1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu bạn cùng lớp nên hay không?

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi gia_anh83, 02/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gia_anh83

    gia_anh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    yêu bạn cùng lớp nên hay không?

    ngày 3 tháng 8 là họp lớp cấp 3 không đi cũng không được đôi khi sợ gặp lại người bạn cũ !!!!!!!!
    năm nào cũng vậy họp xong rồi là về nhà lại nhớ nhung .......
    đời người thật oái ăm. chuyện tình cảm sao mà rắc rối quá chừng .Giờ nên đi hay không? Đi thì cũng vui nhưng rồi buồn không đi thì mong trông thấy nhau
    HỠI THẾ GIAN TÌNH LÀ ....!!!!!!!!!111
    TA VẪN LUÔN NHỚ VỀ MI TRONG MỌI HOÀN CẢNH. MONG MI CŨNG NHƯ VẬY
  2. doimatbuon

    doimatbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui !sao lại lắm chuyện rắc rối thế không biết,zậy bây giờ định tính sao đây,còn theo me thì you phải đi,hãy gạt bỏ chuyện tình củm của 2 người qua 1 bên,họp lớp mới là chuyện lớn mấy năm mơi gặp nhau 1 lần,không đi thì còn ra cái gi nữa.Rồi sau khi họp...tha hổ mà tò te..mà nè bồ cũ hông rủ cũng tới..huống gì lần gặp này..chúc bạn vui vẻ
    YÊU LÀ ĐAU KHỔ
    NHƯNG CÀNG ĐAU KHỔ HƠN KHI TA ĐEM TÌNH YÊU CHO NGƯỜI ĐÃ XA TẦM TAY
  3. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Thế hôm nay có đi không vậy,chắc là đang "say sưa" tâm sự chứ gì..phải thế chứ.."numberone".Chuyện gì cho nó ra chuyện ấy..công ra công tư ra tư..giờ thì sướng nhá..tha hồ mà ...hic hic ..có gì vui zề kể cho bọn này nghe zới..
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  4. chao_bonjour_hello

    chao_bonjour_hello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    nụ hôn đầu đời của tui là một người cùng lớp
    bây giờ chúng tôi kô còn là của nhau nữa
    nhưng mỗi lần họp lớp chúng tôi vẫn đi đầy đủ
    và vẫn coi nhau là bạn ,mặc dù điều ấy hơi gượng ép
    có lẽ thời gian sẽ là liều thuốc xoá bỏ gượng ép giữa chúng tôi
    đêm qua tôi mơ gặp cô ấy
    nếu bây giờ tôi nói với bạn là tôi quên cô ấy thì tôi nói dối
    còn nếu tôi nói tôi còn nhớ cô ấy thì điều này trái với sự thật
    bây giờ mặc dù đã trải qua nhiều mối tình ,nhưng người để lại sự tốt đẹp ,trong sáng và cả đau khổ nữa là cô ấy
    và một người nữa ,một người cũng để lại trong tôi sự đau khổ
    đến bây giờ mỗi lần nghĩ đến cô ấy là trong tim tôi thấy nhói đau
    có thể bạn cho tôi là một kẻ họ Sở nhưng tôi vẫn nhớ đến họ những người cho tôi biết thế nào là hạnh phúc khi yêu và thế nào là đau khổ khi yêu ,một người tôi chia tay va một người bỏ tôi

Chia sẻ trang này