1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ai nào...."ghét" ai nào...hãy nói lên cảm nghĩ của bạn đi :D

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi magic_enpi, 06/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Yêu ai nào...."ghét" ai nào...hãy nói lên cảm nghĩ của bạn đi :D

    E hèm, hôm nay là lần đầu tiên em đi ọp lai box TL. Biết thêm được 1 số người mà trước kia chỉ nghe danh tiếng, chưa gặp 1lần. Hihi, hôm nay gặp rồi, thấy vui vui . Chắc thêm vài lần nữa thì em sẽ hiểu kĩ hơn
    Nhưng mà mọi người thì biết nhau lâu roài, hiểu nhau chắc cũng khá kĩ.
    Vậy có thể chia sẻ tình cảm và suy nghĩ cho nhau ko? Trong box TL này, bạn yêu quý ai nhất , khó chịu và "ghét" ai nhất ( chắc cái này ko có )
    Nhưng hãy cứ nói về nhau đi, có thể mọi người sẽ nhận ra những ưu khuyết điểm của mình, hiểu nhau hơn và có khi bò ra cười khi thấy 1 cái suy nghĩ quái đản nào đó về mình

    Cái này ko phải là bình bầu gì đâu nhé, mọi người cứ nói thật ý kiến thôi

    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
  2. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là yêu thì nhiều, còn ghét nhất là những ai giấu mặt, lại còn mấy người cứ thích tranh nhau đọ tuổi với mình nữa kia!
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Yêu ai ghét ai nhất ư? cái này thật khó mà viết được rõ rệt. Bởi mình đã gắnn bó với cái Box này lâu rồi....bây giờ mà nói yêu ai nhất, thật khó quá. Nói chính xác hơn, ai cũng có điểm mình yêu, mà ai cũng có điểm mình ghét cả. Chỉ có điều cái Box f_323 này yêu thì nhiều mà ghét thì ít....... Bởi Lucky yêu nó lắm cơ. Thôi thì mỗi ngày, mình sẽ làm một bài về yêu và ghét đối với một thành viên trong Box. Ai bị Lucky ghét thì đừng có ghét lại nhé, bởi chả ai mà Lucky ghét hoàn toàn đâu.
    Người đầu tiên là ai nhỉ? ĐẠI CA
    Yêu: Yêu đại ca nhiều lắm cơ! Chẳng gì cũng là "ông anh yêu quí nhất" của Lucky đại ca nhỉ. Đại ca cũng bảo đại ca yêu Lucky như em trai mà. Đại ca là người lớn nhất Box....vì thế nên đại ca vẫn luôn luôn được các thành viên kính trọng và yêu mến. Lucky cũng thế, thậm chí còn có phần hơn! Yêu đại ca ở cái gì nữa nhỉ? Trong những lần đi họp Box, đại ca luôn là người vui vẻ hoà đồng, dường như giữa đại ca và bọn em không có khoảng cách về tuổi tác nữa cơ. ĐẠi ca cũng là người hào phóng nhất đấy( ghi nhận qua các lần họp Box)...em cũng yêu đại ca vì mỗi bài viết của đại ca đều có chứa một sự khuyên nhủ, mà ngay lúc ấy có lẽ em chưa nhận ra ngay điều đó là gì và dành cho ai. Những bài viết đó em rất thích và đọc đi đọc lại nhiều lần.....Còn nhiều lắm những cái mà em có thể kể ra tại sao em lại yêu quí đại ca thế.
    Thế còn ghét? Vì sao? Vì tất cả những cái đó chỉ là quá khứ thôi. Những bài viết đó chỉ còn trong dĩ vãng.... Bây giờ tìm mỏi mắt may ra mới thấy một bài của đại ca. Mà những bài viết đó cũng không còn từ những tâm sự và suy nghĩ của đại ca nữa! Nếu không phải là một bài câu kéo, thì cũng là một bài được copy từ một diễn đàn nào đó về. Em không thích thế! Đại ca nói đại ca bận hay gì đó....nhưng chẳng lẽ không có một chút thời gian nào cho Box??
    Hãy là đại ca ngày xưa đi nhé đại ca! Cả Box vẫn chờ đại ca đấy!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại tiếp tục " Yêu-ghét" nữa đây. Sao mà mình yêu mấy người trong Box mình thế. Nhưng mà cũng ghét nữa cơ. Yêu cả thì thành ra thần tượng mất à. Không được.
