1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU ANH TRAI_CÓ PHẢI LÀ TỘI LỖI?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoabattu1981hn, 03/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    YÊU ANH TRAI_CÓ PHẢI LÀ TỘI LỖI?

    Trước hết tôi xin nói đây là câu chuyện có thật về một cô bé( tôi xin được giấu tên cô bé, chỉ lấy kí tự A cho tiện post bài), và tôi đang muốn làm điều gì đó giúp cô bé này thoát khỏi tình trạng hiện nay, mong các bạn hãy cho tôi biết tôi nên làm thế nào, vì với tôi cô bé này ko hề mắc phải cái tội mà người ta gọi là.."loạn luân", tất cả vì hoàn cảnh và cô bé quá yếu đuối mà thôi. Mong các bạn hãy nghiêm túc nhìn nhận vấn đề và giúp tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
    Bố mẹ A li hôn từ khi em mới 2 tuổi và người luôn chăm sóc cho em từ đấy là người anh trai duy nhất( hơn em 11 tuổi)...và em đã gọi anh trai mình là..."bố" cho đến tận khi em được 8 tuổi. Tình cảm anh em của họ rất thân thiết, người anh rất chiều cô em gái(là vì khoảng cách tuổi tác giữa họ là khá lớn_11 năm), anh vẫn thường bế, ẵm em gái đi chơi khắp nơi, rồi 2 anh em tựa vào nhau cùng xem tivi (tôi biết tất cả những chi tiết này vì người anh đã kể cho tôi nghe khi anh nhận thấy tình trạng của em gái và anh cũng đang rất lo lắng)....Cho đến nay thì A đã bước sang tuổi 22 và anh trai cô đã lập gia đình, nhưng cô bé đang mắc chứng trầm cảm, cô không nói chuyện với ai cả, vào ngày cưới của anh trai, cô đã đập phá đồ đạc và nói rằng anh trai cô bỏ rơi cô để theo cô gái khác..., cô ko hề có bạn trai khác. Tôi đã để ý vài lần và nhận thấy cô rất có cảm xúc khi tiếp xúc với anh trai( anh trai cô vẫn thường làm động tác như mát xa ở bả vai A, và thỉnh thoảng anh vẫn vuốt tóc cô, anh ko bao giờ nổi nóng với em gái, giọng nói của anh dành cho em gái cũng rất nhẹ nhàng,..anh nói với tôi là anh rất thương em gái vì từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, ko bao giờ nhìn thấy cảnh "gia đình" là thế nào, hơn nữa vì từ nhỏ chỉ có 2 anh em nên anh cũng có tình cảm rất dặc biệt với em gái và vì chênh nhau 11 tuổi nên với anh, lúc nào cô em cũng rất bé bỏng_dù giờ A đã là SV đại học năm 3 rồi....)...Tất cả mọi người đều lo lắng cho tình trạng của A, nhưng không biết làm thế nào để giúp cô bé cả, cô sống khép mình, ko va chạm với thế giới bên ngoài, dễ nổi cáu. Thực ra chuyện cô có yêu anh trai thật hay không cũng chỉ là mọi người dự đoán qua các phản ứng của cô, nhưng tôi là người chứng kiến, tôi có thể khẳng định đến 90% chuyện này. Nhưng theo tôi cô bé không hề có bệnh gì không bình thường, mà do từ nhỏ cô chỉ quen...hơi của người anh trai, với cô anh là tất cả, vì thế cô không tìm thấy ở những bạn trai khác sự cuốn hút. Tất cả chuyện vui buồn gì, cô đều kể hết cho anh trai, hầu như ngày nào cô cũng gọi điện cho anh để hỏi thăm tình hình của anh... Anh trai cô rất lo lắng, anh đã ko chạm vào người cô nữa( để tránh làm cho cô có cảm xúc), nhưng như thế cô lại tủi thân và khóc một mình...Hiện nay cô sống với mẹ, nhưng 2 mẹ con suốt ngày...xung đột, thế nên cô lại càng có nhưng phản ứng xấu hơn...
    Bản thân tôi rất muốn giúp cô bé vì cô thật đáng thương...nhưng tôi không biết làm thế nào vì thực sự chuyện này khó quá, nếu ai có ý kiến nào thì cho tôi biết với.
    Tôi định bảo người anh trai là bảo cô đến sống với vợ chồng anh để cô thấy nhưng người yêu nhau thì thế nào( vì từ nhỏ cô ko được thấy ty là gì do bố mẹ li hôn)..để từ đó cô tiếp nhận một người bạn trai khác....tuy nhiên tôi ko chắc đây có phải là cách hay hay lại gây...phản ứng phụ...càng đẩy cô bé vào trầm uất và thu mình hơn...
    Rất mong lời khuyên của các bạn.
  2. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời hiền nhiển là có rồi, bởi yêu đương anh em khôg được xã hội công nhận...bởi đây là điều cấm kỵ trong xã hội, và trong đạo dức.
    Ngày cả anh em họ hàng gần cũng không được yêu nhau, it nhất phải có 3 đời cách biệt thì mới có thể (tôi nói là mới có thể được pháp luật chấp nhận)
    KHông cần phải trả lời thêm.
