1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ai mà họ luôn nhắc người yêu cũ thì làm sao nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ginsengvn, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ginsengvn

    ginsengvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Yêu ai mà họ luôn nhắc người yêu cũ thì làm sao nhỉ ?

    khi yêu một người mà người đó cứ nhắc về người yêu cũ thì mình phải làm chi đây đôi lúc thấy mình yếu đuối quá làm thế nào để vượt qua đây. cố gắng lên nhưng cố gắng thế nào đây mọi người giúp với
  2. thanchettc

    thanchettc Guest

    Có thể đây vẫn là một dư âm, cũng có thể đây là một sự so sanh,và cũng có thể đây chẳng qua là để khích bạn hãy yêu hơn người iu cũ của người ta mà thôi.
    Bạn hãy tuỳ theo từng mức đọ và cách thể hiện của đối phương mà đoán.
    chúc vui
  3. halfmoon1912

    halfmoon1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Thì họ vẫn còn lưu luyến người yêu cũ chứ sao nữa.
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn ko hỏi: Sao anh lúc nào cũng nói về chị ấy thế?? Hỏi thế xem anh ta trả lời ra sao.
  5. takeggi

    takeggi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nhớ về quá khứ chứ ko ai sống bằng quá khứ, cũng tuỳ mức độ , thời điểm nhắc về người yêu cũ nhưng anh nói rằng người ấy cứ nhắc về người yêu cũ thì em e rằng ko ổn :có khi trong chị ấy hình ảnh người xưa còn nhiều quá , và em cảm giác như chị ấy ko tôn trọng anh ( có gì ko phải anh thông cảm ) nhưng đã yêu nhau tình yêu chưa đủ còn cần có thêm sự tôn trọng lẫn nhau , còn ko tôn trọng nhau thì em xin mạn phép gửi lại anh cái lời nói này và suy ngẫm anh nhé . Chúc anh có quyết định sáng suốt và hạnh phúc
  7. ginsengvn

    ginsengvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người rất nhiều. cuộc sống đúng là khó khăn khi biết yêu thì yêu một người mà họ lại đã yêu một ai đó đến thế đúng là phải quyết định một vấn đề mà mình chưa qua bao giờ gặp phải
  8. quangrbl

    quangrbl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Luo^n nhac den nguoi yeu cu thi chung to la nguoi do van con yeu nguoi yeu cu,con chua quen dc roi.Neu ban cam thay tu tin la minh co the lam cho nguoi ta quen dc nguoi yeu cu di thi hay tiep tuc.Con ko thi co gang dau 1 lan bay h di,con hon sau nay` thay nguoi ta quay lai voi nguoi yeu cu~,luc da^y'' còn đau hơn nhiều
  9. ginsengvn

    ginsengvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    sống cô đơn cả cuộc đời này thì chắc là tốt hơn cứ yêu ai thì người đó đang có người yêu hoặc yêu ai rất say đắm đúng là cuộc sống đầy bất ngờ
  10. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Có làm sao đâu, nhắc đến người yêu cũ, là chuyện quá bt. Nếu như ko nhắc trước mặt, thì nghĩ sau lưng, kiều gì cũng nghĩ về NY cũ. Oh nhưng mà đó chilả sự so sánh nhất thời thôi, hi~hi~, 1 t'' sẽ trôi qua hết ý mà. Chấp làm gì, những người như thế mới đáng để yêu, cứ yêu 1 người con trai, mà chia tay rồi ko có cảm giác gì, yêu làm gì cho mệt, cái loại ko có tình cảm. Chấp nhận đi, nhưng cũng nên nói để ng ta hiểu. Đừng gay gắt quá.

Chia sẻ trang này