    Hôm nay là ai nhỉ? Hoacucxanh22. Uh! Đừng có ngạc nhiên. Tôi viết về bà đấy, bà bạn của tôi ạ! Chúng ta quen nhau cũng lâu rồi đấy nhỉ. Đến 2 năm rồi. Tôi vẫn còn nhớ hôm đấy tự dưng có một nick lạ hoắc vào " BUM`" tôi một phát, lại còn hỏi con Bạch Mã có khoẻ không, làm tôi giật mình tí nữa ngã ngửa ra ghế. Thế roài tui rủ bà vào Box của tui , và cũng không ngờ bà lại quen và được mọi ngươì yêu quí như thế đấy....
    Yêu bà ư? Yêu ở điểm gì nhỉ? Bà có biết không, lần đầu tiên tôi có một người bạn đặc biệt như bà đấy. Ngay cả khi tôi chat với bà, có những lúc tôi chán chường, uể oải lắm, thì bà vẫn rất vui vẻ và chọc tôi. Thực sự có thể lúc đó tôi không muốn chat với bà tí nào. Nhưng bà chả giận tôi đâu nhỉ....tôi biết mà. Tôi cảm thấy ở bà có bóng dáng của một người chị.......bóng dáng thôi! Bởi tôi biết sẽ chả bao giờ tôi gọi bà bằng chị đâu. Nhưng dưới đại ca... có lẽ bà vẫn làm chị của hầu hết mọi người trong Box đấy Cúc Xanh ạ! Bà còn nhớ cái lúc bà bắt tôi uống hết cái cốc nước chanh chứ? Lại còn bắt mình nhá hết cả nửa miếng chanh nữa. Vì sao thì cả Box đều biết, tôi cũng chả muốn nhắc lại đâu....hehehe! Nhưng từ đó, tui có thể cảm nhận rất rõ sự quan tâm của bà dành cho mọi người..... một sự quan tâm rất thực tế, mà không phải ai cũng làm được. Còn nhiều nữa. Nhưng mà thế cũng đủ để bà biết rằng tôi rất yêu quí bà đấy HCX ạ!
    Thế còn ghét thì sao? Bà cũng đáng ghét lắm cơ! Tôi lại nhắc lại cái câu tôi hay nói với bà nhé " Bà làm ơn sống BT đi có được không?" Nhiều khi tôi cảm thấy bà vặn mìnhđi cho méo mó khác thường như thế là quá đủ rồi đấy. Bà biết không, cái lần duy nhất tôi nhìn thấy bà mặc áo dài, tôi đã thực sự ngạc nhiên. Và lúc đó tôi thấy bà thật là bình dị, như những người con gái khác. Tất nhiên, nếu BT quá thì lại chả phải là HCX...nhưng quả thật tôi chả thích chút nào khi bà giơ nắm đấm lên để đấm tôi. Ước gì bà chỉ giữ lại một chút ngổ ngáo, một chút đanh đá, một chút oái oăm thôi....để vẫn khẳng định bà là HCX.
    Còn cái chuyện rượu của bà, thì tôi tin là có lẽ bà sẽ làm được như bà nói với tôi. Phải không, bởi bà là HCX mà! Mãi là bạn tốt nhé!!!




    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  5. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Ghét nhất bác long40d.Mọi người có tưởng tượng rằng chat với bác ta nó làm sao không.
    YF : Bác ơi "Tốt" Tiếng Anh là gì??
    Long40d : Uh.
    YF : Bác trả lời em đi chứ!!
    Long40d : Uh.
    YF : Nó bảo " Move or resign" là gì vậy?
    Long40d : Uh.
    YF : Gì thế bác.Thôi em chào bác em về,muộn rồi.
    Long40d : Uh.
    Long40d : Bye!
    Có lẽ sau đợt này phải đặt danh hiệu cho bác là Long40dUh.
    Do Not Give Up
  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Thực sự đã định về vì còn cái sinh nhật mà mình hứa đến bày biện và tỉa hoa quả cho cô em họ nhưng mà cái bài viết dễ thương của bạn hiền làm mình cười ra nước mắt và cảm động nữa .Cho nên , nhất định phải viết một bài , bởi vì dù ông tống tôi xuống thứ hai thì người mà tôi luôn yêu quí nhất của box mình lại chính là ông đấy , ông bạn hiền nhiệt tình và hăng như gà chọi mỗi lần cãi nhau với tôi ạ ! ( Sorry em trai kết nghĩa và 3 bà vợ nhé )
    Ừm , ngày đầu , tôi thích cái nick của ông , nhảy ùm vào , tại mê truyện tranh , giờ vẫn đọc :P , và thích nhân vật Lucky Luke , cái vẻ tưng tửng của anh ta làm tôi cười nhiều trận quặn cả bụng !!!!!!!
