1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu 5 tháng đã cưới được chưa?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tottochan_chuoi, 28/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    yêu 5 tháng đã cưới được chưa?

    có ai giúp tớ với nào. tớ với anh zai mới nhận lời yêu nhau có mấy tháng mà bây giờ anh zai hỏi cưới, tớ choáng quá nên chưa trả lời. Cũng nói thêm để mọi người hiểu hoàn cảnh của tớ là anh zai nhà tớ 32t, còn tớ mới 24 thui, tớ chưa muốn lấy chồng lắm. thực ra là chưa nghĩ đến chuyện đó vào lúc này. tớ nên làm thế nào bây giờ????
  2. ELO

    ELO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ơ cái bạn này khùng chưa?! Thế bạn vào đây nói chuyện này lỡ đa số ý kiến cho là không nên thì bạn sẽ không cưới à? Hay là nhiều ý kiến cho là nên cưới thì bạn sẽ cưới? Nếu mình ko lầm thì bạn quả là vô cùng tào lao Mà bữa nay mình cũng rảnh rỗi quá nên mới nói với bạn thế này ...hehhehe...
  3. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    tôi cần các bạn phân tích hộ tình hình thì mới kể chứ, nếu ai có ý kiến giúp tôi thì tốt quá, đừng nói như bạn ELO nhé. Dù sao cũng cảm ơn bạn.
  4. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Bạn cung cấp mỗi con số 5 tháng mà ko nói gì đến hoàn cảnh của bạn nên tôi ko biết nói gì hơn. Tôi nghĩ bạn có thể cưới được nếu có đủ các điều kiện sau:
    1. Năm tháng vừa rồi 2 người sống thành thật với nhau và cơ bản là biết hết những khuyết điểm ( not ưu điểm) của nhau và chấp nhận được, yêu thương nhau thật lòng. <--- quan trọng số 1, yêu lâu hay nhanh cũng chỉ nhằm xét cái này.
    2. Bạn không định học hành cái gì nữa ( hoặc nếu có chỉ nên học ở VN) <--- lấy nhau rồi tốt nhất ko nên xa nhau hơn 1 năm.
    3. Hai người đã có công việc tốt, hoặc ít nhất bạn trai bạn đã có công việc tốt đủ nuôi cả 2 <--- miễn bàn nhé.
    4. Các vấn đề nhà ở, nữ công gia chánh, họ hàng ... đã tạm ok <--- cũng vậy.
    Thời gian yêu nhau 5 tháng cũng hơi ngắn, nhưng nếu điều kiện 1 được thoả mãn thì tui nghĩ 5 tháng cũng ko có gì đáng phàn nàn lắm vì trước kia bố mẹ tui chỉ yêu nhau có 6 tháng đã lấy nhau , trước đó bố yêu 1 cô 6 năm liền rồi chia tay, chứng tỏ yêu nhau lâu chưa chắc đã ok bằng yêu thời gian ngắn, mà mẹ luôn nghĩ bố là người chồng tuyệt vời nhất trên đời. 3 vấn đề sau thì ko dính dáng gì đến 5 tháng cả mà ai khi cuới cũng phải cân nhắc hết thôi, bạn nghĩ kĩ nha. Tui chỉ nhằm nói đến cái tháng của bạn thôi.
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em vào confirm phát cho bác vững dạ làm đám cưới nhá !
    Con bạn em tính tổng cộng cả thời gian quen cho đến khi nhận lời cưới là 3.8 tháng...anh giai nó ít tuổi hơn anh giai bác, nó thì vẫn tuổi nhảy nhót chơi bời... thế mà cưới rồi đấy.
    Bác thích thì cứ cưới thôi, lăn tăn làm gì. Anh giai bác ở tuổi đó thì giục là đúng rồi. Vả lại người xưa bảo : Cưới vợ là cưới liền tay.. để lâu vài tháng nữa, bác chê người ta già, bác bỏ của chạy lấy người thì người ta móm à ..he he
