1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU ANH EM SẼ KHỔ NHIỀU LẮM, VẬY EM PHẢI LÀM SAO!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moon_heart, 31/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. w2k_snipper

    w2k_snipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết bạn nhưng tình huống này thì tôi đã và đang gặp.Với tuổi của tôi hiện nay tôi đã tr3i qua ko ít lần thất bại , đơn phương cũng như bị từ chối.Có 1 người con gái rất yêu tôi, có lẽ cô ấy cũng đau khổ khi chia tay tôi và tôi cũng vậy.Vì đau khổ tôi đã làm việc ngu nhất đời mình đó là bỏ hết tất cả đi theo sự nghiệp quân đội chỉ mong mình có thể quên đi cũng như có thể cứng rắn hơn nữa.Tôi là 1 người xuất thân rất bình dân , thậm chí thân thế ko rõ ràng còn cô ấy thì ngược lại.Có thể sự quan tâm lo lắng từ A tới Z , sự bảo bọc và chiều chuộng đã khiến cô ấy yếu đuối.Và tôi cũng biết là cô ấy không thể nào chịu khổ được.Còn cuộc sống của tôi lúc đó thì khỏi phải nói.Bạn có thể sống được nửa tháng chỉ với 100 ngàn và without home.Khi tôi tiếp xúc với gia đình cô ấy và nghe những lời bóng gió tôi hiểu tất cả.Tôi biết họ ko chấp nhận tôi.Tôi cũng có tự ái và tự trọng của tôi.Tôi cũng giống anh ấy của bạn ở 1 điểm là tôi sẵn sàng làm bất cứ gì để thành công và để ko trở lại cái địa ngục đó nữa.Có những điều tôi hiểu nhưng ko nói ra nổi , tôi ko giỏi dùng từ ngữ cho lắm.Chỉ có 1 chuyện bạn nên làm là cố gắng bình tĩnh và chấp nhận tất cả.Có nhiều việc bạn có thể làm khi bạn đau khổ là cố gắn làm cho người khác hạnh phúc chứ ko nên ngồi 1 chỗ mà u sầu hay là trả thù đời
    Sorrows like ocean and happiness like jewels
    Dive deeper in the ocean u can find the beautiful jewels just for u
  2. ppthao

    ppthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    moon_heart à, nói thật nhé, chúng ta đã đi cùng nhau suốt chặng đường thật dài, hình như mọi chuyện đều tìm đc tiếng nói chung, trừ chuyện này. CNT luôn có 1 cảm giác bất ổn với tình yêu hiện tại của C, đó liệu có phải là yêu ko? 1 Tình cảm đến khá nhanh phải ko, uh thì thôi cho qua yếu tố thời gian, bởi nó ko phải là cái quyết định, nhưng vấn đề là tình cảm của C, thật lòng mà nói, cnt có cảm giác C đang chạy trốn chính mình trong cái tình cảm C tự huyễn hoặc ấy. Có thể bây giờ chúng ta đều lớn hơn, suy nghĩ khác đi, nhưng có lẽ cái cảm nhận của cnt về C thì hình như chưa lần nào sai. C à, hãy xem lại tình cảm của chính mình đi, phải chăng là C đang ham vui?????????????????
  3. Moschino_tommy_levis_adidas

    Moschino_tommy_levis_adidas Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Thế hoá ra mọi người đều khuyên cô Moon bỏ người yêu để tìm hạnh phúc khác à? Thế mà cũng nói là em yêu...anh...nhiều...lắm..
    Khi yêu hi sinh mạng sống vì người mình yêu còn chả tiếc huống hồ mới khổ sở một tí đã kêu.Chán

Chia sẻ trang này