1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu bạn gái của bạn trai cùng phòng, làm sao bây giờ ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi howdeep, 16/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    yêu bạn gái của bạn trai cùng phòng, làm sao bây giờ ???

    Chuyện thế này: mình và một thằng bạn sống cùng phòng với nhau, hắn ta có một cô bạn gái quen nhau được mấy tuần, 2 người có vẻ cũng tình cảm lắm. Hôm trước hắn đưa bạn gái đến phòng chơi, mình rất thông cảm sang phòng bên cạnh xem xong 1 đĩa DVD, nhưng sau đấy đói bụng quá nên chạy về phòng ăn cơm và cũng chỉ nói với nàng và hắn 1 vài câu xã giao(và nàng biết là mình vừa chia tay với người yêu). Ngày tiếp theo hắn lại dẫn nàng đến chơi, cũng gặp mình có một tí, sau đấy mình rời khỏi phòng đi chơi phòng khác, trên đường quay trở về phòng thì thấy nàng đi một mình trở về, mình hỏi chuyện mấy câu thì biết là hắn có chuyện phải đi với bạn bè, để nàng về một mình, thấy tội tội nàng vì phải đi một mình trong trường nên tiễn nàng ra đến cổng, vừa đi vừa nói chuyện, nàng kêu nói chuyện với mình vui vẻ, sau đấy nàng kêu đi ăn một mình buồn và nàng biết là mình chưa ăn cái gì cả nên nói mình đi ăn tối chung. Vậy là mình và nàng đi đến một chỗ gần gần đấy ăn tối, vừa ăn vừa nói chuyện. MÌnh không phải là người hay nói nhưng hôm ấy quả là vui, cả nàng và mình đều rất vui, có một bữa cơm ngon trong không khí vui vẻ. Trước lúc ra về mình đã không chịu đựng được ánh mắt của nàng, ánh mắt tràn đầy tình cảm nên đã cầm tay nàng, và nàng để yên tay nàng trong tay mình.

    Híc...về đến nhà mới nghĩ lại hành động ngu ngốc của mình. Chuyện này mà lộ ra thì mình còn mặt mũi nào nhìn bạn bè. Phải làm sao đây ??? Chuyện mọi người thì mình tư vấn, chuyện mình thì...mọi người ơi HELP.Mọi người có mắng chửi gì cũng cứ nói đi, nhưng cho ý kiến với nha.
  2. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    ồ, bạn này có vẻ dễ xiêu lòng nhỉ? thế thôi mà cũng đã yêu được rồi hả? thế sau rồi câu chuyện diễn ra thế nào nữa?
  3. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện xẩy ra mấy hôm nay rồi, nhưng tình bạn thì vẫn vậy, còn mình và cô bạn kia thì chưa gặp lại, lên hỏi ý kiến mọi người để còn biết đường mà hành động đây, híc...
  4. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    hì, bạn howdeep này có vẻ nhiều vấn đề quá nhỉ Mình nghĩ thế này, bạn thì vừa mới chia tay với người yêu, cô bạn kia thì đang buồn và có khả năng cũng sẽ chia tay với anh bạn cùng phòng của bạn (vì thấy anh bạn kia có vẻ ko quan tâm lắn đến bạn gái) vì thế hai bạn dễ đồng cảm và thông cảm cho nhau -> dẫn đến cái kết quả....nắm tay cũng là điều dễ hiểu. Điều này nhìn bề ngoài thì chưa thể gọi là tình yêu được, nhưng hiện giờ bạn nghĩ về cô ấy thế nào thì chỉ mình bạn biết. Tình cảm cứ để nó thật tự nhiên đi. Người ta bảo, 2 trái tim lạnh giá luôn sưởi ấm được cho nhau mà.
  5. khongdamyeuem2003

    khongdamyeuem2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình hehehe
  6. codai_venduong

    codai_venduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cái anh howddep này quả là đa tình nhỉ ?chuyên viên tư vấn tình yêu mà sao lại hay lăng nhăng thế ???? cứ một ngày lại nghe một chuyện tình (một ngày thì hơi quá _nhưng lỡ rồi _tới luôn) Vậy là chưa biết tình yêu đích thực là gì rồi ........lúc trước mình chỉ nghi ngờ........nhưng giờ thì khẳng định rồi .........những gì mà howddep đã tư vấn chỉ là mớ lí thuyết suôn thui
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chà nghe xong hoảng quá, howdeep mới xin mình cho add cái nick đây, thế là phải đề phòng với anh chàng này rùi
  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì cả , chỉ là cảm xúc nhất thời ......... cơn gió qua thổi tung tóc em ............. rùi qua đi luôn
    Còn cái cậu bạn kia bùn cười bỏ xừ .... bạn đến mà bỏ đấy đi có việc với bạn ( chẹp ) .
    Thôi cậu ah , cậu lại còn mới chia tay ng yêu - rưng mà yêu nhau bao lâu ta ?- cậu cứ quên hẳn cái cô ng yêu cũ của cậu đi đã , rùi ta bàn sau nghen .Bye!
  9. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ôi ôi...không thấy tư vấn đâu cả toàn thấy nghi ngờ mình nào là lăng nhăng, nào là lý thuyết suông, đến cả em Vy cũng không cho add nick nữa, buồn không cơ chứ, kiểu này em Vy lại rơi vào tay anh chàng Wildman mất thôi.
    Thưa bà con là: chuyện đâu còn đấy, bà con đừng chú ý đến nhân vật chính trong câu chuyện là ai cả mà cứ nhiệt tình cố vấn cho em cái, híc...đâu đầu quá đi mất. Và cũng tin vào nhữnh gì howdeep cố vấn đi, yên tâm một điều là không có cố vấn sai đâu (có lý thuyết một tí nhưng trong trường hợp của bạn dùng được thì mới cố vấn đấy , có phải là howdeep phải trải qua rồi mới cố vấn thì xin các bạn chờ 50 năm nữa mới đủ kinh nghiệm thực tế)
    Howdeep đã đọc thấy có nhiều ý kiến, và vẫn tiếp tục chờ cao kiến của các bác.
  10. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Cao kiến? Chứng tỏ tay này có ý đồ rồi. Muốn đi theo tiếng gọi của con tim đây. Thế thì theo anh, em huy động bạn bè trợ giúp. Cứ khi nào cần gặp bạn gái kia thì em nhờ bạn bè rủ thằng bạn em đi chơi đâu đó để em ở nhà lộng hành. Thử xem!

Chia sẻ trang này