1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU ANH TRAI_CÓ PHẢI LÀ TỘI LỖI?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoabattu1981hn, 03/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emmeobeo

    emmeobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ko thể khẳng định đây là tình yêu nam nữ giữa 2 ngưòi kia. Có lẽ ai ở trong hoàn cảnh của cô gái mới thật sự hiểu. Sống từ nhỏ ko được cha mẹ chăm sóc đó là thiệt thòi vô cùng lớn với bất cứ ai. Nhiều người ko hiểu được bởi vì đối với họ việc được cha mẹ nâng niu chăm sóc dường như quá đỗi hiển nhiên, dẫn đến họ ko thể hiểu những mât mát thiệt thòi mà những con người tội nghiệp kia phải chịu đựng. Họ đâu có tội tình gì cơ chứ. Trách là trách những bậc làm cha làm mẹ sống vô tâm và vô trách nhiệm ( Tất nhiên nhiều gia đình sẽ có những lí do khách quan nhưng trách nhiệm vẫn phải thuộc về họ). Sẽ càng khó khăn hơn cho cô em gái khi đã quen sống khép kín. Có được người anh yêu thương hết mực như thế là may mắn lớn với cô. Nhưng cuộc sống này được tạo nên bởi bao nhiêu mối quan hệ chằng chịt. Một người anh trai ko đủ để chăm bón cô thành 1 cái cây cứng cáp. Giá như cô mạnh mẽ hơn....
    Thầy dạy XHH của tôi dã từng bảo: '' Gia đình là 1 cái sàng lọc xã hội đối với mỗi cá nhân, nếu ko có nó cá nhân sẽ ko sống nổi''. Tôi vẫn khẳng định 1 điều họ đều là những con người đáng thương hơn đáng trách. Hãy nhìn họ bằng con mắt cảm thông và hãy giúp đỡ họ nếu có thể. Bởi vì bạn là người may mắn hơn họ rất nhiều
    Cảm giác mất anh trai sẽ gây ra hụt hẫng rất lớn với cô em gái. Tôi nghĩ ko có cách gì hơn là động viên cô ấy hoà nhập với bạn bè, tham gia tích cực vào các hoạt động của trường lớp. Khi ấy cô ấy sẽ tìm được cảm giác yêu thương ko chỉ từ anh trai mà còn từ nhiều bạn bè xung quanh nữa
  2. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất cảm ơn các bạn đã quan tâm, chia sẻ. Nhìn chung thì có ý kiến chung là A hụt hẫng do có cảm giác mất đi người anh trai...
    To bạn Black_stone: Quả thật bạn phân tích rất đúng, và đúng là tôi đã hơi vội vàng khi đưa ra kết luận đây là ty nam nữ, với những cảm xúc của ty nam nữ....nhưng bản thân tôi là người tiếp xúc, tôi cũng thể hiểu đây là tình cảm gì nữa, vì tôi cũng có em trai cách mình 3 tuổi, chúng tôi cũng giống như chị em bạn, vẫn nằm ngủ với nhau từ bé, và kể cả bây giờ, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn ngủ chung và cũng kể chuyện trên trời dưới biển..mà chẳng sao cả...
    Tuy nhiên trường hợp của chúng ta có khác chút ít, đó là ta vẫn có cha mẹ chăm sóc, còn A chỉ có mỗi người anh trai, đến cái áo nịt ngực đầu tiên cũng do anh mua cho, đến ngày đầu tiên cô trở thành thiếu nữ...cái ấy cũng do anh trai cô mua cho...
    ....Ôi càng nghe ý kiến của các bạn tôi lại càng không biết phải làm gì cả, vì thực sự tôi nhận ra những gì tôi đã nghĩ chưa hẳn đã đúng, xong tôi lại vẫn nghi ngờ là như thế, có lẽ đây là cái người ta gọi là tính ích kỉ của con người.Theo tôi cô hoàn toàn đáng thuong chứ không hề đáng trách,hay thiển cận và bản năng...và đúng là lúc này chỉ có người chị dâu là có thể giúp cô bé, như bạn sweetie đã phân tích và ngoài ra động viên cô tham gia các hoạt động trường lớp, bạn bè khác...
    Tôi thành thật cảm ơn các bạn đã quan tâm.
  3. congchuabuon84

    congchuabuon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    . thứ tình cảm mà cô dành cho anh mình gần giống như tình yêu của một người con với cha mẹ mình . Cũng dễ hiểu vì anh trai A đã chăm sóc , che chở cho A ngần đấy năm trời gần như thay thế hản cho địa vị người cha trong trái tim cô ... thứ tình cảm đó hoàn toàn khác hản với tình yêu nam nữ thông thường ! ... Tình trạng của A lúc này có thể là do sự hụt hẫng khi mất đi một điểm tựa quan trọng , như sự phân tích của bạn bạn ở trên .