  3. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi,đừng.Mình khuyên thật lòng
  4. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bác này chả đọc kĩ gì cả làm tui tưởng bác có cách nào hay. Ai chả biết là không được, nhưng những chuyện tình cảm thì khó nói lắm, tui đã kể rõ tình hình thế rồi mà bác còn nói thế....vấn đề là các giải pháp giúp cô bé thoát khỏi tình trạng này, chứ không phải là lên án..về đạo đức hay pháp luật gì cả....họ không hề làm gì thiếu trong sáng đâu nhé, chỉ là những cảm xúc và tình cảm thôi.
  5. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    ôi , sao mà có trường hợp gì khó quá vậy , giống như chuyện cô nàng gì hoá đá ấy nhỉ ... à, nàng Tô Thị ...
    chẳng biết phải khuyên thế nào , khó quá ...
  6. radivianh

    radivianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không thể nói trước được điều gì. Con người khi yêu lại càng mù quáng. Nhưng nếu đi quá giới hạn thì đó đâu gọi là tình yêu. Nhân vật A đã không còn là trẻ con nữa và cũng là người có học thức vậy mà lại chọn cho mình cách ứng xử quá ư là bản năng. Điều này thật đáng trách. Thái độ của A không thể gọi là tình yêu mà con người vẫn luôn tôn thờ. Đó chỉ là ham muốn sở hữu 1 người mà từ bé đến giờ đều ở bên cạnh và chăm sóc cho A. Vậy phải có 1 ai đó đủ thân thiết và tin tưởng để nói cho A biết rằng bên cạnh tình cảm thì còn có lí trí nữa. Nếu A không muốn mất đi người anh trai mà cô cho rằng rất quí giá đó thì đứng nên cư xử kiểu đó nữa. Đừng vin vào cái cớ là bố mẹ li dị từ nhỏ để biện hộ cho sự ngớ ngẩn của A. Trên đời này đâu có thiếu những đứa trẻ không có cha mẹ như A. A có khi còn hạnh phúc hơn những đứa trẻ đồng cảnh ngộ vì dù sao thì A cũng có 1 người anh trai yêu thương cô hết mực. A thật quá thiển cận và nông nổi.
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Qua câu chuyện bạn kể thế này cũng khó mà có thể giúp gì được nhiều. Bởi muốn giải quyết bất kì vấn đề gì cũng cần phải tìm được chính xác nguyên nhân gây ra. Mà ở đây thì tất cả mới chỉ là phỏng đoán, và muốn tìm được nguyên nhân chắc không ai khác ngoài người anh có thể biết được. Vì chỉ có người anh mới có thể làm cho cô ấy nói hết ra những gì cô ấy đang bực bội trong lòng, khi đã nói ra rồi thì bản thân cô ấy cũng cảm thấy thoải mái hơn, và mọi người cũng có cách giải quyết tốt hơn.
    Nhưng cứ giả xử là nguyên nhân bạn đưa ra là đúng thì radivianh đã có cách phân tích nguyên nhân và cách giải quyết vấn đề khá hợp lý. Còn lại là nên nói thế nào để cô bé hiểu và chấp nhận dần dần. Có một điều nữa là thời gian, cái này cũng dần giúp cô bé vượt qua thôi. Chúc cô bé đó sớm nhận ra được mình cần phải làm gì và cư xử như thế nào.
  8. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Trong câu chuyện bạn kể đúng là cũng chưa nên nhắc đến vấn đề luân lí vì thực sự chưa hẳn tình cảm của cô gái đó dành cho anh trai mình đã là tình yêu trai gái , tình yêu có nhiều loại ai cũng biết và có nhiều cung bậc cao thấp khác nhau, có thể giữa A và anh trai cũng chỉ tồn tại một thứ tình cảm đó là tình cảm anh em nhưng ở mức cực kì sâu sắc , chính bạn cũng không dám khẳng định 100% rằng A yêu anh trai mình cơ mà ? ... Như đã biết trong câu truyện bạn kể, bố mẹ A li hôn từ khi còn nhỏ và A được anh trai mình chăm sóc từ nhỏ đến lớn và cho đến tận năm 8 tuổi A mới thôi gọi anh trai mình là " bố ", chỉ một chi tiết này thôi đã thấy cô ấy rất kính trọng anh mình, coi anh như một điểm tựa duy nhất, một nóc nhà che chở ... thứ tình cảm mà cô dành cho anh mình gần giống như tình yêu của một người con với cha mẹ mình . Cũng dễ hiểu vì anh trai A đã chăm sóc , che chở cho A ngần đấy năm trời gần như thay thế hản cho địa vị người cha trong trái tim cô ... thứ tình cảm đó hoàn toàn khác hản với tình yêu nam nữ thông thường ! ... Tình trạng của A lúc này có thể là do sự hụt hẫng khi mất đi một điểm tựa quan trọng , như sự phân tích của bạn bạn ở trên . Cô ấy ko giao tiếo nhiều với những người bạn trai khác là do hình ảnh người anh trong tim cô còn quá lớn giống một người con khi đã trưởng thành không muốn rời xa tổ ấm của mình vậy ( một phần có lẽ bản tính của A khá nhút nhát và có nhiều mặc cảm do hạnh phúc gia đình không trọn vẹn _ gần như kiểu mất niềm tin vào hạnh phúc vậy ) . Còn về chuyện " động chạm " giữa A và anh trai cô mà bạn cho đó là biểu hiện của một thứ TY khác có lẽ bạn đã hơi nhận xét sai chăng ? Tớ cũng lấy một câu truyện của chính bản thân tớ như thế này :