    Chúc bác hạnh phúc
  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ rằng thời gian ko quan trọng, tất nhiên là ko nên nhanh quá, nhưng 5 tháng ko fải là ít nên bi giờ quan trọng chính là tình cảm của 2 người. Nếu 5 tháng qua chị cảm thấy thực sự yêu và tin tưởng ở anh ấy, 2 người hợp nhau về nhiều điều trng cuộc sống chung và riêng, nói chung là ko còn gì vướng mắc khiến cho chị ko yên tâm, thì có thể nhận lời quá đi chứ ạ
  7. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Cưới đi bác ạ, đứa bạn E có 2 tháng í chứ, kể từ lúc quen đến lúc yêu ạ!! Bác 5 tháng đã lăn tăn gì, có khi còn lâu hơn chán vạn ối người í chứ ạ!!
    Bác cưới đi, có gì E chịu trách nhiệm ạ! Đùa thế chứ đứa bạn E lúc cưới vào tưởng là sẽ vào tù ra tội, ai ngờ cưới xong hồi trước 0 được đi đêm ạ, giờ toàn lượn đêm với chồng, 2 đứa còn giả vờ như hồi mới yêu để cuộc sống vợ chồng thêm fần thú vị ạ!!
    Đứa bạn E cưới xong vẫn chơi bời nhảy nhót như thường, có chồng lại chả an toàn hơn ạ??
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    A, cái bà tottochan này có khi bằng tuổi mình nhỉ? Tôi sắp 24 tuổi ta rồi, cũng đang sợ cưới vào là bị "vòng kim cô", vẫn nghĩ mình đang "18 đôi mươi" và vẫn tơ tưởng cảnh bay nhảy vô tư.
    Cái bà tôttchan này, cô bé ngồi bên cửa sổ có khác, nhiều suy nghĩ hay gớm. Bây giờ là thời đại nào rồi mà lại liệt thời gian yêu 5 tháng vào dạng cần xem xét trước khi quyết định cưới? Ừ, nghĩ 5 tháng thì ít đấy. Nhưng.... tôi hơi dốt toán... nhưng cứ thử tính....
    5 tháng = 5 x 4 = 20 tuần
    20 tuần x 7 = 210 ngày
    210 ngày x 24 = 5040 giờ
    5040 giờ x 60 = 302400 phút
    302400 phút x 60 = 18144000 giây
    ....
    Tạm tính thế đã thấy con số gây choáng nhé. Mà trong thời đại tên lửa này thì người ta còn chia "giây" ra làm hàng ti tỉ phần để tính đấy.
    Bà xem, ngần ấy khoảnh khắc ở bên anh giai của bà cũng đáng kể lắm rồi đấy chứ? Quan trọng là bà có yêu anh giai thật lòng không? Ti tỉ khoảnh khắc gần bên anh giai ấy có khoảnh khắc nào làm bà thấy khó chịu đến mức muốn anh giai biến đi cho khuất mắt không?
    Nào, bây giờ thì thôi lăn tăn về khoản thời gian yêu nhau đi bà ạ. Bà hãy nghĩ đến cái thời gian vài năm nữa khi bà đã được nghe các em bé 20 tuổi gọi "chị già ơi" í. Đến cái lúc ấy rồi cuống lên tìm chồng nhé, hết cả mê mải bay nhảy nhé. Anh giai bà 32 rồi, "tam thập nhi lập", đã chín, cần phải hái. Bà không hái là trái chín rụng vào bị của đứa khác đấy. Rồi ngồi mà tiếc cái khoảnh khắc không chịu hái nhé!
  9. pompoko2007

    pompoko2007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thích thì Yêu,liều thì Cưới
  10. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    5 tháng=5*30ngày=150*24 giờ=3600*60phút=216000giây
    Wah,con số này chắc đủ lớn bạn nhỉ?

Chia sẻ trang này