1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu bạn gái của bạn trai cùng phòng, làm sao bây giờ ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi howdeep, 16/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ...cái này thì đúng là sợ thật đấy, đêm nằm ngủ cũng phải thủ con dao trên đầu nhỉ
  2. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đó là một cô gái.......đa tình.......không đáng tin, tốt nhất "đánh nhanh thắng nhanh và ...............rút êm" .......Khi ấy tùy theo hành động của cô ấy bạn sẽ có câu trả lời chính xác nên làm gì tiếp theo.........Chúc bạn may mắn đừng rơi vào bất cứ "cái bẫy" nào nhé..........biết đâu người tình cũ của cô gái ấy vẫn gửi gắm một thứ gì lại cho bạn đấy........hihihihiihiiihiii
  3. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ừhm...thà để người phụ mình còn thanh thản hơn là mình phụ người.Đánh nhanh và thắng cũng nhanh rồi, nhưng rút êm thì phải nghĩ đã nhỉ. Mình nghĩ nhiều người có đáng tin hay không còn phụ thuộc vào mình có đáng để cho người ta tin tưởng hay không nữa.
    Nhưng mình sẽ cẩn thận, cảm ơn lời khuyên của bạn.
  4. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Cùng phòng thì mặc cùng phòng
    HOW đây đã quyết đừng hòng thoát thân !
  5. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Lolzzz ôi zời cuộc đời , bạn mới chả bè .... Đúng là gian như lý thông và Thạch Sanh ... Chả hiểu sao nhiều thằng bạn cùng phòng hay là bạn bè nó chuối thế không biết , lăn tăn ngay cả miếng thịt còn chưa kịp sơ múi .... Đúng thật sông núi đã hiểm lòng người còn hiểm hơn ....
    Khoảng 1 thời gian nữa biết đâu lại có 1 cuộc huynh đệ tương tàn đẫm máu mà kết cục 2 số phận 2 hướng đi nhưng cùng tồi tệ , 1 chết và có thể 1 vào tù , còn cô gái tìm thằng khác
  6. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Yêu ai thì yêu nhưng nhất quyết tránh yêu đương người yêu của bạn mang tiếng lắm
  7. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    bạn How ... đã hiểu lầm ý mình rùi, mình khuyên bạn rút êm là để xem táhi độ của cô ấy thế nào khi đó bạn sẽ hiểu tình cảm thật của cô ta mà biết cách xử trí, còn tại sao mình không nhắc đến người bạn trai của bạn là vì anh ấy không có vai trò gì trong câu chuyện này cả vì cô gái đã chọn bạn, nếu không có bạn thì cũng sẽ có một gã khác thôi, vì thế anh bạn cùng phòng của bạn coi như là out từ đầu rồi.....không cần quan tâm đến him nữa và mình nghĩ bạn không có thân thiết gì lắm với him đâu vì nếu bạn là bạn thân thiết với him thì bạn đã không làm như thế (trường hợp tư cách đạo đức của bạn tốt như mình nghĩ) còn nếu là bạn thân thiết mà bạn vẫn hành động như câu chuyện trên thì bạn là một thằng TỒI TỆ giống như mình cách đây 8 năm...................
  8. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đều nghĩ nhân vật này là mình, ok, không sao cả, cứ nghĩ đấy là mình và tư vấn đi. Hiểu ý của bác rồi, có nghĩa là cứ từ từ mà tìm hiểu tình cảm của cô gái thôi phải không ? Nhưng mình phải làm sao với người bạn cùng phòng đây vậy? Với cô gái ấy thì không phải là chuyện lớn, nếu chúng mình yêu nhau thì sẽ đến với nhau, nhưng còn người bạn cùng phòng ? Bạn ấy sẽ nghĩ gì khi biết chuyện ? MÌnh phải làm sao để không mất tình bạn?
  9. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc,yêu thì có sao đâu,chỉ có mỗi vấn đề đơn giản thế cơ mà.Vấn đề là con bé đó yêu ai,nếu nó không yêu mình thì mình yêu cũng thế.Còn nó yêu mình thì thằng bạn mình nên biết điều rút lui.Yêu phải đến từ 2 phía.Còn nếu con bé đó bảo ai cũng yêu thì điều đó đồng nghĩa với việc nó bắt cá.Xù cho rùi!Cái đó chả đời nào là yêu cả!
  10. ikissy

    ikissy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tình hinh cũng găng đấy, nhưng cũng không có gi la nghiêm trọng cả. Mối quan hệ của bạn với cô gái ấy thật là đơn giản và cũng không có gi là xấu xa cả. Nhưng tôi nghĩ bạn chỉ nên quan hệ với cô ấy ở mức tình bạn mà thôi. Đừng đi quá giới hạn. Mặc dù không ai có thể ngăn cản tình yêu và cũng không có quyền ngăn cản tình yêu, nhưng trong trường hợp này bạn hãy hành động một cách không ngoan và đúng đắn. Thời gian sẽ là vị quan toà công bằng nhất. Chúc bình an.

Chia sẻ trang này