1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu - Ảo :(

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 23/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu ảo vì bạn đã suy nghĩ quá fức tạp. Yêu đương để làm j? có ng yêu để làm j? chẳng qua là để có ng để mình quan tâm, để nghĩ đến trc khi đi ngủ và sau khi thức dậy, để có ng quan tâm đến những buồn vui, làm chỗ dựa và chia sẻ cuộc sống vs mình. Đơn giản thế thôi. Ko làm đc những điều này thì nghỉ, yêu đương thế thì yêu làm j cho mệt. Nếu ai đó nói yêu mình, mà chẳng làm đc những điều này cho mình thì đúng là ẢO. Đã biết là ẢO thì đâm đầu vào làm j ????
    Năm 18 tuổi, tớ cũng từng yêu ảo. Chỉ cho đi mà k nhận lại, chỉ biết tự huyễn hoặc mình vs những lý do vô cùng hợp lý khi ng ta chả thèm đoái hoài j đến mình. Cái j đến cũng đến, chúng tớ chia tay. Trong t/g chia tay thì cũng quen nhiều và thân nhất vs một anh bạn. Anh này về ngoại hình, tính cách và điều kiện đều đc, lại là ng tâm lý, rất biết quan tâm và làm ng khác vui. Tớ bắt đầu rung rinh, nhưng càng tiếp xúc thì càng thấy với ai anh í cũng thế cả . Vì cái tính trẻ con và tự ái cao, tớ chủ động cắt mọi liên lạc để khỏi tiếp tục làm mình tổn thương vì đã tưởng bở
    Năm nay, 23t ( cả tuổi mụ ), đang yêu, và yêu thật. Tớ chẳng nghĩ điều j fức tạp hết. Cứ áp những tiêu chuẩn vô cùng đơn jản ở bên trên: yêu là fải quan tâm đến nhau, ko làm đc thì khỏi fải yêu. Hai bên tự điều chỉnh, nam thì bớt vô tâm, bớt ham chơi đi, nữ thì nghĩ thoáng ra. Và hiện h thì tình hình vẫn rất ổn
    Kể lể thế thôi. Tớ thấy thik tính cách of bạn qua các bài bạn post. Tớ nghĩ một cô gái như bạn chắc chắn sẽ có đc một ng đàn ông tốt. Good luck
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thực sự cám ơn bạn :) Tớ lập topic này cũng là vì chợt nhìn lại những j mình đã trải nghiệm qua 5 năm. Và thấy mình đúng là, ảo thật ^^
    --------------------------
    Tình cảm đối với mình là một trò đuổi bắt, mà mình vừa đóng vai ng` đuổi - đuổi theo những j mình muốn nhưng ko có; và chạy - chạy trốn những j mình có thể có nhưng ko hề muốn.
    Có lẽ mình nên sinh ra làm con trai, vì mình cứng rắn và dứt khoát đến sợ. 1 là 1, 2 là 2. Ko thik là ko bao giờ thik, còn đã thik thì sẽ rất khó thay đổi. Giá như có thể yếu đuối và dễ mềm lòng hơn chút, mình sẽ ko phải thất thểu trong cái nghịch lý đuổi chạy ấy - khi thứ mình thik lại là thứ mình ko thể có được; và khó có thể hài lòng với những thứ sẵn sàng thuộc về mình nhưng mình ko hề thik ấy.
    Ng` yêu mình chưa chắc đã là ng` hợp với mình. Còn ng` hợp với mình lại chưa chắc đã thik mình thật lòng. Bỏ đi! Bỏ đi! Bỏ đi! Thik lắm mà vẫn phải từ bỏ, vì đó là ẢO. Lần nào cũng thế. Cảm xúc còn ý nghĩa quái j ở đây nữa, thik hay ko, đằng nào chả phải bỏ?!
    Mình đã từng và vẫn luôn chọn ng` hợp với mình, nên cứ mong đợi rồi cố gắng để có thể biến mọi thứ thành Thật.
    Có điều, từ THẬT thành ẢO thì dễ, chứ từ ẢO sang THẬT, ko đơn giản chút nào...
  3. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Tình cảm đối với mình là một trò đuổi bắt, mà mình vừa đóng vai ng` đuổi - đuổi theo những j mình muốn nhưng ko có; và chạy - chạy trốn những j mình có thể có nhưng ko hề muốn.
    Có lẽ mình nên sinh ra làm con trai, vì mình cứng rắn và dứt khoát đến sợ. 1 là 1, 2 là 2. Ko thik là ko bao giờ thik, còn đã thik thì sẽ rất khó thay đổi. Giá như có thể yếu đuối và dễ mềm lòng hơn chút, mình sẽ ko phải thất thểu trong cái nghịch lý đuổi chạy ấy - khi thứ mình thik lại là thứ mình ko thể có được; và khó có thể hài lòng với những thứ sẵn sàng thuộc về mình nhưng mình ko hề thik ấy.
    Ng` yêu mình chưa chắc đã là ng` hợp với mình. Còn ng` hợp với mình lại chưa chắc đã thik mình thật lòng. Bỏ đi! Bỏ đi! Bỏ đi! Thik lắm mà vẫn phải từ bỏ, vì đó là ẢO. Lần nào cũng thế. Cảm xúc còn ý nghĩa quái j ở đây nữa, thik hay ko, đằng nào chả phải bỏ?!
