1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu - Ảo :(

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 23/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    ^^ ?!
    6h sáng, tiếng điện thoại kêu tít làm mình giật mình. Mở ra. "M ơi t bị đá rồi" :((
    "abc... xyz... !@$%$&*"
    Ko thể hiểu nổi cái gọi là "tình yêu" nữa! Đồ... đồ... Đồ Ảo!!! >_<
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hãy để những niềm vui nhỏ bé đến bên bạn nhưng đừng cho phép những điều vớ vẩn làm bạn buồn. Hãy để những người tốt giúp bạn nghĩ thế giới này vẫn đẹp và đừng cho phép những kẻ vô lại khiến bạn nghĩ xấu về người khác. Kho báu chỉ đển với những người đi tìm kiếm nó và tình yêu thực sự sẽ đến với bạn, hãy cứ thoải mái và đừng bận tâm tới những thứ không phải là tình yêu đó nữa
    Chúc vui
  4. trinh_hp

    trinh_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    950
    hay wớ
  5. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Topic này mình đã đọc cách đây mấy hôm. Chỉ đọc mà ko comment :) Hôm nay ko hiểu đã có điều gì đó khiến mình vào đây và lục lọi xem nó đang ở trang nào
    Yêu- Ảo.
    Ảo là những lo lắng thường xuyên & triền miên về việc ăn ngủ cho người ta.
    Ảo là những bữa cơm tự đi chợ, tự nấu nướng, tự vui một mình vì đc nấu cho người mình yêu ăn.
    Ảo là cặm cụi dọn nhà 1 mình.
    Ảo là ko nỡ vứt vào máy giặt những chiếc áo đẹp. Trời buốt, tay yếu mà vẫn hì hụi giặt tay những chiếc áo len, áo ấm to uỳnh.
    Ảo là hết lòng vì nhau những lúc đau ốm.
    Còn Thật.
    Thật đôi khi chỉ là đôi ba thứ vật chất nhỏ nhặt. Là Tiền. Là những vô tâm nho nhỏ nhưng được nhớ rất kĩ và nhắc rất nhiều :)
    Rút cục Yêu là Ảo hay Thật?
    Hoang mang. Như thế nào cho đủ?!
    Hâm thật. Chưa già mà sao mắt cứ nhòe đi thế này nhỉ?!
  6. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    mikimae_chan cứ từ từ mà nhớn, từ từ khám phá các chức năng của cơ thể bằng học tập kỹ càng nhé. Không cao siêu lắm đâu, và sẽ không phải chữa thẹn bằng việc gay gắt như ai đó trong topic này: http://ttvnol.com/forum/tvty/1231845/trang-5.ttvn
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Tình cờ liên lạc lại được với một cậu bạn gần 10 năm bặt vô âm tín. Thời đó cậu ta sang lớp mình học dự thính đội tuyển có 1 tháng, nhưng ko hiểu sao hai đứa chơi với nhau rất nhanh. Ấn tượng của mình về cậu ấy thời đó là một ng` rất dịu dàng, tâm lý và tin cậy. Về một khía cạnh nào đó cũng có thể nói là thik cậu ấy, thik đi cùng, thik ở bên, thik cảm giác cậu ấy thủ thỉ kể chuyện cậu ấy thik 1 bạn cùng lớp nhưng ko biết có nên... tỏ tình ko
    Giờ cậu ấy có vẻ ko còn vô tư như thời trước nữa. Cũng lớn rồi, cũng đưa đẩy tợn phết. Nhưng mình vẫn còn nhớ như in và thik cái tình cảm của mình với cậu ta. Thik! Chỉ đơn thuần là thik. Ko nhiều lên, ko ít đi, và cũng ko hề chuyển sang dạng khác.
    Cảm giác mình tìm lại được những cảm xúc mà từ lâu mình đã ko thể có
  8. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mới vào 4rum, hôm nay vừa đi trực về, ngồi 1 tí rồi lên chuồng ^^. tự nhiên ngó thấy cái topic của m, giật mình :))
    t vs m có điểm giống nhau rất là lạ, đấy là cảm nhận chuyện đứa kia như chuyện của mình, còn chuyện của mình thì như chuyện.....ng` khác =))
    nếu ko trải qua cơ số những chuyện KN như thế chắc mình vẫn là một đứa yếu đuối, ngây ngô cả tin và tồ tẹt. bh nhiều lúc cũng thấy muốn mình như thế lắm, muốn nhắm mắt lại cho dễ sống, nhưng mắt cứ mở trừng trừng, có cố nhắm lại thì chân cũng ko đưa. khổ thế =))
    t chẳng suy nghĩ j` nhiều nữa. kiệt sức, chỉ muốn ngủ thật thoải mái, một giấc thật dài mà ko đc này :-<
  9. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Sẽ có một lúc nào đó, cho đến một thời điểm hay một độ tuổi nào đó, tự bản thân sẽ nhận thấy được là....cảm xúc không quan trọng lắm. sớm thôi em :D
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Haha, em công nhận :))
    Hiện giờ em vẫn chưa vướng vào vòng danh lợi, chưa nhận thức được rõ sức mạnh của vật chất nên chưa vị vật chất, nhưng cũng đã thấy cảm xúc cũng chẳng quan trọng lắm nữa rồi. Nhưng có lẽ nó sẽ khiến con ng` ta cảm thấy thiết tha với cuộc đời. Đỡ chán và nhạt nhẽo hơn là chắc anh ạ. Em nghĩ thế

Chia sẻ trang này