    Tôi biết tôi còn quá nhiều điều chẳng hay ho gì , nhưng một trong những điều tôi quí nhất ở ông là ở sự quan tâm thật sự ở cái câu mắng " Bà đừng có thành con ma rượu".
    Tôi và Xinh_gái chat với nhau vẫn thường nói về ông, và cả hai chúng tôi dều yêu quí ông tệ nên được
    Ông cứ bảo là mặc dù tôi và ông mang tiếng là bạn thân mà tôi thì hiểu ông mà ông thì chẳng hiểu gì tôi cả. Ông ngốc ạ , ông đã nhìn ra nhiều điểm tốt mà chính tôi còn không dám nhận là mình có , điều đó đã là quá tốt với một người bạn .
    Ông là một cậu bạn trai tuyệt vời đối với tôi , ai nghĩ khác tôi không quan tâm , tính tôi vẫn thế , kệ ông bảo là không BT cũng được , và dù đôi lúc ông cứ tự mang mình ra làm đối tượng nghiên cứu của chính mình , và đôi khi cứ suy nghĩ linh tinh ,cả nghĩ thì ông cứ tin là tôi sẽ luôn là người bạn tốt bên cạnh ông
    , cần một người để núi lửa phun thì nhất định tôi sẽ ném thêm vài hòn than vào cho nó cháy nhanh , bởi cháy nhanh xong thì lụi được mà
    Áo dài thì quả là một cực hình với tôi , thật đấy nhưng trong trường hợp đặc biệt thì đành vậy , nhưng điều đó có thể đã cho tôi thấy một con người còn tiềm năng trong tôi chăng? Con người bình dị như ông nói đó . Mà ngoài ông ra tôi sợ rằng chẳng ai thấy điều đó , vì mọi người còn bận ngạc nhiên và , hic hic , oái , HCX nhà ta mà mặc áo dài à !!!!!!!!!Chuyện bình thường tôi vẫn thường bị như thế . Nhưng bạn hiền thân mến , ông lại thấy khác . Bắt tay nhau cái nhỉ?
    Còn rượu , tôi chắc sẽ làm được!!!!!!!!!!!!Chúc mừng tôi chứ nhỉ ????????
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm kia, bác Ka có viết một bài trong topic " Tôi tự hào là thanh niên Việt Nam" của em. Em đã phản đối bài viết đấy, thậm chí khá kịch liệt. Nhưng em đã phản đối một cách rất khách quan, và nó không hề liên quan gì đến những tình cảm của em dành cho bác đâu bác Ka a. Thời gian gần đây, em ít nói chuyện với bác, và nói chuyện cũng không hợp lắm. Nhưng đừng nghĩ là em ghét bác...không phải thế đâu. Thực sự là em vẫn yêu quí bác lắm, như những hồi đầu anh em mình cùng xây dựng Box Thuỷ Lợi này....
    Nói là yêu quí bác như thế nào ư? Thực sự em cũng khó mà diễn tả được. Nhưng trong Box mình, em vẫn luôn coi bác là một đàn anh, cần học hỏi và tôn trọng đấy bác Ka ạ. Bác vẫn là một Mod già làng của Box, luôn nhiệt tình với các công vệc chung mà. Bác có biết không, khi có một sự việc gì đó xảy ra với Box ( hoặc có thể chỉ là việc riêng của em thôi), thì em vẫn muốn hỏi bác, bởi bác là người mà em rất tin tưởng, và những câu trả lời của bác vẫn luôn rất khách quan, thực tế và thường là rất đúng đắn. Từ việc họp Box , rồi có khi chỉ là có nên xoá bài nào hay không, em vẫn nghĩ rằng bác sẽ là người đầu tiên mà em hỏi. Bác Ka này...bác có nhớ một lần, em đã rất băn khoăn khó xử, về một vấn đề riêng của em. Em đã hỏi bác và bác đã trả lời cho em. Một câu trả lời có lẽ chưa làm em thoả mãn đâu. Nhưng quả thực lúc đó bác có biết rằng bác đã giúp em rất nhiều... Em biết rằng mặc dù em không nói ra đâu. Nhưng bác vẫn hiểu em, và biết em đang nói về chuyện gì. Và đến bây giờ em vẫn nhớ câu trả lời của bác , câu trả lời mà em có lẽ còn nhớ lâu: " Đừng bao giờ đem suy nghĩ của mình ra để đánh giá suy nghĩ của người khác!"....Em thực sự cảm ơn bác rất nhiều. Rồi những lúc em nhờ bác, một viêc gì đó, có khi rất nhỏ thôi, những em biết bác đã làm rất nhiệt tình, với tất cả sự quan tâm của bác. Liệu một người bạn như thế, em có thể không yêu quí và kính trọng được không cơ chứ. Thế nên em vẫn biết rằng em yêu quí bác lắm bác Ka ạ!
