1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu bản thân mình

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi PrincessAriel, 10/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuncon_xinh

    cuncon_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    hah..!!! yêu bản thân mình thì cần thiết rồi, ai cũng yêu hết cả Như ai đã nói, có yêu mới thấy tự tin vào bản thân mình, có tự tin mới thành công trong cuộc sống.
    cún thì cún thích nhất là nụ cười của mình, tuy chẳng "duyên dáng, đáng yêu" gì cho lắm nhưng ít ra cũng làm người mình nói chuyện cùng cảm thấy vui vẻ, gần gũi hơn, mà mình cũng thấy vui vui, lạc quan hơn với cuộc sống. Cho nên ai mà thấy cún suốt ngày cười thì đừng có ngạc nhiên
    Cười một cái cho đời nó vui, chẳng mất gì, tội gì mà không cười nhỉ
  2. PrincessAriel

    PrincessAriel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích nhất nụ cười của bạn cún! Nhìn đáng yêu và ranh mãnh láu lỉnh
  3. goon

    goon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Bấm mỏi cả tay qua 4 trang, toàn thấy các bác chiến nhau, mệt quá. Keep it simple ! Tranh luận là tốt nhưng đừng móc mỉa nhau thế chứ !
    Từ trưóc tới giờ, tớ tìm hoài mà chẳng thấy chỗ nào trong "nhà mình" cho tớ tự hào chút về bản thân cả. May quá có bạn hiền PrincessAriel nảy ra sáng kiến này. Cám ơn và xin tặng bạn 5 * của tớ !
    Điểm tốt của bản thân tớ hả ? Để tớ nghĩ chút ! Tớ thích giúp đỡ mọi người, thậm chí một người lạ hoắc trên đường mà tớ chẳng quen gì hết ráo. Có lẽ bởi vì mỗi lần giúp được mọi người tớ thấy mình có ích hơn nên tớ rất vui. Tớ chẳng giận ai được lâu cả ! Thế có gọi là tốt không nhỉ ? Tớ chấp nhận và yêu cuộc sống tớ đang có, chính vì vậy tớ không thích những người hay phàn nàn, oán trách. Thế có gọi là tốt không nhỉ ?
    Về ngoại hình tớ chẳng có gì băn khoăn, cha mẹ sinh ra thế rồi ! Nếu thay đổi đi thì tớ chẳng còn là tớ nữa mà là một cái thằng cha lạ hoắc nào đó. Biết đâu các cô lại chết vì cái mắt một mí của tớ ấy nhỉ ? (Minh Quân ơi, tớ thấy cậu dại quá, tự nhiên nâng đời cho cặp mắt của cậu. Bây giờ tớ thấy cậu nhìn mọi nguời cứ kỳ kỳ thế nào ấy )
    Nếu yêu bản thân mình, lợi ích đầu tiên mà bạn có là bạn sẽ biết cách ăn mặc hợp với bản thân mình (các cụ nói "Đẹp đẽ thì phô ra, xấu xa thì đậy lại" còn gì ) ...và quan trọng hơn bạn sẽ luôn tự tin trong cuộc sống, tự tin để phát huy vẻ đẹp của mình và tự tin để cố gắng hoàn thiện mình.
  4. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Hehe, nói hơi sách vở một tí: Có câu là "Vẻ đẹp ko ở trên gò má người thiếu nữ mà ở trong mắt kẻ si tình". có thể bản thân bạn thấy mình chả có cái cóc khô khỉ mẹ gì hay ho đáng để tự hào nhưng người khác lại nhìn thấy ở bạn lấp lánh những thứ mà ko ai khác có được. Hehe
    Tớ đã yêu một người có đôi tay đẹp. Phải nói đấy là đôi tay đàn ông đẹp nhất mà tớ từng thấy, ngón dài, thanh tú nhưng ko ẻo lả, cứng cáp. Anh ấy luôn nói là chẳng có ai để ý đến tay anh ấy cả, nhưng tớ lại thấy đôi bàn tay ấy thật hấp dẫn. :)
    Hoặc bạn gái nào hơi "rừng rú" một tí, đã bao giờ phải đi cạo lông ở mặt chưa. Bạn tớ thì lại cực tự hào về lông tơ trên mặt nó, ko hỉu sao cứ mịn thật là mịn. Bồ nó toàn kiếm cớ vuốt má nó thôi (chắc cũng giống tớ vuốt con mèo của tớ, êm ơi là êm).
    Hihi, nói thế cho an ủi, chứ bọn ấy cứ nói tiếp điểm mạnh của bản thân mình đi, để tớ đọc xong, tự tin lên 1 tí nhé
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người bài hát rất cũ này nhưng rõ ràng hơn lúc nào hết phải yêu thương bản thân mình vì không ai thương mình bằng mình thương mình đâu( trên mọi khía cạnh)
    Greatest Love of All
    Whitney Houston
    I believe the children are our are future
    Teach them well and let them lead the way
    Show them all the beauty they possess inside
    Give them a sense of pride to make it easier
    Let the children''s laughter remind us how we used to be
    Everybody searching for a hero
    People need someone to look up to
    I never found anyone who fulfilled my needs
    A lonely place to be
    So I learned to depend on me
    I decided long ago, never to walk in anyone''s shadows
    If I fail, if I succeed
    At least I''ll live as I believe
    No matter what they take from me
    They can''t take away my dignity
    Because the greatest love of all
    Is happening to me
    I found the greatest love of all
    Inside of me
    The greatest love of all
    Is easy to achieve
    Learning to love yourself
    It is the greatest love of all
    I believe the children are our future
    Teach them well and let them lead the way
    Show them all the beauty they possess inside
    Give them a sense of pride to make it easier
    Let the children''s laughter remind us how we used to be
    I decided long ago, never to walk in anyone''s shadows
    If I fail, if I succeed
    At least I''ll live as I believe
    No matter what they take from me
    They can''t take away my dignity
    Because the greatest love of all
    Is happening to me
    I found the greatest love of all
    Inside of me
    The greatest love of all
    Is easy to achieve
    Learning to love yourself
    It is the greatest love of all
    And if by chance, that special place
    That you''ve been dreaming of
    Leads you to a lonely place
    Find your strength in love
  6. annasui