    tôi cũng nghĩ là A đã nhầm tình anh em với tình yêu,Xin khẳng định chắc chắn đó không fải là tình yêu nam nữ bình thường.Tình yêu giữa anh em ruột thịt lúc nào cũng chảy trong người từ khi con người sinh ra,nó giống như 1 sợi dây vô hình gắn chặt họ với nhau ngay cả khi nó không được biểu hiện bằng cử chỉ âu yếm,ngay cả khi giữa hai người xích mích.Như bạn nói:bố mẹ A đã mất,cô chỉ có anh mình là người duy nhất để yêu thương,để chia sẻ mọi điều,vì vậy khi anh A đi lấy vợ,không có nhiều thời gian để chăm sóc cô em mình như trước thì A hụt hẫng là chuyện đễ hiểu thôi.Những cử chỉ thân thiện của 2người chỉ chứng tỏ họ là 2 anh em rất yêu thương nhau,xin đừng nhầm đó là tình yêu.Chẳng lẽ là anh em thì không được có những cử chỉ thân thiện như thế hay sao.EM trai tôi cũng hay vuốt tóc tôi,nằm lên đầu gối của tôi...đấy là tình yêu nam nữ hay sao?hic,không thể thế được.
  4. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Đúng, theo tôi ở đây không nên bàn về luân lí, chuyện tình cảm của con người thật sự rất phức tạp, bây giờ không ai có thể giúp được cô bế tên A đó được, cô ta cũng đã lớn rồi, cô ta lại là người có ăn có học tử tế, cô ta phải biết cách vượt lên chính bản thân mình thôi, Mọi người không ai có thể giúp gì được đâu,.
  5. emmeobeo

    emmeobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    KN đừng nói ích kỉ thế. Nếu cô ấy có thể tự mình vượt qua thì câu chuyện này chắc chẳng phải đăng lên đây. Nội lực là quan trọng nhưng cần phải tạo cho người ta niềm tin thì người ta mới cố được chứ. Nó như kiểu ăn cơm mà ko chan canh thì thật khó nuốt. Thế nên mới có bạn có tôi để cùng chia se cho nhau
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    tội lỗi thật ra bản thân nó nhiều khi coi vậy mà hay ...loạn luân cũng vậy ..trong trường hợp này thì rất kho sử cho rất nhiều người nhưng bạn quên đề cập tới 1 vấn đề còn tình cảm của người anh thì thế nào? ...giữa anh họ chưa hẳng đã là" t y"nhưng bạn nói đâu biết đâu được mai này sau khi gặp được 1 anh chàng nào khác cô gái kia ..lại nảy sinh tình cảm từ giống cho đến hơn thế này thì sao ..hãy đợi đấy câu trả lới sẽ có ngay trong tương lai mà thôi
  7. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Cần trang bị thêm kiến thức cho cô bé. Cô bé sẽ tự nhận ra điều gì nên làm, điều gì không. Tri thức có thể giúp con người ta định hướng tình cảm.
    Hồi còn trẻ, tôi cũng tưởng rằng lý trí độc lập với tình cảm, nhưng thực ra khong phải như vậy. Hồi trẻ do mình có ít tri thức, nen mới bị tình cảm chi phối, khi tri thức đủ nhiều rồi, thì nó sẽ chi phối ngược lại tình cảm.
    Cô bé ấy cần biết rằng về mặt di truyền, sinh con đồng huyết là không có lợi, vì đứa trẻ rất dễ bị bệnh. Đó là khoa học.
    Sứ mệnh cao cả của tình yêu là phải tạo ra một thế hệ mới khỏe mạnh, thông minh hơn thế hệ trước. Có như vậy, tình yêu mới thực sự vĩ đại. Một nhà văn Nga đã nói: "Yêu là công việc vĩ đại, vì nó tái tạo con người." Chúc cô bé sớm định hướng được tình cảm của mình. Hãy cố gắng làm người vĩ đại đi.
    Bác này chả đọc kĩ gì cả làm tui tưởng bác có cách nào hay. Ai chả biết là không được, nhưng những chuyện tình cảm thì khó nói lắm, tui đã kể rõ tình hình thế rồi mà bác còn nói thế....vấn đề là các giải pháp giúp cô bé thoát khỏi tình trạng này, chứ không phải là lên án..về đạo đức hay pháp luật gì cả....họ không hề làm gì thiếu trong sáng đâu nhé, chỉ là những cảm xúc và tình cảm thôi.
  8. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0

