1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 50, chọn 10 lấy 1.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi AlanSmith, 04/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AlanSmith

    AlanSmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Yêu 50, chọn 10 lấy 1.

    Các bác nghĩ sao về quan niệm này?

    I am 6789
  2. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ặc Ắc!
    **************************
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
  3. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    9 xác !
    Chọn em nào mũm mĩm ,điện nước đầy đủ ấy

    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  4. Emporio

    Emporio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    mình thấy những câu hỏi như thế này chỉ càng chứng tỏ thêm sự thiếu tư cách của đàn ông VN trong việc lấy vợ. Tại sao không có ai đặt một câu hỏi thế này:
    Bao giờ thì một người đàn ông đủ tư cách để chọn vợ?
    Mình cho rằng để có được quyền lựa chọn bản thân mỗi người cần phải có đủ tư cách được chọn ( TCĐC ). Nhiều người coi tư cách được chọn này là học vấn, có người coi đó là sự điển trai, còn có cả những kẻ bất tài vô tướng thì coi TCĐC của mình đơn giản chỉ là vì anh ta là đàn ông. Như thế có đủ tư cách không? Theo mình là không các bạn ạ.
    Học vấn+ trí tuệ có thể giúp cho con người giảm thiểu, tối ưu hoá các quá trình tạo ra của cải vật chất- nhưng một người đầy học vấn, trí tuệ hoàn toàn có thể trở thành một gã coi thường phụ nữ, coi thường những suy nghĩ, trăn trở, tính toán ,rất phi logic'' của phụ nữ.
    Sự điển trai, vóc dáng bề ngoài càng không có nghĩa lý gì, vì một người đàn ông cần nhiều hơn thế. Một gã bất tài vô tướng nhưng gia trưởng điển hình kiểu các ông bố vô công rồi nghề, say rượu về nhà đánh vợ con, lấy tiền của vợ đi đánh bạc càng không đủ tư cách. Một điều đáng nói là trong xã hội VN vị trí của những gã đàn ông như thế này vẫn còn được ,bảo lưu'' chưa thấy có dấu hiệu chấm dứt.
    Mình cho rằng, hình ảnh của một người chồng ( chưa nói tới một người mẫu mực ) trong tương lai phải là một người biết kiếm tiền đồng thời phải biết chăm sóc cho vợ con. Tức là ít ra cũng phải biết lắng nghe những tâm sự của vợ, biết nấu ăn giặt giũ đỡ cho vợ, biết chăm sóc khi vợ ốm đau và biết phải làm cho cuộc sống vợ chồng không bị rơi vào tình trạng buồn tẻ. Đối với người yêu cũng vậy- một người đàn ông đủ tư cách để yêu cũng phải là một người dịu dàng, ân cần, biết chăm sóc cho người yêu.
    Những điều mình viết ở trên cũng nhằm lý giải một hiện tượng- đó là hiện tượng ,mãi chưa có người yêu''. Không có, không phải vì bạn xấu, dốt ( đa phần sinh viên ĐH BK hay sinh viên du học có thể coi là không dốt và không xấu quá ), không phải là bạn không tốt, không hiền, không ngoan.v.v. mà là vì bạn còn thiếu quá nhiều điều kiện để một cô gái có thể thấy yên tâm và hạnh phúc khi ở bên bạn.
    Chúc các bạn chưa có người yêu chóng thành công.
    ------------
    Khi không còn đổ lỗi cho ai được nữa, tôi đổ lỗi cho số phận.
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này tôi xin được khoá lại vì bài viết của tác giả quá ngắn ngủi, không nêu lên được quan điểm của mình và chưa có lập luận gì. Mong các bạn thông cảm
    hungdo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này