1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu bản thân mình

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi PrincessAriel, 10/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    chặc! dù nói thía nào thì tự ti vẫn hoàn tự ti! thôi thì tự khen tí chết ai câu này là của một ng`" ko xinh nhưng dễ nhìn" ko phải em mà là ng` ta nói về ng` ta
  2. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc hi sinh về người khác nhiều quá, có khi bây giờ phải biết yêu bản thân mình nhiều hơn , bỏ vốn nhiều sau này sẽ thu lãi cao, lãi chưa thấy đâu nhưng vốn mất hơi bị nhiều . Sống lại thôi
  3. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Hơ hơ, nói về tự ti thì tớ là bố của tự ti. Quay phải quay trái chả thấy có cái gì để show off ra hết.
  4. goon

    goon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có ai hoàn hảo cả. Nếu chỉ đem ưu điểm của người khác so sánh với nhược điểm rồi tự tin buồn phiền thì cuộc sống này nặng nề quá. Không hoàn hảo ! Như vậy công bằng hơn, mọi người bù đắp cho nhau, xích lại gần nhau hơn.
  5. Hubner

    Hubner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    mọi ng đừng buồn bã thế chứ !!!
    theo em , tự ti là thể hiện rằng ... chúng ta không tinh vi
    cho nên tự ti cũng ko hoàn toàn là xấu
    quá yêu mình cũng chả tốt 100% (cứ như cái chị dzì dzì ý )
    => biết cân bằng giữa tất cả là the best
  6. Corazon

    Corazon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thấy lạ một điều là những người tự khen mình thì toàn khen về bề ngoài, ngoại hình, tóc, tay, inches of your body.... blah blah blah... chưa có ai nhìn vào kiến thức hay trí óc của bản thân cả? Vậy những người yêu ngoại hình của mình thì cũng ko nên chê trách những ngươì yêu quần áo của người ta, hơn gì đâu nhỉ mà chê?
  7. theheat

    theheat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------
    ...........Chính Xác,Tui Hâm Mộ bạn tư? câu nói na?y........
  8. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hehehe, kiến thức hay trí óc, không thể tự khen được vì mình ko thể nào biết được những người bên cạnh như thế nào --> cho nên ko thể biế chắc chắn được là trí óc, kiến thức của 1 người đẹp hay xấu! Ngược lại, khi nhìn qua bàn tay của thằng đệ ngồi bên cạnh thì... thấy là tay nó sần sùi hơn tay mình! từ đó suy ra, tay của mình mịn hơn tay nó! hehehe...
    anyway, 1 câu nói làm mọi người phải suy nghĩ
  9. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    nên đọc kỹ câu hỏi của composer của topic này thì hơn.... yêu bản thân mình...nên đọc lỹ câu hỏi và trả lời một cack honestly nhất bác ạ.... ko nên lạc đề ..... còn chuyện trí óc, theo em nghĩ cái topic này ko thật sự fù hợp...vì ariel nói yêu cái trends của mỗi người cơ mà....
    xấu hay đẹp ko quan trọng...cái chính bác fải biết yêu và chấp nhận nó.... còn nói chuyện kiến thức và trí óc...oài cực dễ nếu mọi người thik đấu đá nhau về chuyện này...nhưng cái quan trọng làm thế nào mà khoe được cái kiến thức của bác ra với cái wise của bác mới là tài....
    mà nên hiểu đây là box làm đẹp cho mọi người , các topic luôn đi sâu về bề ngoài chứ không fải box cho sự luyện trí óc...theo ý em hiểu là thế....
  10. PrincessAriel

    PrincessAriel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất đây đang nói về con người biết tự tin và yêu chính bản thân mình, cả những ưu điểm và khuyết điểm. Đó là lối positive thinking mà tớ nghĩ ai cũng nên có. Bạn không nên móc mỉa như vậy. Ở đây chưa ai bàn đến sự thông minh của trí óc nhưng nếu đó là điểm bạn tự hào về bản thân thì...good for you :)
    Thứ hai ở đây đang nói yêu quần áo cũng không nhất thiết đồng nghĩa với việc tự tin với vẻ bề ngoài của bản thân mình chứ chẳng ai "chê" gì ai cả. Thế thôi, những gì cần nói thì 1ool_a_kiss cũng nói cả rồi. Bạn không nên làm méo chủ ý của topic để gây mâu thuẫn nữa! Ok!

Chia sẻ trang này