    Theo tôi có lẽ chính người anh trai phải tìm cách để tâm sự với người em, nói cho A hiểu vấn đề gì đang xảy ra, giữa hai anh em phải có sự thông hiểu. Chủ yếu xác định xem là tình yêu khác giới hay là tình yêu của em gái dành cho anh trai.
    Nếu là tình yêu khác giới, người anh trước khi giải thích khuyên nhủ nên tham khảo qua ý kiến của các bác sĩ tâm lý, các bác sĩ khoa tâm thần nhằm hiểu rõ hoàn cảnh tâm lí của A để có sự ứng phó và giải quyết tích cực nhất. Nếu vấn đề quá nặng thì tốt nhất nên có sự can thiệp của những nhân viên tư vấn, tôi nghĩ những đường dây tư vấn giải thích các thắc mắc về tình cảm tâm lí hiện nay không phải hiếm, đội ngũ của họ phần lớn là những người nghiên cứu Tâm Lý Học, tôi nghĩ họ sẽ giúp đỡ được rất nhiều.
    Nếu chỉ là tình yêu của em gái dành cho anh trai thì cũng không quá căng thẳng, vì đó là hiện tượng tâm lí bình thường. Có thể do A đã coi người anh trai như người thân duy nhất thay thế cả người mẹ, người bố; nay anh lấy vợ, A cảm thấy mất mát, mất người anh vào tay người con gái khác (người chị dâu). Tôi nghĩ hoàn cảnh này có lẽ sự thân thiện gần gũi của người chị dâu sẽ là điều cần thiết, để A biết sự có mặt của người chị dâu là để chăm sóc cho anh trai của cô, là tốt cho anh trai chứ không phải là cướp đi anh trai của cô và hai người có thể chia sẻ công việc đó.
    Bạn hoabattu là người thế nào trong chuyện này thế, việc giải quyết những vấn đề thế này tôi thấy bạn cũng rất quan trọng, có khi người tiếp cận được với A sẽ là người giúp A lấy lại được thăng bằng qua những cách khiến cho A hoà nhập vào xã hội và thế giới bên ngoài. Sự va chạm nhiều với bên ngoài sẽ khiến người bó hẹp không tiếp xúc nhiều như A (như bạn nói) có thể sẽ đem lại cho A nhiều điều mới mẻ và cô sẽ nhận ra được nhiều điều, đương nhiên không loại trừ việc sẽ nhận ra được vấn đề của bản thân mình, sẽ tự giải quyết và vượt qua được. Nhưng việc hướng người khác tiếp cận với bên ngoài cũng không dễ dàng gì, theo tôi tốt nhất lúc này các bên đều nên tham khảo ý kiến của những bác sĩ tâm lý, những người nhân viên tư vấn.
    Đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, nếu giúp ích được cho bạn thì tôi rất vui. Chúc cô bé đó sớm tìm lại được sự cân bằng.

  9. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    huic... có chuyện yêu anh trai sao??????? trời ơi, thật không thể tin được nhưng mà ở vào hoàn cảnh của cô gái A gì gì đó thì.....cũng có thể nhưng theo tôi đó không phải tình yêu đâu, chỉ đơn thuần là cô í sợ mất mát, mất đi một chỗ dựa, nói tóm lại là cô í coi anh ấy như người bố thế nên khi bố đi bước nữa thì chắc chắn giật đùng đừng phản đối rồi không có gì phải lo quá đâu, thời gian sẽ làm cho ccô bé trưởng thành và hiểu ra mà
  10. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì biện pháp đón em gái về sống chung với anh chị cũng được đấy. Để em gái vẫn luôn cảm thấy có một gia đình thực sự và vẫn nhận được sự quan tâm thường xuyên của anh trai. Nhưng không biết cô vợ anh trai thế nào. Giá kể 2 ngươì cùng đồng lòng thì sẽ tốt hơn.
    Anh trai cũng không cần phải "thôi không chạm vào người em gái" như vậy nữa đâu. Đúng là như thế sẽ làm cho em gái bị hụt hẫng và càng đau khổ đấy. Mình không nghĩ đấy là tình yêu đâu, mà là một tình cảm anh em đặc biệt hơn do những hoàn cảnh đặc biệt đã tạo ra thôi. Cứ bình thường để em gái không nghĩ gì cả. Cô bé là một người có tâm hồn rất nhạy cảm, sống nặng về tinh thần hơn, thành ra những va chạm kia (vuốt tóc, bóp vai) không gây nên tình cảm như anh trai cô ấy nghĩ đâu.
    Rồi dần dần cô bé sẽ tự cân bằng được cảm xúc của mình, và quen dần với việc anh trai còn phải lo cho cả gia đình của anh nữa.
    À giá kể bạn nói thêm về thái độ của cô bé đối với người yêu của anh trai (lúc anh trai mới có người yêu và trong suốt quá trình 2 người yêu nhau đến lúc cưới nhau ý) thì có khi mọi người sẽ hiểu rõ hơn vì sao cô bé lại như thế. Còn những lời của cô bé kiểu như "bỏ rơi em gái để đi theo người con gái khác..." có thể là do trong lúc tâm trạng hụt hẫng nên phát biểu câu đấy làm mọi người hiểu lầm thôi.

Chia sẻ trang này