    Tớ có một người chị gái , hơn tớ 4 tuổi .. Từ nhỏ đến lớn hai chi em tớ cũng rất gắn bó với nhau gần như có bất cứ chuyện gì tớ cũng kể với chị tớ và ngược lại chị tớ cũng vậy . Hồi nhỏ tớ thưòng hay ngủ chung với chị mình , bao giờ hai chi em cũng nói chuyện cho dến khuya khi bố mẹ đi làm về mới chịu ngủ ... Đó cũng chỉ là thói quen khi còn nhỏ mà thôi , nhưng thực sự cho dến tận bây giờ khi chi tớ đã 24 tuổi còn tớ cũng 20 rồi ( cũng thật khó tin ) ... tớ vẫn giữ thói quen đó . ( hai chị em đều đang sống và học tại đức ) Mỗi lúc đi ngủ như hồi bé lại lôi đủ thứ chuyện ra kể từ chuyện người yêu đến người yêu của em ... giống như hai đưa trẻ vậy ... Tớ rất thích vuốt tóc chị tớ , đó đơn giản chỉ là một thói quen từ nhỏ , đã là chi em ( anh trai , em gai cũng vậy ) tất nhiên khó tránh khỏi những va chạm về da thịt trong tiếp xúc hàng ngày đó cũng chỉ là chuyện thường ,cảm xúc sinh ra hoàn toàn khác hẳn . Bạn ko thể nhận xét bằng ánh mắt cử chỉ thông thưòng được mà kết luận tới 90% là A yêu anh mình đuợc !!!
    Dù sao những điều trên cũng chỉ là suy nghĩ và nhận xét một phía từ bản thân tớ , muốn giúp A lúc này với người ngoài quả thật rất khó , đúng là chỉ có anh trai cô ấy mới có thể giúp cô ấy thoát khỏi hoàn cảnh như hiện nay , mà cũng có thể biết đâu đấy một một " chàng hoàng tử " sẽ xuất hiện đánh thức trái tim của A khỏi giấc mộng trăm năm ....hehe . Thời gian khiến người ta thay dổi suy nghĩ nhưng với A có lẽ càng kéo dài sẽ càng ... như một quả bóng bị bơm căng quá sẽ nổ tung
    !!!
  9. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Không sao đâu , qua cơn mưa trời sẽ lại sáng , đó là cái kiểu quen sống bên ông anh rồi . Giờ ông anh đi lấy vợ nên cảm giác bị chua sẻ tình cảm nó vậy thui mừ , ít ra con bé đó cũng học đến năm thứ 3 đại học rồi , một lúc nào đó cô sẽ nhận ra rằng không phải ai cũng theo mình suốt cả đời cả . Giới thiệu cô bé đó cho tôi là OK ngay
  10. sweetie

    sweetie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đây là sự hẫng hụt rất lớn với A. Anh đi lấy vợ, cô gái mất đi người anh trai, người cha và đồng thời là người bạn trai thân thiết duy nhất. Anh lấy vợ thì đương nhiên thời gian để quan tâm đến em gái không còn như trước nên A có cảm giác như mình bị bỏ rơi.
    Thêm nữa, đáng lẽ mẹ phải là người gần gũi với con gái nhưng giữa hai mẹ con lại luôn xảy ra xung đột => A lại càng trơ trọi.
    Chính vì thế người anh nên khéo léo giải thích cho em gái hiểu rằng " anh vẫn yêu thương và luôn là người che chở, bảo bọc cho cô nhưng bây giờ mỗi người đều trưởng thành, cần có và phải lo cho cuộc sống riêng của họ; anh và cô khi lớn cần phải tự lập, lập thân và lập nghiệp chứ chẳng thể nào sống mãi cùng nhau dưới một mái nhà. Thêm một điều tế nhị nữa là người chị dâu, nếu khéo léo thì chị dâu có thể quan tâm đến em chồng, chịu khó chăm sóc và tâm sự với A để A thấy rằng không phải chị là người đến để lấy mất anh trai mình đi mà chị đến để đem lại hạnh phúc cho anh, đến để hoà vào cuôc sống gia đình cô và cô như có thêm một người chị gái. Điều này quả thật không dễ dàng chút nào nhưng sẽ không phải là không thực hiện được đối với những người chị dâu biết hiểu và biết thông cảm.
    Hi vọng bạn của bạn sẽ tìm được giải phảp tốt nhất để giải thích cho cô em gái.

Chia sẻ trang này