    Mình đã từng và vẫn luôn chọn ng` hợp với mình, nên cứ mong đợi rồi cố gắng để có thể biến mọi thứ thành Thật.
    Có điều, từ THẬT thành ẢO thì dễ, chứ từ ẢO sang THẬT, ko đơn giản chút nào...
    [/quote]
    Con gái, cần ngốc nghếch1 tí. Con gái, cần yếu đuối 1 tí...Nhưng chẳng bao h mình làm đc điều đó cả!!!
    Đọc topic này, thấy giống mình phần nào!
    @ honeyNclover: cứ vui vẻ lên bạn ạ, nhiều khi, là duyên số cái j đến ắt sẽ phải đến
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    ... haiz, lift tới tận sky thì hơi khó đấy nhưng lên khoảng trên 1mét thì lúc nào cũng sẵn sàng .
    Cái box này vẫn chả khác gì ngày trước, topic về tình yêu lúc nào cũng ngập tràn. Hồi trước thì mình cũng suy nghĩ đấy, hay giờ mình lì đòn rồi nhỉ . Cứ như thằng bạn mình lại hay, quen được 1 tuần thì yêu, yêu được 1 tháng đã thành vợ chồng rồi, 10 tháng sau có thằng cu nhận mình là bố đỡ đầu mới chết chứ . Đấy, cứ đơn gian như thế mà gia đình lại hạnh phúc, nhìn hai đứa nó mà ghen tị .
    Chủ topic có cần ai "cầm nắm" hay "kéo đẩy" gì thì cứ alo nhé haha
  5. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi, khi đọc những dòng này: chẹp,sao có người lạ thế nhỉ? 24 tuổi xuân đang phới phới mà cứ lụ khụ, tự cho mình già,thế thì đời sao lại ko u ám chứ?
    24 tuổi, muốn viết những dòng này.
    Bước sang tuổi 25, bạn bè cưới ầm ầm, thỉnh thoảng nghĩ nếu mà mình đang sống ở thế giới phù thủy của Hary Porter, dùng cú đưa thưa thay cho mobi và email thì chắc nhà mình là một vườn cú mất. Nhưng thây kệ, beautiful life cơ mà :).
    @HnC: tớ đọc những bài viết của bạn cũng lâu lâu, từ ngày bạn và cô bạn thân chí chóẹ box tamsu. Ấn tượng về bạn là một cô gái nhí nhảnh, xinh tươi nhưng lại rất tình cảm và sâu sắc :).
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Trong số tất cả các mối quan hệ trên đời này, thì tình cảm nam nữ là thứ ảo nhất. Hôm nay còn thắm thiết, ngày mai đã chẳng bằng ng` dưng. Tưởng như mình hết lòng thì ng` ta ko cần hết lòng cũng đừng có hai lòng, vậy mà... còn tận ba bốn lòng. Hôm nay còn dành tặng nhau tất cả, ngày mai đã dùng những thứ đó để quay ra chì chiết hạ nhục nhau. Hôm nay yêu vì một nụ cười, ngày mai đã chán ghét chỉ vì một giọt nước mắt...
    Ảo!
    Cuối cùng là j, là cóc cần! Là tử tế thì còn xem xét, ko thì biến! Cười, đúng là để yêu được ai đó thì một là đừng nên biết cái j, hai là hãy đối xử với họ như những j họ đối xử với mình. Còn cái kiểu nửa nạc nửa mỡ như mình trước giờ, biết nhưng ko chấp nhận, chỉ tự làm khổ mình mà thôi.
    Mình đã từng nghĩ rằng, nếu ko tự thay đổi thì chẳng khác j chính mình tự đào thải mình. Chỗ nào cũng là thòng lọng, là gươm, là dao... luồn lách cho khéo vào để vẫn đi qua được mà ko chịu thương tích j quá nặng cả.
    Nhưng có một thứ mình ko tính trước được, đó chính là cảm xúc của mình. Qua được rồi, thì sao?! Cái đích có phải là thứ xứng đáng với những cố gắng của mình ko?! Mình đang bao dung với những thứ ko xứng đáng bằng cách tàn nhẫn với bản thân đấy!
    Vớ vẩn!
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Buck, Bixinh & Rainbow: thanks for reading my topic ^^ Thực ra mình thấy sống kiểu nào cũng được. Đơn giản cũng được, phức tạp cũng được, sâu sắc cũng được mà hời hợt thì càng dễ. Có điều dù có sống thế nào đi nữa, nhưng thứ quan trọng nhất là "sự thiết tha với một điều j đó" thì hình như mình đang ngày càng mất dần đi. Tự nhiên muốn kêu ca nên viết thôi. Cũng chả biết sẽ giữ được topic này đến bao giờ nữa :D
  8. shenwoo

    shenwoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    thế, cứ đi tìm các chị mà yêu thôi, chả yêu các em nữa ^ ^
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ngựa hoang mang trên lưng mình đầy vết thương
  10. chuyendadeu

    chuyendadeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    http://music2.tamtay.vn/play/352636/Tinh-ta-bien-bac-rung-xanh.html
    Tình cảm nên xuất phát từ đâu?

Chia sẻ trang này