1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu - Ảo :(

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 23/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    năm 21 tuổi lần đầu tiên biết thế nào là thích, rồi "yêu", anh với một cô bé, cách xa nhau cả nghìn cây số, qua ym, qua phone. Mong chờ, băn khoăn tại sao nick kia vẫn chưa sáng, run rẩy khi lần đầu nghe giọng nói của người kia. Khám phá mọi cung bậc cảm xúc như nhớ mong, giận hờn qua màn hình vi tính =)).... Để rồi cuối cùng lặng lẽ khóc.....
    năm 27 tuổi: cứ con gái nhà HN1, ngoan ngoãn đảm đang là chấm, chat chit điện thoại thì thôi...thi thoảng thì ok chứ riết mệt lắm... muh dạo này chẳng nghĩ mấy đến chuyện yêu đương, hình như càng già càng ít nghĩ đến cái chuyện này thì phải :D
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    20 tuổi: Nghỉ hè, dạo chơi bên bờ Nhật Lệ. Viết tên 2 đứa trên cát không quên vòng một trái tim thật tròn. Xong ngồi đợi thuỷ triều lên để được chiêm ngưỡng cái cảnh con nước vô tình oánh tan đôi ta.
    Khỉ gió thế nào ngày về lại HN thì nàng kiên quyết...xoá tên mình thật. Nhớ mãi hình ảnh xách một túi mực khô lẽo đẽo chạy theo xe đạp của nàng, miệng phều phào " Nếu em không còn tình cảm với anh nữa thì anh cũng không biết làm thế nào....Nhưng....em cứ mang mực về ...ăn đi. Quà Đồng Hới của anh đấy, em chán anh cũng được nhưng đây là quà anh mua cho em mà...".
    Nàng ( khi ấy đang ôn thi ĐH) vẫn lạnh lùng rê bàn đạp con xe Fa vô rít mà lướt chầm chậm trên đường Nguyễn Trãi. Thằng bé 20 tuổi bất lực cài túi mực khô vào gác ba ga của nàng rồi đứng lại thẫn thờ như kẻ mất hồn. Trên đường về ký túc khóc rưng rức.
    10 năm sau, đến tận bây giờ trái tim vẫn nức nở một câu hỏi nhớn: Số phận túi mực khô ấy cuối cùng như nào?
    30 tuổi: Bàn tay em đẹp nhỉ, nhưng có biết nấu ăn không đấy? Cắt hết móng miếc đi nhá, để thế mất vệ sinh bỏ cụ ra.
    Gặp lần thứ 2: Tóm lại bây giờ anh hỏi em, em có yêu và lấy anh không nào? Có gì nói thẳng ra đê, anh không có nhiều thời gian đi lại như mấy thằng choai choai lông bông đâu. Em đồng ý thì để sang tháng gia đình anh mang trầu cau sang luôn. " Sao phải vội thế hả anh?". Vội giề, đợi mùa hè cưới có mà nóng vỡ mồm à? " Nhưng em...chưa chuẩn bị tinh thần anh ạ, anh đợi em thêm thời gian nữa được không?". Hừ, anh chả quen đợi chờ cái gì cả.
    Thôi, trả dép anh đây!
  3. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    À hình như ngày xưa mình cũng sai lầm như thế này, tất cả những sai lầm giống thế này.
    Để bây giờ mình trở thành lạnh lùng hơn, đa nghi hơn, ít cảm xúc hơn với tất cả mọi thứ.
    Cũng không biết thế nào thì tốt hơn nữa T_T
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Tình ảo qua đi...
    Còn j ở lại?!
    Xưa mình cứ nghĩ rằng, tình ảo xuất hiện trong cuộc đời mình cũng có ý nghĩa của nó đấy chứ. Và thực sự, mình ko hối tiếc vì những cảm xúc đã có cùng những kỷ niệm tốt đẹp về nhau vẫn là thật. Ko hối tiếc vì dù ảo ko thể trở thành thật, nhưng nhờ nó mà mình đã có những phút giây hạnh phúc. Ko hối tiếc vì đó là một phần... tuổi trẻ của mình :P
    Và có lẽ, cũng nhờ nỗi đau phải trải qua của những thứ ảo mà mình nghiệm ra được rất nhiều những điều thật. Sâu sắc hơn, đỡ nhạt nhẽo và hời hợt đi...
    Nhưng, cũng dửng dưng hơn.
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thứ duy nhất tình cảm ảo đã lấy đi của mình - cũng chính là thứ mình có cố gắng cách mấy cũng ko thể có lại được - CẢM XÚC! Phải cố ép mình ko được đặt niềm tin vào những thứ mình rất mong nó là thật, để rồi vẫn ko ngăn được sự len lén mong trong lo lắng. Hy vọng - thất vọng, vui sướng - hụt hẫng, biên giới giữa chúng trong tình ảo sao mà mong manh quá. Sao kết cục nào cũng vẫn thế, vẫn biết là ko thể trông chờ mà sao ko thể ngăn lòng mình reo lên trong hạnh phúc ảo, để rồi đau hơn rất nhiều lần trước thực tế chứ?!
