1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU ANH EM SẼ KHỔ NHIỀU LẮM, VẬY EM PHẢI LÀM SAO!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moon_heart, 31/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    YÊU ANH EM SẼ KHỔ NHIỀU LẮM, VẬY EM PHẢI LÀM SAO!

    Em đã nhận lời yêu anh, em cũng không biết em yêu anh từ lúc nào. Tối nào cũng gọi điện cho em và có những đêm tâm sự với anh đến 3-4h sáng. Thế rồi anh nói yêu em. Em là một con bé được sống trong sự bao bọc, đã quen được chăm sóc và chiều chuộng. Còn anh là một người từng trải và đơn độc. Anh đã ở bên em mỗi khi em buồn, và luôn biết cách làm cho em vui.
    Nhưng anh lại nói rằng em đừng yêu anh nhiều quá, yêu anh em chỉ khổ thôi. Không phải em không biết "tình trường", và "chiến trường" của anh. Em biết anh là một người đa tình,đa cảm, lại rất độc đoán, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Anh rất quan trọng sự nghiệp, anh sẵn sàng "loại bỏ" những ai dám cản đường anh và sẽ ra tay trước khi người đó kịp làm hại mình. Em biết chứ nhưng anh đã làm cho em yêu anh mất rồi.
    Từ khi em yêu anh, em luôn chuẩn bị tinh thần sẽ có một ngày chúng mình chia tay, em cũng ko dám yêu anh nhiều quá vì em sợ em sẽ đau khổ, em sợ em ko chịu nổi sự lạnh lùng của anh khi anh nói lời chia tay. Nhưng sao anh vẫn nói rằng anh yêu em? Sao anh còn bảo em hãy tìm người nào yêu em, có thể quan tâm đến em, ở bên cạnh em, mang hạnh phúc đến cho em. Đáng buồn cười quá phải không anh, em nghĩ trên thế gian này không ai yêu như em và anh. Em không biết phải làm thế nào. Bỏ anh ư? Em ko làm được. Còn tiếp tục yêu anh ư? Em sẽ khổ vì anh nhiều lắm. Vậy em phải làm sao?????
  2. nguyenbichdiep

    nguyenbichdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Xin chào !
    Khi đọc bài viết của bạn tôi cảm thấy như chính bản thân mình, bạn ơi sao con gái chúng mình cứ phải khổ vì chuyện tình cảm vậy, thật là bất công , nhưng sao tình yêu nó cứ đến và đi thật là nhẹ nhàng , tôi ko biết khuyên bạn như thế nào bởi tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh của bạn, vì thế tôi chỉ biết chúc bạn sẽ vượt qua giai đoạn này và hãy yêu đời lên đi nhé, rồi bạn sẽ tìm được một người xứng đáng hơn.Chúc bạn sẽ cứng rắn hơn.Đừng quên thế giới này còn nhiều điều mình chưa khám phá ra
  3. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Thôi cho tui xin...yêu là khổ không yêu thì lỗ...bi giờ các em thích gì nèo
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    thì thích lỗ chứ sao, con gái là phía luôn chịu đau đớn mà lị. Các em gái nhỉ.
  5. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    người ta nói "con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng măt", đúng thật bạn ạ. Con gái tụi mình đôi khi chỉ cần một sự quan tâm, một chút điệu nghệ của một thằng đàn ông biết tâm lý phụ nữ là chết đứ đừ đừ.
    Thế nên "yêu là mù quáng" mà, nhưng mà nói thật nhé, dù có biết thừa người ta xấu xa, phũ phàng, độc đoán, lạnh lùng, tàn nhẫn, thiếu chung thuỷ, tình trường....mà vẫn yêu.
    Thôi bạn ơi, tự mình thoát ra khỏi cái huyễn hoặc mà bạn đang tự mình chui vào đi. Tôi khuyên thật đấy, vì tôi cũng đã từng như bạn. Đau bây giờ còn hơn để đến lúc người ta phụ mình, lúc đó bạn còn đau khổ hơn ấy.
    Thế nhé, chúc bạn có nhiều nghị lực
  6. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Yêu là khổ, không yêu thì lỗ, thà chịu lỗ chứ không chịu lỗ!
    Nói vậy thôi, chị em ta bay giờ cũng ghê lắm, anh nào mà xâu xấu, nghèo nghèo thì có tài giỏi thế nào cũng chỉ là cái bóng cho chị em đùa giỡn thôi!!
    Em nói có không phải chị em bỏ qua cho nhé!!
  7. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Sao giống tôi thế? Và chúng tôi đã chia tay nhau, vì cô ấy không thể chịu đựng đưọc hơn vì tìm được người khác hơn tôi, đến hôm nay tôi cũng ko biết, không hiểu vì sao? Diệu ơi! sao mình phải khổ thế này ?????????????
  8. RUMAYHAVE

    RUMAYHAVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Biet la kho ma sao van yeu,ko quen duoc moi kho.Ngang trai qua ...
  9. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Tớ 0 như ấy , vì tớ chưa nhận lời anh . Anh cũng đã ngỏ lời với tớ nhưng tớ đã shock , shock thật sự . Trước h tớ chỉ quen chơi với bọn bạn rất bình thường , chúng nó có thích mình cũng lơ luôn , kệ tất cả và tớ vẫn làm bạn được hết với chúng nó . Tớ vẫn 0 xác định được tình cảm tớ dành cho anh là gì . Nhưng tớ thích cái cách nói chuyện của anh , rất người lớn và có đôi chút hơi trẻ con . Tớ thích buôn đt , và những tin nhắn của anh , hì , mặc dù chưa bao h tớ nói là tớ thích những việc như thế . HÔm qua tớ đọc được những gì anh viết cho người khác , tớ sợ lắm , tớ chưa nhận lời anh cũng là vì thế , đôi khi tớ thấy anh càng ngày càng xa , xa lắm ....Cầu mong anh đừng đọc được , ngại lém .
    Được wildkittenhn38 sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 02/08/2004
  10. rockyraccoon

    rockyraccoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mù quáng và ngu xẩn!

Chia sẻ trang này