ! . Hăy cho tôi một lời khuyên thật chân thành được không ? . Tôi buồn và mất thăng bằng quá ! . Dù tôi đã rất , rất cố gắng để níu kéo cô ấy nhưng đều không có kết quả , vì tôi quá yêu cô ấy ! . Mà nhà tôi rất nghèo , bố tôi mất sớm , mẹ tôi một mình nuôi 2 anh em chúng tôi khôn lớn , ma cô ấy nói là gia đình em là gia đình mẫu mực ( Tôi rất tức vì câu nói này của cô ấy ) nên em không thể tiếp tục yêu anh vì sợ mọi người không đồng ý !!!!!!!!????? . có thể vì quá yêu cô ấy mà tôi mù quáng chăng ??? . dù tôi đã chăm sóc và chiều chuộng cô ấy hết mức ! Vậy mà ............ !!!!!! . Tôi không biết phải điền tên và địa chỉ ở đâu cả nhưng bạn nào muốn liên lạc với tôi thì hãy gửi mail qua địa chỉ email : tuan_nxyban@yahoo.com . tôi tên la Tuấn , 21 tuổi . Cảm ơn các bạn !

    Được tuannxyban sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 30/10/2005
  2. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không biết phải khuyên bạn thế nào nữa, nhưng rõ ràng là người ta đã chọn một cuộc sống mới mà không cần có bạn rồi bạn ạ. Cuộc sống, môi trường thay đổi làm con người ta cũng thay đổi theo. Yêu nhau đã lâu, tình cảm đâu phải nói quên là quên ngay được nhưng với người đã nói về gia đình bạn thế thì chia tay có lẽ lại là một giải pháp tốt. Tôi mong bạn có thể sớm quên người đó đi, làm lại từ đầu, hãy cố gắng vươn lên.
    CẢM THÔNG VÀ CHIA SẺ.
  3. bunvailua

    bunvailua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Nhu vay la co ta khong con` muon tiep tuc voi ban nua~. Theo toi ban nen quen dan` co ta di .
    Neu bay gio ma co ta lai noi muon tiep tuc thi sau nay nguoi kho se la ban thoi .Mot nguoi con gai nhu the dan ong chung ta nen coi thuong hon la nen yeu
    ---------------------------------------------------------------------------
    gia đình em là gia đình mẫu mực ( Tôi rất tức vì câu nói này của cô ấy ) nên em không thể tiếp tục yêu anh vì sợ mọi người không đồng ý !!!!!!!!?????
    ----------------------------------------------------------------
    Roi vet thuong nao cung se lanh thoi
    mong ban song hanh phuc va tim cho minh duoc mot nguoi con gai thuc su dang yeu .
    Xin loi ca lang vi khong co font tieng Viet
  4. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Rất buồn và thông cảm cho bạn Tuấn ạ,bạn cũng bằng tuổi tôi thôi,vẫn còn trẻ mà,suy nghĩ thoáng lên nào.Yêu nhau 5 năm thì đã sao,có người cưới nhau 10 năm rồi vẫn chia tay vì 1 cái lí do rất đơn giản nhưng rất phổ biến " ko hợp " .Có thể cô ấy bi tác động của gia đình,của hoàn cảnh nào đấy,khiến cô ấy trở nên như vậy,nhưng cũng có thể do cô ấy đã cảm thấy nhàm chán trong tình yêu với bạn,cô ấy muốn thoát ra để tìm 1 cảm giác mới thì sao,biết đâu đc chứ.Hãy bình tĩnh nào,chờ 1 vài ngày,cái bạn cần bi giờ ko phải là lao tới hỏi cô ấy tại sao,mà là tĩnh tâm 1 vài ngày rồi hẹn cô ấy 1 buổi nói chuyện (có thể là cuối cùng,tuỳ vào kết thúc của buổi gặp ấy) .Sau buổi nói chuyện đó bạn sẽ biết mình phải làm gì tiếp theo.Chúc bạn vượt qua đc nỗi đau này.
    Kenshin
  5. wage_of_sin