    Thế còn ghét? Em biết em chẳng cần nói bác cũng biết rằng em sẽ định nói gì. Thời gian vừa rồi, bác đang làm cái gì vậy? Tất nhiên những cảm xúc của em thì cũng chỉ xuất phát từ những cảm giác qua cái Box f_323 này thôi. Từ những bài viết của bác, những lúc chat với bác, hay khi nói chuyện trực tiếp với bác những buổi offline.....tất cả rốt cục cũng chỉ để lại một cảm giác nhạt nhẽo, xa cách. Không phải chỉ mình em cảm thấy như thế, mà hầu hết anh em đều thế? Anh em là ai? Là những người mà đã từng cùng bác ngồi chồm hỗm trên ghế salông, ôm chung một cái mic mà gào lên Still loving you.... bác còn nhớ cái lúc đó không? Nó đâu đã xa! Thế mà sao bác đã thay đổi nhanh thế....cũng chỉ từ khi bác trở thành giáo viên ( mặc dù bác vẫn luôn nói rằng chưa, bác vẫn chưa là giáo viên)..... Bây giờ em có cảm giác như bác đang cố chui vào một cái vỏ bọc kiểu cách, cứng nhắc, và ngày càng cố xa lánh anh em. Có lẽ bác đã ngại phải đứng trong cùng một hàng với anh em f_323 rồi chăng? Liệu bác có suy nghĩ gì không khi em viết những lời đấy?? Suy nghĩ về những gì bác đã làm, đã thể hiện.....
    Đó là những gì em cảm nhận thấy, dù đúng dù sai, em cũng vẫn nói ra. Bởi nói một cách văn hoa thì anh em mình vẫn là anh em cùng một nhà.... có gì cũng nên nói với nhau đúng không!
    Em biết bác đọc những gì em viết bác sẽ không giận đâu. Bởi bác vẫn là đàn anh của em, là Ka_mupmip của box f_323 cơ mà bác nhỉ! Chừng nào bác vẫn còn dùng cái nick đó thì bác vẫn còn là anh em với mọi người mà.
    Thế thì đừng để bọn em mất đi cái hình ảnh đẹp về bác nhé bác Ka.



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  8. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Đại ca yêu tất cả các em, đặc biệt các em gái xinh tươi :D
    1. Em Xinh_gai_cuc_ki: nghe cái nick đã thấy yêu rồi, gặp mặt rồi còn yêu nữa, nhưng khi em thổ lộ tình cảm đặc biệt cho đại ca (mới đọc trong nhật ký đó) thì đại ca cảm thấy yêu em nhiều nhiều lắm, ko thể kể được .
    Ghét: Em mà biết được rồi bỏ rơi đại ca chắc đại ca ko sống nổi đâu. :P. Đại ca sẽ hận em cả đời đấy. Mà em gái về chưa nhỉ? Hôm nào gặp riêng phát nhờ :D
    2. Em Bit: Đại ca yêu nhất cái ý nghĩa nick name của em :D, yêu cả tài "ní nuận" của em nữa, yêu cả những bài viết trong "lắng nghe cảm nhận cuộc sống" của em nữa, cái này gây ấn tượng nhất khi đại ca bước chân vào box :D
    Ghét: em Bit dạo này lặn đi đâu (giống đại ca) và hay đi tàu ngầm (cũng giống đại ca nốt) :D :P hehhehe
    3. Em Magicstar: Xinh xắn, đáng yêu, có cuộc sống nội tâm sâu sắc (dạo này chẳng thấy viết bài nhỉ)
    Ghét: Em MS mỗi lần offline là cứ xoắn lấy thằng đệ tử S_H, ghét ơi là ghét :D
    .......
