1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu bạn thân nên hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoangha0339, 29/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    đây là kinh nghiệm của em:
    em thích cậu bạn thân >>> kưa >>> giờ là người yêu
    Em thấy cái nào cũng có cái hay và cái dở
    Là bạn thân: buôn chuyện suốt ngày, nhắn tin chat chit, lúc nào cũng hớn hở, nói được về nhiều chuyện tình yêu tình báo... Đôi lúc ngồi sau xe em còn ôm cả cậu bạn ấy nữa. Cái cảm giác ôm ấy thích lắm, vì người ta vẫn chưa phải của mình, nên mỗi lần ôm, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi lúc ngồi trên xe, nhưng nó đáng giá từng giây một. Là bạn thân có nghĩa là 2 bên có thể không có trách nhiệm phải quan tâm nhắn tin cho nhau quá thường xuyên.
    Là người yêu: được thoải mái ôm ấp và hơn thế nữa, cho nên cảm giác khi được ôm có lẽ cũng không còn được ấm áp và thiêng liêng như khi là bạn. Tâm sự với nhau được nhiều điều hơn, nhưng những thứ thuộc chủ đề tình yêu tình báo thì phải dè chừng. Được quan tâm nhiều hơn, nhưng khi mình cảm thấy buồn mà người kia khôgn giúp được gì thì cảm giác còn cô đơn hơn cả khi người ta chỉ là bạn. Em thấy như vậy, vì khi yêu, có chuyện buồn mà không nói được, em đôi lúc có suy nghĩ "tại sao có người yêu rồi mà mình vẫn cô đơn khủng khiếp thế này" (vì người ta không thể ở bên em lúc đó). Còn khi người ta là bạn, em có chuyện buồn thì cũng cảm thấy đỡ hơn, vì mang tâm lý, không tâm sự được với bạn thì thôi, mình tự vượt qua.
    Yêu bạn thân cũng có nhiều cái thú vị lắm, nhưng cái dở cũng không ít.
  2. interyl1

    interyl1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    nên bạn ạ, cứ theo tình cảm của mình mà tiến tới
  3. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Thực ra là ko thích chứ chả phải nên hay ko
    1 là do thân nhau quá, nhiều cái hiểu quá, bỗ bã quá rồi chả yêu được. Chú thik là trai gái thời nay thân nhau đến độ cj cũng nói đc hết rồi, cả mấy cái chuyện tế nhị
    2 là yêu rồi mặn nồng rồi bỏ rồi quay lại chơi với nhau ko được đâu mà
    3 là thân rồi yêu thì nó cũng na ná nhau, dễ nhầm nhẫn 2 cảm giác lắm
    NHƯNG cũng có cái lợi
    Nếu yêu được thì rất hòa hợp và có nền tảng rất vững chắc
  4. cyc3na

    cyc3na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì bạn thân là phạm trù thiêng liêng, chỉ nên yêu khi và chỉ khi xác định tiến tới hôn nhân luôn, còn không thì thật khó
  5. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Toàn thấy xui dại là chủ yếu .Ông em chủ topic phải hiểu là cái vỏ bọc bạn thân chỉ là cái vẻ bề ngoài khi 1 vài đôi kết nhau nổ tĩ rồi nhưng chúng cần 1 khoảng thời gian để thăm dò và đánh giá nên quan hệ bọn đấy tạo dựng nên có cái vẻ rất chi là bạn thân ,còn bạn thân thực sự thì đ bao giờ trở thành người yêu được .(Đừng thử chẳng hay ho jì đâu)
  6. hidboy8388

    hidboy8388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    minh cũng yêu bạn thân dù cho bạn ấy đã có NY :((
  7. hoangha0339

    hoangha0339 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã chia sẻ kinh nghiệm, mình cũng xác định là sẽ khó khăn nhưng mà sẽ tiến từ từ và vững chắc
  8. cannavaro

    cannavaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Tán thì cứ tán thôi, đừng để lộ. Đi chơi cứ tiến hành các công việc như Quacker nói, cầm tay, ôm, hôn, đừng nói gì cả. Để có gì chỉ cần nói mình xúc động quá...
  9. hoangha0339

    hoangha0339 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bài của bác QUARK em chỉ đọc cho vui thôi ( sorry bác Q nhé) chứ em thì chẳng bao h áp dụng theo cách của bác ấy
    Em muốn hướng đến một tình yêu đẹp và cao thượng bác ạ
  10. Nhung0pen

    Nhung0pen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng giống cậu nhưng cậu có đk hơn tớ vì cậu là con trai, dễ thổ lộ hơn . tất cả biểu hiện luôn khiến mọi người tưởng chúng tớ là 1 cặp rồi....nhưng có ở trog cuộc mới hiểu, có 1 điều gì đó ngăn cách tại vì chưa yêu bao h nên tớ ko hiểu đã đủ độ nhớ mong để nói là yêu chưa, nhưng cái cảm giác nửa yêu nửa thân thề nì khó chịu lắm ..híc

Chia sẻ trang này