    wage_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    chưa biết nữa, nhưng có lẽ yêu 1 tuần là đã đủ hiểu lắm lắm rồi
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    thú thật là chuyện hiểu nhau thì cũng ở mức độ nào đó thui chứ hiểu hết về nhau thì cũng chả nói trưóc được. Có nhiều nguời họ thích che giấu hoạc k thích nói 1 số cái như là suy nghĩ tình cảm hay ... tóm lại để k để lộ quá nhiều về mình. Cái này chỉ có tinh ý hay nghĩ nát cả óc mới có thể biết đưọc.. nhưng mà cũng có thể chỉ thoáng qua cũng biết sơ sơ rồi.. dù sao thì tớ chẳng thích nhận xét cái gì vội vàng hay đưa ra lời nhận xét mà k có cơ sở chắc chắn...
  7. linhlinhxin1984

    linhlinhxin1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    đi uống rượu đi và quên con bé đó đi ,xong rồi đi học hay kiếm công việc gì đó làm đi ,phải trả thù nó bằng thành công của mình chứ ,thế nhé ,hi vọng bạn cứ từ từ mà vượt qua ,bạn đã không làm gì sai cả ,hãy tự hào vì điều đấy .
  8. codongiuadoi

    codongiuadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có 2 người bạn,yêu nhau 3 năm rồi mà còn chưa đổi cách xưng hô ( vẫn bạn ơi ).Hôm trước hỏi 1 đứa thì nó còn chưa biết là đứa kia yêu mình ở điểm nào nữa,thật chịu thua luôn.
    Nếu bạn cần 1 câu trả lời thì đơn giản lắm,ban chưa hiểu hết được cô ta rồi.Tình cảm của 5 năm có lẽ là ko ít,bạn nên tìm hiểu lí do thật sự buộc cô ấy phải hành động như vậy.Còn ko,sự thật đúng những gì cô ấy nói,bạn cũng đừng cố quên,nhớ lấy câu nói của cô ta,hãy vươn lên để bất kì khi nào bạn cũng có thể mỉm cười khi gặp lại cô ta.Vậy thôi,chúc bạn may mắn.
  9. minh3004

    minh3004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    anh thấy tình cảnh của chú khá la giống anh,nhưng anh yêu hơn chú tận 5 tháng cơ.chưa la gì đâu.chú phải bản lĩnh lên.mình là đàn ông nên ko có gì phải suy nghĩ cả.nó ko yêu mình thì bỏ đi thôi,chỉ co những giây phút kỷ niệm là vĩnh cửu còn cô ta thì dễ bị mất lắm.đời ko nói trước được điều gì đâu.kiếm con khác mà nó yêu mình hơn là dược,chúc chú vui vẻ hơn và mong một ngày nào đó chú sẽ tìm lại đươc niềm tin của cuộc sống
  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    câu trả lời la chưa..có yêu nhau đến 10 năm lẻ 4 ngày di chăng nữa cũng thế thôi..ko ai nói trước được điều gì...tình cảm lại càng khó nói trước hơn....sẽ ko thể hiểu hết về 1 con người đâu vì nói khoa học thì mỗi 1 bộ não cấu tạo khác nhau ..những dây thần kinh va nơ ron cũng cấu tạo khác nhau và co khả năng bị thay đổi...có thể thay đổi theo thời gian ...theo sự hoà hợp bản năng của con người ..hay bị tác động về tâm lý .về những cú sốc..hoặc thay đổi do các lực bên ngoài..cho nên ..thời gian sẽ chẳng là gì..khi mọi thứ thay đổi...xin lỗi bạn ..chắc cô ấy tìm được 1 người có điều kiện hơn bạn nên mới thế...vậy thi hãy cố gắng kiếm thật nhiều tiền ..đời này ko co tiền nhục lắm...

Chia sẻ trang này