1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu 50 chọn 10 lấy 1 !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi AlanSmith, 08/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AlanSmith

    AlanSmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Yêu 50 chọn 10 lấy 1 !

    Các bác ơi. Bố mẹ em bắt em phải lấy vợ để giúp đỡ gia đình. Quả thật em rất sướng , nhưng mà phải yêu như thế nào, phải chọn như thế nào để có 1 cô bạn gái, 1 cô vợ . Chọn cô xinh nhưng tính như cục C hay chọn cô xấu nhưng tính hay? Hay là chọn cô xấu cả người lẫn nết. Còn cô đẹp cả người lẫn nết thì em không mơ. Các bác cho em ý kiến với, em sắp phải lấy vợ rồi .

    Chú ý: Em câu bài 1 tí.

    I am 6789
  2. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    He he , lấy vợ mà sướng đến thế sao ?
    Cái chính là tùy ở chú thôi , chứ khó chọn lắm , mình chọn người ta mà chưa chắc người ta đã đồng ý chọn mình thì pó tay !
    Còn nếu muốn lấy vợ ngay tức thì chắc phải về quê mới ổn Uptown girl bây giờ đa phần không thích chống lầy sớm đâu .
    Thôi thôi đành ru mình ngủ đi thôi .
  3. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Thôi em ạ,chị thấy mày nên đi vào chùa,cưa một chú tiểu cho nó đẹp(chú thích:đã đi tu thì dù nam hay nữ lúc đầu cũng là chú tiểu hết)đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu của mầy ngay...Muốn nó xấu như C thi nó sẵn sàng rạch mặt vì mầy ngay,còn nếu muốn nó ngoan,hiền dịu nết na thì nó khắc hiền như bụt,khỏi cần mầy nhắc thế là sướng nhất....Chậc mà điều tất yếu khi mày lấy vợ thì nhớ mời chị đi ăn xôi thịt gà nhá
    Làm thế nào bây giờ,bức xúc quá!!!
  4. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    ơ..chú này đã được bố mẹ cho lấy vợ rồi đấy à? ơ mà tưởng con trai 20 mới được lấy vợ chứ nhờ?
    hihiihih....lên rừng í...trên đó mấy em hơi bị được!
    Yêu em từ thủa trong nôi, em nằm em khóc anh ngồi anh ru !i!
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Có một kinh nghiệm chỉ cho chú nhé,cái này hình như trong một bài hát nào đó thì phải
    Hàng ngàn người yêu em trong đó có tôi
    Còn 100 người yêu em trong đó còn tôi
    Còn 10 người yêu em trong đó cũng còn tôi
    Còn 2 người yêu em người kia rồi sẽ....ở lại còn tôi thì sẽ ra đi
    Cô này chắc phải có vấn đề gì nên mọi người mới chạy hết
  6. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Cứ lấy đi, chán rồi thì ly dị. Còn không thì cứ ở vậy. Nhưng đừng để ý nhiều người quá. Mắc công sau này con mắt bị lão hóa.
     


    Con gái là một sinh vật kỳ lạ, càng giao tiếp nhiều thì càng thấy khó hiểu và phải luôn tiếp tục bằng cách...bắt đầu.


  7. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Đấy là bài trái tim nhiều ngăn :D
    1 ngàn người yêu em trong đó có tôi
    Còn 10 người yêu em trong đó còn tôi
    Còn 2 người yêu em người kia rồi sẽ ra đi, tôi thì ở lại :x
    Vẫn biết thật khó để tha thứ cho những điều em đã làm... nhưng vẫn không thể quên đc em :( ...Chúc em hạnh phúc :)
  8. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi,em thấy bác hiếu thảo quá chừng.Ba me em mà bảo em lấy vợ là em ..... cũng chẳng có ai mà dẫn về nhà cả.Theo ý kiến của em là bác cứ cưa đại em nào mà bác thấy ưng ý ấy,khoăng dăm bữa nửa tháng bác hỏi luôn là cô ấy có muốn lấy bác làm chồng ko?Nếu mà cô ấy ko chịu thì đi tìm cô khác(mà chịu thì cũng tìm cô khác luôn),khoảng mười mấy cô như vậy là ba mẹ bác sẽ chán ngay.Cái này là nếu bác ko muốn lấy vợ,còn như bác....quá rồi thì cũng theo cách trên nhưng mà đưa cô ấy về ra mắt luôn,đừng có đặt vấn đề gì cả.
    Chúc bác ngày càng nốc nhiều bia nhé
    Sống trong đời sống
    Cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi...
  9. AlanSmith

    AlanSmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hix! Em mà phải đi cưa đại cô nào hả các bác. Trông mặt mũi em cũng sáng sủa đấy chứ nhỉ? Hê hê
    I am 6789
  10. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    ui giời,chuyện đó phải bàn lại đấy,em thấy hơi nghi nghi khi bố mẹ bác bắt bác lấy vợ sớm...........chắc sợ ế zợ cho nên...........khổ thân bác quá nhẩy
    Rire,c'est risquer de paraitre idiot
    Pleurer,c'est risquer de paraitre sentimental
    Aimer,c'est risquer de ne pas être aimé
    Vivre,c'est risquer de mourir
    Espérer,c'est risquer de désespérer

Chia sẻ trang này