1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu bạn thân...........nên hay kô

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CONBELILAC, 28/11/2005.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. CONBELILAC

    CONBELILAC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Yêu bạn thân...........nên hay kô

    Mọi người nghĩ thế nào về vấn đề hai người bạn thân yêu nhau.Nên hay kô nên nhỉ?
  2. KuTiE_CaT

    KuTiE_CaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đâu fân biệt là bạn thân hay hông đâu bạn.Yêu thì cứ yêu miễn là ngừi đó mang happi cho mình,đâu cần lăn tăn
  3. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    chịu chẳng biết nữa .cũng bạn thân có jì cũng kể cho nhau hiểu nhau đáy vậy mà yêu nhau zồi mới biết lắm vấn đề àh .
  4. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là được thui bạn ạ. Tình yêu nó đâu có chừa ai. Chuyện từ bạn thân chuyển thành người iu cũng nhìu vô số mà.
  5. không có gì gọi là nên hay không nên cả, nhất là tình yêu. Nhưng nói thật là bạn thân với nhau mà iu nhau thì tiếc lắm đó. Tự dưng mất đi một người bạn tốt của cuộc đời
  6. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tui có đứa bạn trai chơi rất thân , từ hồi còn học cấp 2 cơ...Nhưng chưa khi nào tui nghĩ tới chuyện sẽ yêu nó cả bởi vì thân thì thân nhưng chưa chắc đã cho ta cảm giác như người yêu ..Có nhiều người chỉ có thể là bạn thân tốt của ta nhưng không phải là người yêu lí tưởng được.Song nếu theo tiến trình của một cuộc tình thì( tui đọc được ở trong sách) Tình yêu trải qua 4 bước QUEN
    CHƠI VỚI NHAU..
    THÂN...
    YÊU
    Nhưng giữa các giai đoạn đó còn có nhiều khoảng nhỏ nữa nên không thể nói là có thể yêu bạn thân ngay được khi thiếu những khoảng nhỏ ấy.(Người nào yêu rồi chắc hiểu khoảng nhỏ là gì hầy_)
  7. chaulongbc

    chaulongbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thi ko nen yeu ban than!
    Yeu ban than, thu nhat la se mat nguoi quan su moi khi 2 dua cai nhau, thu 2 neu tinh yeu di den ket qua tot dep thi ko sao nhung neu sau mot thoi gian thay ko hop phai chia tay thi 99,99999...% la ko the quay lai lam ban dc
  8. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    100% quay lại làm bạn được nếu muốn, có thế thôi.
    Còn yêu bạn thân hay ko yêu thì chả ảnh hưởng mấy, thấy yêu thì yêu chứ phân biệt gì cho mệt xác.
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Thông thường thì thân rồi mới yêu...........ít trường hợp ngoại lệ lắm..........
  10. blue_fire25

    blue_fire25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của mình cũng bắt đầu từ tình bạn nè , nói chung 2 đứa chơi với nhau vừa đủ thân thì bắt đầu yêu luôn chứ không phải tuýp "thanh mai trúc mã".
    Hồi xưa mình cũng có 1 thằng bạn thân nữa, chơi với nó lâu, nghe kể lể tâm sự đủ, nó thích bao nhiêu đứa, yêu bao nhiêu đứa, bỏ bao nhiêu đứa( ! ) đều biết hết nên chẳng bao giờ nghĩ sẽ thích thằng nào như nó, chỉ làm bạn thân thui !

Chia sẻ trang này