    (to be continue)
    Đại Ca
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Đệ tử thân yêu, sếp định để dành để viết về đệ tử sau cơ. Bởi những cảm xúc của sếp định viết về đệ tử nhiều lắm....nên nếu để viết ra thì không biết bao nhiêu cho đủ đây. Nhưng mà hôm nay tự dưng gặp đệ tử trên mạng, chat mấy câu thấy yêu quá cơ.... con bé thật là biết khen mình... làm cho mình xúc động quá xá! Thế là quyết định bài tiếp theo sẽ dành cho đệ tử.
    Bit ah! Sếp yêu quí em lắm đấy em ạ! Cái này không nói ra thì chắc em cũng hiểu nhỉ.... Bit có nhớ cái hôm đầu tiên sếp đã gặp em như thế nào không? Em đi cùng miucon lò dò đến họp Box, một con bé gầy gò, tóc xoăn, 4 mắt. Nhưng ấn tượng là em đã rất vui vẻ và hoà đồng ngay với Box...một điều mà ko phải thành viên mới nào cũng làm được. Rồi cái lần thứ hai. Chính là sinh nhật của em em nhỉ. Em mặc quần áo quân sự, chạy le te theo sếp để đi lấy quà, một món quà nho nhỏ và một cành violet mà em thích. Sếp cũng chẳng hiểu tại sao sếp lại muốn tặng cho em một cành violet....cũng có thể vì bài viết của em dành cho một người bạn ở xa nào đó.... quá hay... và man mác buồn...... Yêu em nữa vì những bài "Lắng nghe những cảm nhận về cuộc sống" của em đấy! Mọi người, không chỉ sếp đều không nghĩ một cô bé con con như em lại có thể có những cảm nhận sâu sắc như thế về cuộc sống, về những điều mà "người lớn" chưa chắc đã cảm nhận được, cảm nhận được chưa chắc đã viết được..... Em có biết không? Topic đó của em, và bản thân con người em, cách viết của em....là những gì thuộc vào phần đáng quí, đáng giữ gìn nhất của Box đấy..... Yêu quí Bit nhiều Bit ạ!
    Thế còn ghét thì sao nhỉ? Con bé bảo" Đáng iu như thế này....ghét làm sao nổi". Nghe cũng có lí đấy. Nhưng mà vẫn có đấy Bit thân yêu ạ. Đại ca nói phải đấy, dạo này Bit đi tàu ngầm mất rùi. Lặn như trạch...thỉnh thoảng mới viết được mấy bài. Không còn thường xuyên và đều như trước nữa. Em ơi! Chắc là học ở trường mới vui lắm nhỉ...chắc là các bạn bè mới dễ thương lắm....nhưng cũng đừng quên f_323 nhé. Sếp lo lắm, chỉ sợ một lúc nào đó, em lại đưa ra một cái lí do nào đó, rất hợp tình, để xin thôi làm mod.....và rồi số bài của em ít dần ít dần, đến lúc không còn nữa.... Đừng để đến lúc đấy em nhé! Bi giờ là có dấu hiệu rồi đấy....
    Chỉ có thế thôi! Ghét em Bit như thế là hơi bị nhiều rồi đấy. Mãi mãi là Bit đáng yêu của f_323 nhé!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Vừa chat với Ranger vừa viết bài đây! Và bài viết này của anh cũng sẽ dành cho những cảm nghĩ của anh về chú đấy Ranger ạ. Chú đang khoe anh là chú sắp lập một Box của ĐH Thuỷ Lợi bên diễn đàn Sinh viên online. Bên đó có một thành viên nhiệt tình như chú, chắc là cũng sẽ phát triển mạnh mẽ thôi....
