1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU ANH TRAI_CÓ PHẢI LÀ TỘI LỖI?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoabattu1981hn, 03/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vangtoinhaque

    vangtoinhaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Liều thuốc tốt nhất lúc này là kiếm cho cô bé một chàng hoàng tử tốt bụng và chết mê chết mệt cô công chúa đang ngủ quên kia..Rồi dần ra hình ảnh của người anh trong trái tim cô bé sẽ đuợc thay thế nhưng những căn bệnh tâm lí bên Tây không fải là hiếm và cách đầu tiền nghĩ đến là kiếm cho cô ta 1 bác sĩ tâm lí mà thầy giáo cô ta có thể là người đầu tiên anh trai cô ấy phải nghĩ đến..tại sao anh trai cô ấy lại không nghĩ ra điều đó ??
  2. beginner

    beginner Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho A 1 bác sĩ tâm lý. Không thì hãy cho tôi địa chỉ của cô ấy. Tôi tin là tôi sẽ giúp được.
  3. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang ở đâu? nếu bạn cũng đang ở Pháp thì mình sẵn sàng giới thiệu 2 người gặp mặt, với tư cách bạn là một người bạn của mình...chứ nếu tự nhiên liên lạc bằng thư hoặc email thì nó sẽ bác bỏ ngay( nó vẫn phản ứng như thế).
    Thực ra mọi người cũng đã nghĩ đến việc tìm BSTL, nhưng bản thân A học nghành này nên nó hiểu rõ đến mức đội nào thì người ta cần BS, cho nên mọi người ko muốn nó bị sốc và nghĩ rằng nó đang có vấn đề trầm trọng, hơn nữa tất cả cũng đang hi vọng rằng đây chỉ là phản ứng ..ghen thông thường (như mọi người đã nói là khi thấy điểm tựa duy nhất đi lấy vợ, nếu thế thì sau một thời gian nó sẽ cân bằng lại được). Ai cũng nghĩ đến việc giới thiệu cho A một người bạn trai, nhưng ...chẳng ăn thua gì cả.
  4. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Nhà cô bé ở đâu thế....
  5. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Phức tạp đây, nhưng theo em nghĩ thì đây cũng chẳng phải lỗi riêng của cô ý. Nếu ông anh trai từ bé "tỏ rõ quan điẻm" thì đâu đến mức này(vẫn quan tâm, nhưng có chừng mực, đủ để ng em cảm thấy rằng mình có 1 chỗ dựa, thế thôi) Mà tình cảm này theo em là khó phai mờ lắm, bởi vì cuộc tình này theo cô ấy từ lúc bé, mới lớn, và...bây giờ. Nếu mọi chuyện được phát hiện sớm hơn thì em nghĩ có lẽ là sẽ tìm được nhiều cách giải quyét hơn.
    Bây giờ cô ấy cũng đâu còn bé bỏng gì, chỉ làm sao tự cô ấy hiểu đc thôi, chứ theo cách pác kể, thì em thấy, cô ấy là 1 người khá là ương nghạnh+ bảo thủ. Người như thế này khó khuyên bảo lắm, chỉ còn 1 cách là hãy mời cô ấy dùng cơm hoặc đi chơi đâu cùng gia đinh anh trai (trong trường hợp bà chị dâu..ko như cô em chồng) Nếu cô ấy là người có học, cô ấy sẽ..tự rút lui, còn nếu cứ đùng đùng ý mình mình làm thì thật là, em hết cách rồi
    Được keo_mut5001 sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 13/07/2004

Chia sẻ trang này