1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu anh rể?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi noithat05, 10/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noithat05

    noithat05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    yêu anh rể?

    chuyện của mình có quá sai lầm không? Mình ko yêu anh ta nhưng lại muốn được gần gũi.Mình quá tệ fải không? Nhưng mỗi khi gần gũi mình chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái cả. Mình luôn bị ức chế. Mình ko muốn make love mình chỉ muốn được ôm ấp thôi. Vậy mà lần nào gặp anh ấy cũng đòi và mình lại đồng ý.
  2. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Quá sai lầm và mâu thuẫn!
    Tôi nghĩ bạn nên thôi ngay mối quan hệ này.
  3. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Anh rể mà lại vậy sao?
  4. fabio_bello_it

    fabio_bello_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Sai, tất nhiên là sai. Cả 2 người đều đáng trách. Trách anh kia 1 thì trách bạn mười. Nếu chị gái mà biết chắc sẽ khổ tâm lắm!
    Cái này người ta gọi là "mía ngọt xơi cả cụm"
  5. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn post bài này lên chứng tỏ bạn biết rằng bạn đang đi sai đường . Bạn nên chấm dứt mối quan hệ này càng sớm càng tốt bạn ạ . Bạn phải hiểu rõ thực tế là anh ta chẳng yêu thương gì bạn đâu mà chỉ là lợi dụng bạn thôi , mỡ tự dưng dâng trước miệng mèo thế kia . Bạn đã khẳng định là bạn cũng chẳng yêu anh ta , vậy thì quan hệ với anh ta chỉ là 1 cách để " giải toả "của bạn ? Bạn hãy đặt mình vào vị trí chị gái bạn , sẽ ra sao khi biết được sự thật ? Nếu thật tình bạn yêu quý chị bạn thì nó sẽ tiếp thêm sức mạnh để bạn từ bỏ được anh ta . Bạn làm thế là bạn đang ích kỷ với chị gái và dễ dãi với chính bản thân mình . Bạn cũng đang tự dằn vặt mà ! Hãy từ bỏ đi cho nhẹ lòng bạn nhé !
    Được tieuadi sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 10/05/2005
  6. Kottbus

    Kottbus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa, bạn không muốn lâm vào trò chơi ******** với anh ta thì tại sao lại "thích ôm ấp" để làm gì ? Liệu khi anh ta thoạt đầu chỉ ôm ấp bạn rồi mơn trớn, rồi ...., rồi ... thì liệu bạn có còn đủ tỉnh táo để kìm chế được không? Trách mình trước đã rồi hãy trách gã anh rể bẩn thỉu kia, hắn chẳng yêu thương gì bạn đâu, chẳng có tí nào đâu mà chỉ lợi dụng thân xác bạn thôi. Bạn hãy tránh xa con người ấy đừng để có thêm cơ hội cho hắn ta lần nữa, đừng để có những lúc chỉ có hai người với nhau. Nếu hắn cố trói buộc bạn vào trò con lợn của hắn hãy dũng cảm tố cáo hắn với gia đình thậm chí là pháp luật, nếu bạn còn nghĩ đến tương lai của bạn và hạnh phúc của chị ruột bạn.
  7. allbyheart

    allbyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Quá trời luôn , không thể tha thứ được - Tôi nghĩ đây là 1 trong những câu nói của chị gái dành cho hai người khi sự việc vỡ lỡ .
    Chấm dứt cuộc chơi này là được rồi đấy .
    Nếu bạn cho là thói quen rồi thì hãy từ bỏ nó bằng cách :
    - Thời gian đấy trong ngày đừng gặp anh ta
    - Hay là tự giúp cô bé ...lúc thấy khó chịu
    - Có thể thì nên dọn ra ở riêng - nếu bây giờ đang ở chung .
    - Hay là tìm một người trên Box này để tâm sự những lúc thấy trống vắng
    - Online là phương pháp hữu hiệu lắm đấy .
    Cố gắng vượt qua nhé bạn .
    Đây là thự thách gay go lắm đấy . Chúc bạn nhiều bản lãnh để thành công .
    Nói tóm lại là bây giờ bạn đã nhìn nhận ra sự việc quá sai lầm, Không có việc gì gọi là trễ (muộn) .
    Chào chân thành .
  8. noithat05

    noithat05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn lời khuyên của các bạn. Đó chỉ là anh họ thôi và mình ko phải chịu cảnh sống chung. Mình cũng ko có nhu cầu quá lớn với ********. Mình chỉ thấy là mình hơi yếu đuối trong tình cảm. Lúc mình để xảy ra chuyện với anh ta là khoảng thời gian mình chia tay người yêu. Buồn và chán nản nên... việc gì đến đã đến. Chỉ vì một buổi đi chơi xa và mình ko đủ mạnh để từ chối thôi.
  9. allbyheart

    allbyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    potay.org.vn
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Sa ngã sao . Mối quan hệ nguy hiểm . Nhiều người cũng đã nói . Bạn nên chấm dứt tất cả . Không còn nên gặp . Tìm những công việc khác . Có lẽ sẽ giải thoát được hơn .

Chia sẻ trang này