1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu anh hay là yêu em ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Hands_84, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hands_84

    Hands_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    yêu anh hay là yêu em ?

    fải làm sao bây giờ đây?
    giữa bạn và tớ đơn giản là tình bạn hay là một cái gì khác cao hơn , tớ cũng ko biết nữa.kể từ khi bạn lên đường đi du hoc, cũng là lúc tớ nhận ra rằng giữa tớ và bạn ko chỉ có thế . tớ phân vân , đau khổ ko biết fải làm gì thì anh xuất hiện, trời ơi ,nhưng tại sao lại là anh của bạn chứ ko fải là một ai khác. Dến đây thì tớ còn đau khổ hơn trước vì tớ lại cũng có tình cảm với anh ấy.Lúc nào trong tớ cũng là sự đau khổ.
    tớ ko thể biết được mình dành cho ai tình cảm nhiều hơn, là bạn ư, vậy đối với bạn tớ là cái gì, còn là anh ý thì tớ lại luôn dăy dứt về bạn, bởi vì đối với bạn , tớ đi yêu người khác đã là một việc ko thể nữa là lại chính là anh ấy.
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Thế thì em yêu luôn cả 2 cho anhhoặc bỏ tất.ko yêu iếc gì hết,coi cả 2 là bạn thôi.Kiểu gì cũng làm cho cả 2 chú khó xử.Tuy nhiên em phải xác định rõ tình cảm của em như nào?Em dành cho ai cái thứ tình cảm mà có thể become dc TY thì chọn người ấy,TY ko dc phép nước đôi đâu nhé
  3. Hands_84

    Hands_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    ko chỉ đơn giản như thế đâu, vì em biết qua nhưng lần mail về, tình cảm cậu ấy dành cho em cũng ko chỉ là tình bạn, và chắc chắn một điều là cậu ta sẽ ko bao giờ nói với em , vì fải 6 năm nữa cậu ta mới về, còn anh ấy thì có lẽ cũng lo sợ một điểu tương tự, còn em nhiều khi muốn vô cảm với mọi thứ, chẳng muốn yêu ai, nhưng con tim đâu có để cho mình yên cơ chứ.
    có người bảo em yêu anh, vi đó mới là thực tế , còn đối với cậu bạn chỉ là lòng thương hại, em ko biết ,thật sự là ko biết
  4. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Đấy mới là thích. Chưa là yêu đâu. Em kết luận hơi sớm. Cứ từ từ, em sẽ nhận ra thôi.
    84 àh, không nhỏ nhưng chưa gọi là người lớn. Hãy quan trọng chuyện học cái nữa đã đấy!
    Chúc vui!
  5. I_miss_you

    I_miss_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Cái khó nhất của con người là biết giới hạn được lòng tham của chính bản thân mình. Tình cảm cũng vậy thôi, hãy lựa chọn một và dũng cảm đối mặt với nó. Mọi chuyện rồi sẽ qua, những điều tốt đẹp sẽ đến với mỗi chúng ta. Hãy tin vào điều đó, nhưng trước tiên bạn hãy hành động...

Chia sẻ trang này