1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu anh rể?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi noithat05, 10/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jacob

    jacob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    0
    C''est la vie . Cuộc sống quả thật có nhiều điều ta không thể lường trước được. Dù sao bạn cũng tự thấy rằng bạn đã sai. Hãy vượt qua những khó khăn lúc này . và tôi tin rằng bạn sẽ có thể tìm đưọc 1 hạnh phúc mới . Tự tin lên nhé
  2. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thì cũng bình thường,tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra vì đó mới là xã hội...nhưng tốt nhất là nên chấm dứt,cái chính đễ em nghĩ tới là chị của em,vậy thôi,sẽ không hay lắm nếu chị ấy biết được phải không,còn ông anh rể này uhmmm cũng chẳng ra gì,không có em thì thằng cha này cũng tẩn mấy em khác thôi mà,em vợ mà nó cũng chẳng tha thì phò phạch sao mà thiếu được chứ...cái lỗi của em là thích ôm ấp,vậy thì cũng mệt nhỉ mà dục tốc thì bất đạt,không lẽ vơ váo đại 1 thằng nhỡ không ra gì cũng khổ hahaha thôi nhịn tí đi em à,chuyện TC rồi sẽ đến thôi mà,như vậy theo nguyên tắc nó trọn vẹn hơn
  3. kethuba

    kethuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là đã lỡ một lần thì nhớ mãi. Nếu noithat kô cẩn thận, có ngày sẽ yêu thật. Như trường hợp của tớ. Giờ không biết làm sao để thoát, vì người cố tình bị đưa vào bẫy là " tớ " đấy.
    Btw, Mong noithat và mình sẽ có ngày cảm thấy thanh thản, và không lo sợ.
  4. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói thế nào cả. Chubby thật sự mong bạn hãy nghĩ lại và stop trước khi mọi chuyện đi xa hơn nữa. Cái kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra thôi, bạn biết câu đi đêm lắm có ngày gặp ma mà. Bạn hãy nghĩ đến chị gái của bạn, người gần gũi và chung dòng máu với bạn, chị í sẽ nghĩ gì và đau khổ thế nào nếu biết chuyện. Anh rể của bạn cũng chỉ là người xa mà thôi, anh ta đã không biết tôn trọng chị gái bạn, ngủ với em gái của vợ, người đàn ông lừa dối vợ, người phụ nữ đầu gối tay ấp, luôn ở cạnh với mình như thế, Chubby nghĩ sẽ thật không tốt nếu bạn tiếp tục lấn sâu vào. Cắt ngay đi bạn ạ, coi như nó chỉ là 1 cái hạch, cái mụn đau mà thôi, ai cũng mắc lỗi, quan trọng là bạn biết nhận ra lỗi và sửa lỗi. Mong lần sau bạn sẽ suy nghĩ chín hơn trước khi hành động Để Chubby bày bạn 1 chiêu này nhé: Nếu có chuyện buồn mà không nói ra được, cứ khóc đi, hoặc uống rượu (ở nhà) nè, hay là đóng chặt cửa phòng rồi đi tắm, rồi khóc, hét cho đến khi khản cổ, đập phá trong đó 1 trận, xong rồi lau khô người và đi ra ngoài. Có khi sẽ thấy thoải mái hơn đấy.
    Chúc bạn luôn đạt được những điều tốt đẹp nhất
  5. allbyheart

    allbyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hãy xem , anh rễ đâu mà rễ , như thế có dễ quê không nào . noithat bi h là gì nhẩy ...
  6. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Anh họ lại càng nặng tội hơn nữa . Nghe bạn nói có lẽ là họ 1 đời , phải qua 3 đời mới được thoải mái yêu đương . Mình thấy 1 số đại gia đình , anh chị em họ đối xử với nhau khách sáo như người ngoài , thế nên cũng dễ nảy sinh tình cảm ( như đối với những người khác giới bên ngoài khác ) . Còn như anh chị em họ nhà tớ đối xử với nhau như anh em trong nhà , khi thì gấu ó suốt ngày , cãi nhau đùng đùng đó rồi lát hạ hoả là hết , về nhà ngoại có khi cả đống anh chị em họ chui vô 1 cái mùng ngủ chung , tám với nhau vui lắm . Nói rồi chợt thèm về quê tụ tập anh chị em họ ghê !
  7. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.258
    Đã được thích:
    2.706
    Có vẻ nhảm nhí thật. Anh rể ------> anh họ (or anh rể chồng của chị họ?)
    Dù sao cũng nên kết thúc. Game over!
  9. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    LOẠN LUÂN......
  10. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    bạn đang bị lợi dụng vào một mối quan hệ loạn luân. và bạn đang bị xoáy vào vòng xoáy thèm khát ***. Tại sao bạn ko kiếm BF cho mình mà lại tìm đến với anh ta - tên đốn mạt? bạn có nghĩ bạn còn đủ sĩ diện để nhìn mặt chị gái mình và các cháu? hổ thẹn lắm bạn ạ

Chia sẻ trang này