    Ranger này! Chú còn nhớ cái hôm đầu tiên Box mình tổ chức họp Box không? Hôm đó lèo tèo có mấy thành viên tham gia thôi nhỉ! Và hôm đó cũng là lần đầu tiên anh gặp chú đấy. Thực sự anh rất ngạc nhiên lúc đó, nghĩ thầm " Hoá ra Ranger là cái thằng cu này"....bởi anh đã nhìn thấy chú rất nhiều lần rồi, thậm chí còn biết cả tên chú rồi cơ. Chắc chú nghĩ bài viết này của anh sẽ có nhiều cái để mà ghét chú lắm. Nhưng không phải thế đâu. Ở chú có nhiều cái anh thấy rất "đáng yêu", rất hay mà không phải người bạn nào của anh cũng có thể tìm thấy được. Cái đầu tiên mà anh cảm nhận được ở chú, là sự nhiệt tình.....một điều mà anh rất thích ở những người bạn của anh. Hình như rất ít hoạt động của Box mà không có mặt chú nhỉ.... và lần nào cũng thế, chú luôn là người náo nhiệt nhất, và vui vẻ nhất trong những lần họp Box ( Mặc dù anh biết rằng, không phải lúc nào chú cũng vui vẻ trong lòng, thậm chí trong chú còn có nhiều nỗi đau mà anh không thể cảm nhận được, và chưa bao giờ trải qua..... và có lẽ, thời gian mà chú cảm thấy thực sự vui vẻ ít hơn nhiều thời gian mà chú cảm thấy buồn). Ranger có nhớ cái hôm họp Box mà cuối cùng chúng ta cùng đi chụp ảnh không? Hôm đó anh đã cảm thấy rất vui và sung sướng, vì đã có những người bạn trên net mà thân mật và gần gũi đến thế....những ngày tháng đó luôn luôn lưu lại trong lòng anh ...Rồi những khi nói chuyện với chú....anh cảm nhận rất rõ chú luôn rất tôn trọng anh, mặc dù ở cương vị chú, một người va vấp hơn anh nhiêù, lại kém anh có một tuổi, thì hoàn toàn có thể coi anh như một người bạn ngang hàng mình....Nhưng khi nói chuyện với anh, chú vẫn một điều anh hai điều em, và vẫn tôn trọng những ý kiến của anh. Điều đó thực sự làm anh suy nghĩ, trong cái thời buổi mà thậm chí những đứa trẻ con lớp 8 lớp 9 anh dạy chúng nó cũng chưa chắc đã tôn trọng anh như thế. Vì thế nên lúc nào cũng vậy, anh luôn mong anh làm được một người anh tốt của chú....trong Box cũng như ngoài đời, và vẫn mong chú viết bài nhiều nhiều, để anh có thể hiểu chú hơn....
    Thế còn ghét thì sao? Cũng không phải là ít. Anh chẳng dám nói về cách sống, cũng như cách học của chú, bởi anh cũng chưa đủ khả năng để nhận biết một cách chính xác rằng học như thế nào là tốt, và sống như thế nào là tốt. Bản thân anh còn bị nhiều người nói về những điều đó cơ mà. Những điều nói về chú, cần phải khuyên chú, thì bố chú, các chị chú, rồi các anh chị lớn hơn trong Box cũng đã nói nhiều rồi.Anh có nói cũng chỉ là đi lặp lại những lời đó mà thôi. ANh chỉ dám nói về những gì xoay quanh cái f_323 naỳ, về những gì anh cảm nhận được qua các bài viết và cách chú thể hiện. Chú có biết rằng, mỗi lần anh đọc một trong hai dạng bài viết sau của chú, anh đều rất ghét không? Một là những bài viết kiểu câu bài, câu một cách cực kì vô vị ấy, chẳng liên can gì đến chủ đề, đến Box cả ( cái này có lúc anh cũng đã làm như chú...hix), hai là những bài viết dài...nhưng sướt mướt, và sặc mùi rượu. Thật sự anh không muốn đọc những bài viết đó, bởi đọc xong, anh lại hình dung ra một Ranger bê tha với rượu chè...chứ không phải là một Ranger vui vẻ..... CÒn bây giờ nữa thì sao?? Anh ghét chú lắm, biết vì sao ko? Chú có biết chú vẫn là một mod của Box không....thế chú lập một cái Box Thuỷ Lợi bên diễn đàn SVonline để làm gì? Chú kêu gọi mọi người viết bài bên đấy để làm gì? Trong khi cái Box này của chúng ta, cái mà chúng ta đã gắn bó hơn một năm qua, thì đang không có ai viết, chú có quan tâm không??? Chú có gửi cho anh các đường link sang SVonline thế, chứ có gửi nữa anh cũng không viết bên đó đâu, bởi ngay ở đây, anh cũng đâu đã làm tròn trách nhiệm của mình, đâu đã viết được cái gì đáng viết đâu...
    Không biết anh viết như thế chú có nghĩ gì không nhỉ? Hay chú lại coi nó là một bài sến BT mà thôi. Cái đó cũng có thể....nhưng mà anh muốn nói với chú những điều đó lâu rồi Ranger ạ!
    Dù sao...anh cũng hi vọng đến lúc, chú cũng như Box mình lại quay lại, và viết bài ....thực sự mong như vậy!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương

Chia sẻ trang này