    Tổn thương hết lần này đến lần khác, mà mình thì sợ tổn thương. Sợ cảnh một ngày nào đó ng` ấy tuyên bố thik ng` khác, lấy vợ, sợ cảnh ng` ấy quay về với thế giới thật và ko quan tâm mình nữa, sợ cảnh ng` ấy lẳng lặng hất mình ra khỏi thứ tình ảo cả 2 đang cùng share. Thực sự mình rất sợ, rất sợ... Vậy để ko phải tổn thương, phải lo sợ, thì còn cách nào khác là dứt khoát quyết ko để lòng mình mong nhớ ai nữa đâu?!
    Biết cảm xúc đang dần chai đi mà ko thể làm j được. Sự thiết tha với bất kỳ thứ tình cảm nào của mình, kể cả "thật" đi nữa...
    Đã mãi mãi ko còn nữa rồi...
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Suốt ngày bỏ công ngồi bốt bài về tình yêu với thất tình thì làm sao mà ''dửng dưng'' với cả ''chai sạn'' được. Ảo!
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Uh, vì cuộc đời này chả có cái quái j chắc chắn là thật cả! Bạn cũng thế thôi. Ảo!
    20 tuổi - giữ đt bên mình 24/24, tí tởn chờ đợi và thik thú vui sướng trước những sms từ một ng` chả biết và cũng ko cần biết mặt mũi. Điệp khúc trường kỳ: Tít tít tít, tít tít, tít tít tít! Tạch tạch tạch tạch tạch... Tháng tốn nguyên cái thẻ chỉ để nt... *Cười sướng*
    24 tuổi - Có khi cả 3 ngày chả ngó đến cái đt, thậm chí vứt nó đâu còn chả biết. Lười nt với nghe điện chảy thây ra, chắc vì già nên... ngại. Thẻ cả năm mới phải nạp một lần nhân dịp... khuyến mại Điệp khúc trường kỳ: Có đang chơi xấu ai ko đấy?! Gọi ko bao giờ thưa! Tức điên! *Cười trừ*
    @ all: hehe, hóa ra ai cũng đã từng có... thời 20 sôi nổi Cơ mà ko nghĩ các bác lại... lãng mạn thế, chia tay còn... khóc được. Giờ nghĩ lại chuyện xưa thấy như chuyện hoang đường, thấy... buồn cười :))
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Giống em thế =)) Bạn em bảo chưa từng thấy đứa nào kưa cẩm đong đưa mà... tốn ít tiền điện thoại như mày. Cả 1 cuộc tình trôi qua chỉ khoảng... 40 sms, bằng có 2 ngày tán nhau của bọn nó =))
    Ah em thì vẫn nghĩ đến nhiều, nhưng là nghĩ đến những j mình đã làm và thấy... ko thể tin nổi :)) Sao mà vừa ngu vừa... buồn cười thế. Bỏ công ra nhớ mong thất thểu chẳng vì cái j cả. Giờ thấy chán, ngán, chẳng muốn dấn thân vào làm j, chỉ thik đứng ngoài nhìn ng` khác yêu nhau rồi... bình luận + rút ra những kinh nghiệm chả biết có cơ hội dùng tới ko
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Cuối cùng thì bác bao tuổi rồi thế
    Ah cái túi mực ấy chắc vẫn vào bụng, nhưng ko chỉ riêng nàng mà còn thêm cả đám bạn gái của nàng với những lời xoa xuýt, sao mày dại thế, cứ từ từ để bọn tao hưởng sái thêm vài túi nữa đã hãy thôi chứ. Còn nàng thì hậm hực, đã cho mực sao ko kèm theo... tương ớt, thiếu tinh tế thế bị bỏ là phải rồi
    Thực tế trần trụi quáaaa
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    À, lâu rồi bác không nhớ tuổi mình nữa.
    Chỉ biết theo phỏng đoán của mọi người mới gặp, thì bác cỡ 26 - 28 tuổi.
    Còn cái nàng mực khô năm nào thì cách đây chừng 2 năm có được thấy lại trên chương trình Đuổi hình bắt chữ của ku Xuân Bắc.
    Nàng ngồi ghế nóng, cặp mắt vẫn đẹp như xưa dưng nom vòng 2 bây chừ tệ quá. Mặc áo dài mà bụng xệ thành 2 ngấn. Nái sề nhanh dã man.
    Được songhahs sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 25/02/2010

Chia sẻ trang này