1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu bạn thân nên hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoangha0339, 29/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangha0339

    hoangha0339 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Yêu bạn thân nên hay không?

    Tình hình là thế này ạ, em và cô ấy (em tạm gọi là GF)học cùng thời cấp 3 (giờ em đã ra trường và đi làm còn GF đang học năm cuối) .Em và GF chơi rất thân với nhau nhưng dạo này em thấy mình tự dưng nhớ cô ấy nhiều hơn(yêu rồi hay sao ấy) thế mới chết. Theo các bác thì em có nên tiến tới không ạ (nếu có thì nên làm thế nào để tự nhiên) , em đọc sách báo và nghe các bác nói nhiều về việc yêu bạn thân nếu mà không thành công thì mất luôn bạn nên cũng lo lắm ạ.
    Em xin đính chính là cả em và cô ấy đều chưa yêu bao giờ
  2. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Kể ra yêu bạn thân sẽ có nhiều cái hay, nhưng nếu là tớ thì tớ ko muốn, mất bạn như chơi. Cứ thử thăm dò tình cảm đối phương xem thế nào rồi hẳn tính
  3. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
  4. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    yêu thì cứ yêu lại còn sợ mất bạn..tình cảm ko nên cưỡng ép...
    trong trường hợp này thì tôi khuyên bạn ko nên yêu vì bạn chưa phải yêu thật
    tốt nhất là nên giữ tình bạn thì hơn
  5. hoangha0339

    hoangha0339 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em và bạn ấy cũng hay đi chơi riêng với nhau(cả cái thành phố HN này chỗ nào cũng đi rồi ạ), và thỉnh thoảng cũng đi với bạn của cả hai ạ.Nói chung là quan hệ rất tốt với nhau, nhưng mà vấn đề là bây giờ em lại có tình cảm với cô ấy , bây giờ em phải làm thế nào để phát tín hiệu ạ ,chỉ sợ cô ấy lại hiểu lầm tình cảm của mình lại cứ coi đó là tình cảm bạn bè dành cho nhau .Em gà lắm ạ, 23 tuổi mà chưa yêu lần nào nên .......
  6. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Không nên, thế sẽ mất đi 1 người bạn thân mà chẳng được tích sự gì
  7. AbsoluteR

    AbsoluteR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thăm dò khí tượng thuỷ văn đã nhé. Kinh nghiệm các cụ để lại là phải thăm dò trc, nếu thấy k0 đc là phải xì tốp rồi cố mà yêu cô khác, chứ k0 là mất luôn bạn đấy. Mất luôn đấy. Fải kiếm cô bạn thân khác đấy...
  8. jainakang

    jainakang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    1 đứa bạn của tớ cũng yêu bạn thân. Hiện giờ 2 đứa nó vẫn đang rất happy together.
    Bạn tớ cũng làm cái kiểu "thoả thuận" là nếu rủi ro lớn nhất xảy ra, tức là cuối cùng thấy ko hợp nhau í, thì vẫn là bạn của nhau. Ngoài ra, 2 đứa cho nhau 1 cái gọi là "thời gian thử nghiệm 99 ngày" trước khi yêu chính thức.
    Cái chính vẫn là thẳng thắn và chia sẻ với nhau thôi!
  9. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhiều chưa chắc đã là yêu
    còn giờ đang là bạn mà yêu nhau sau có chia tay thì phần lớn là ko còn là bạn được nữa
    khó lắm
    cứ nói trước là sau chia tay sẽ làm bạn nhưng mấy ai mà nhìn người cũ đi cạnh người yêu mới mà lại ko thấy gì , nhất là khi chia tay do từ phía 1 người
    phải thăm dò xem ý tứ người ta như thế nào đã
    nếu mà chị kia chả có ý gì tiến xa hơn thì thôi , ko nên tiến tới lại mất đi 1 người bạn thân
  10. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu phát triển từ tình bạn rất bền vững vì đã được thử thách nhiều . Nếu có cơ hội tốt thì nên tấn công. Những đôi hạnh phúc nhất mà tôi biết đều đi lên từ tình bạn cả. Nếu cảm thấy thực sự đã có tình cảm nghiêm túc thì mạnh dạn tiến lên đi. Tôi đang mong có một cơ hội giống bạn mà tìm đỏ mắt không thấy .

Chia sẻ trang này