    annasui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Beautiful
    Spoken
    Don''t look at me
    Every day is so wonderful
    And suddenly, it''s hard to breathe
    Now and then, I get insecure
    From all the fame, I''m so ashamed
    I am beautiful no matter what they say
    Words can''t bring me down
    I am beautiful in every single way
    Yes, words can''t bring me down
    So don''t you bring me down today
    To all your friends, you''re delirious
    So consumed in all your doom
    Trying hard to fill the emptiness
    The piece is gone and the puzzle undone
    That''s the way it is
    You are beautiful no matter what they say
    Words won''t bring you down
    You are beautiful in every single way
    Yes, words can''t bring you down
    Don''t you bring me down today
    No matter what we do
    (no matter what we do)
    No matter what they say
    (no matter what they say)
    When the sun is shining through
    Then the clouds won''t stay
    And everywhere we go
    (everywhere we go)
    The sun won''t always shine
    (sun won''t always shine)
    But tomorrow will find a way
    All the other times
    We are beautiful no matter what they say
    Yes, words won''t bring us down
    We are beautiful in every single way
    Yes, words can''t bring us down
    Don''t you bring me down today
    Don''t you bring me down today
    Don''t you bring me down today
  7. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    tui cũng thích bài này lắm
    I am beautiful no matter what they say
    Words can''''t bring me down
    I am beautiful in every single way
    Yes, words can''''t bring me down
    tui yêu bộ ngực tui nhất, thứ nhì làn da, thứ ba là đôi mắt .
  8. sadblue

    sadblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đồng ý với bạn miu. Đúng là mình thì chả có jì ghê cả. Có lẽ do không ai hiểu chính mình bằng chúng ta nên chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng ai hơn mình, ai kém (tất nhiên là nếu nhận ra điều tương tự ở người khác).
    Đúng là tớ nhìn đâu cũng thấy người hơn mình, kể cả về những lĩnh vực mà mình tự cho là giỏi. Lúc đầu cũng buồn buồn. Nhưng sau rồi, buồn cũng chẳng giải quyết được gì mà. Tớ có một câu nói yêu thích, đó có thể coi là châm ngôn sống của mình "Trước khi làm một việc gì, đừng quan tâm là nó đúng hay sai, cái quan trọng là làm như vậy mình được gì".
    Hôm trước tớ đi chơi, thấy có hai vợ chồng với đứa con nhỏ đèo nhau trên chiếc xe đạp, thấy họ cười hạnh phúc lắm. Mình chợt tự hỏi mình rằng, nếu mà mình nghèo như thế thì chắc là muốn chết luôn. Đúng là nhiều khi buồn cũng chẳng giải quyết được gì.
    Về bản thân, tớ mạo muội nói ra 1 ưu điểm: tinh tế. Đó là thứ tớ thích nhất ở bản thân mình. Nói chung là tớ có khả năng nhận ra tình hình ở mức độ nào, quan hệ ra sao. À mà tớ có thể nhận xét người khác rất chuẩn (nếu người ta hỏi). Chả giống bố mẹ gì cả, có lẽ do tớ đọc nhiều sách.
    Về khuyết điểm thì vô khối : nóng tính, ko chịu cười (nếu ko thích), cục súc.... chán chả buồn trình bày.
  9. coriander

    coriander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại cái bài đầu tiên của chủ đề với cái bài trả lời của Corazon thì thấy bạn này hoặc là người rất "mean", hoặc ăn uống thiếu thốn i-ốt. Bài viết đầu của chị PA nói đến chuyện cần phải biết yêu bản thân mình, biết ưu nhược điểm của mình và sống tự tin. Topic là biết yêu bản thân mình mà bạn lại vào ngầm khoe về inner beauty thì nó cũng giống như việc mọi người đang bàn về làm sao để sống tốt đẹp hơn và bạn vào bảo là tôi thông minh vậy. Khập khiễng phải không bạn.
    Và cái đoạn gạch ngang trong bài bạn cũng vậy, nó twists những gì được nói ở bài trên đó phải không. Cũng chính vì điều đó tớ có thể kết luận "your inner beauty is so ugly"
    Được coriander sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 13/05/2004
  10. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ơ sao có người giống mình thế nhỉ?

Chia sẻ trang này