1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu 5 năm lẻ 2 ngày đã đủ để hiểu nhau chưa ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuannxyban, 30/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sontho

    sontho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ặc, 21 tuổi mà yêu nhau 5 năm, thế là yêu nhau từ năm 16 tuổi. Học lớp 10. Chậc chậc chậc Trẻ quá suy nghĩ không thấu đáo. Kết luận là học ở HN gặp được 1 thằng nào ngon lành rồi. Một người học ở HN, một người ở tỉnh. Gặp nhau tháng giỏi lắm được 1 lần nếu ở gần HN. Không có gì hâm nóng tình yêu rồi. Như thế dễ ngã lòng lắm. Con gái dễ mềm yếu khi được quan tâm chăm sóc. . Gặp 1 anh nào đó khéo tán mà không vững lòng thì đổ ngay. Trường hợp như bạn tôi thấy nhiều rồi. Thôi bạn ạ. Bây giờ có gặp nói chuyện cũng không có kết quả gì đâu. Chỉ hẹn một câu "Đừng bao giờ quay về cái máng lợn này nữa nhé" rồi cố gắng phấn đấu thôi bạn ạ. Chúc vượt được qua cơn bão lòng này
  2. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Cố lên thằng em! 5 năm để biết một điều như vậy qủa cũng khó cam lòng. Dẫu sao sự thật là như vậy rồi. Mà anh nghĩ nên tôn trọng sự thật! Chấp nhận đi và chú vẫn sẽ phải là chú.
    Cái lạnh tràn về và lũ mèo thường quận tròn bên bếp lửa. Đời là vậy đấy!
  3. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hiểu như cậu này nói thì chắc là chỉ hiểu về thân thể nhau được!
  4. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Kể ra mất một khoảng thời gian khá lâu để chiêm nghiệm ra được điều đó thì cũng cuchuoi nhỉ. Cuộc sống là thế đấy, đặt niềm tin vào một con đàn bà thì vứt, đời còn nhiều cái để cố gắng đồng chí ạ, hãy nghĩ đến gia đinh, đồng chí phải là chỗ dựa vững chắc cho họ, cố gắng lên, than khóc vài hôm thôi nhé
  5. linhlinhxin1984

    linhlinhxin1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ờ hôm qua tôi đã gửi tin nhắn và chat với tuan_nxyban để chúc mừng cậu ấy về việc được con ấy nó đá rồi ,5 năm để rồi như vậy chẳng ai vui vẻ gì cả ,thế nên ai rỗi rãi thì add nick him vào an ủi hoặc chia sẻ cùng cậu ấy 1 chút nhé tuan_nxyban@yahoo ,những lúc như thế này chúng ta ai cũng cần 1 sự cảm thông và chia sẻ ,bản thân tôi cũng đã 2 lần 7love rồi nên hiểu được phần nào ,và rất tiếc là khi đó chẳng ai chia sẻ với tôi cả ,hi vọng bạn tuan_xyban sẽ may mắn hơn tôi .
  6. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
  7. boy_ngay_tho

    boy_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Năm nay mới 21 tuổi mà đã yêu được 5 năm,chắc giờ em nó lớn rồi,tiếp xúc với nhiều núi cao,sông dài,biển rộng nên ko muốn quay lại cái ao thời thơ ấu nữa.
  8. Ute

    Ute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0


    Dung la khi yeu thi moi biet dau kho, va chi co yeu that long thi moi co dau kho that su ma thoi. ........Tinh yeu la mot thu tinh cam, ma tinh cam thi cung co quy luat cua no (cung co khi day khi can...., hi hi theo ly thuyet tam ly hoc ay ma.,..).
    Theo tui thi tui co 1 vai y kien nho nho sau:
    Thu nhat : Su huynh nen xem lai moi quan he voi co ay tu truoc den gio co van de gi ko? Thuc su ko can phai nhieu thoi gian nhu vay moi du de hieu nhau. (tu do rut kinh nghiem cho ban than. )
    Thu nhi : Co 2 tinh huong xay ra
    Co ay co the van con yeu minh nhung vi ly do gi do (cuoc song chang?)ma ko the den voi minh, gia su co ay gap dc 1 nguoi tot hon minh du de dam bao hanh phuc cho co ay, thi dai ca nen mung cho co ay. Vi dai ca y co ay cung chi muon co ay hanh phuc thoi ma...
    Neu co ay lay 1 nguoi thua minh, thi thuc su dai ca lai cang ko phai suy nghi gi ve co ay nua, vi co ay la nguoi ko biet xet doan, khong that long.
    Trong ca 2 điêu trên thi dai ca ko phai suy nghi gi ca, nhu vay la tot chu sao?
    Cuối cung : du chia tay nhung chiua tay nhu the nào cho mlới lẽ, bởi răng " Trong tình yêu ko phải là nghệ thuật chinh phục mà là nghệ thuật chia tay"
  9. Ute

    Ute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    sai lam o cho dai ca da qua chieu chuong co ay,
    dai ca phai de cho t/y chet doi thi no moi song dc.
    noi chung dai ca hoc cach quyen co ay di, dung buon nua,
    em cung da tung nhu dai ca
  10. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Như mọi người đã nói cả rồi đó ! những lý do cô ấy đưa ra chỉ là nguỵ biện thôi chứ thực ra chắc cô ấy đã không còn yêu cậu rồi hoặc vẫn còn nhưng không đủ lớn để vượt qua những khó khăn hiện nay. Con gái đã nói như thế thì khó có cách nào cứu vãn lắm, rất có thể do gia dình hoặc cô ấy đã có người khác hoặc cậu giờ không phải là mẫu người cô ấy mong muốn trong tương lai. 5 năm đúng là dài thật nhưng trong tình yêu đôi khi nó chẳng có nghĩa gì cả cậu ạ. Có có thể có nghĩa khi có quá nhiều người biết mối quan hệ này nhưng lại vô nghĩa khi nó là quá dài, biết quá nhiều về nhau và đôi khi có thể gây cảm giác "chán" ấy. Việc cậu rất chiều cô ấy cũng chưa phải là một cái gì lợi thế ở dây, nhiều khi chiều quá lại quá nguy hiểm vì chứng tỏ đẳng thức đã không cân bằng (cậu yêu cô ấy quá nhiều và đã bị lép vế). Cần phải hài hoà và đan ông đôi khi cũng nên giữa một khoảng cách vừa phải vừa chiều nhưng cũng vừa để mặc xem sao.
    Đừng làm gì vội trong tinh yêu, cứ để tình hình diễn ra một thời gian thế nào đã nhưng tốt nhất là xác đinh mất cô ấy đi, hãy tìm cách quên đi mối tình này bằng cách kiếm cái gì để làm, làm cái gì mình thích để vơi đi nỗi buồn. Chúc mọi thứ tốt lành !

Chia sẻ trang này