1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu bạn thân...........nên hay kô

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CONBELILAC, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kts_hanoi

    kts_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    yêu bạn thân được thì quá tốt , cái quan trọng là hai người hiểu nhau, chẳng sao đâu bạn ạh , cứ yêu đi bạn sẽ thấy ngay thôi, chẳng ai hiểu mình bằng bạn thân mình nên rất thuận lợi đó
  2. CONBELILAC

    CONBELILAC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    hì hì..............nghe bác nì nói nhẹ lòng wé
  3. chuoi_in

    chuoi_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    hix...lại cái chuyện này ,...đau lòng quá ....chơi với thàng bạn thân lâu như thế , nghe nó dưa lê đủ thứ chuyện ...nhưng rồi nhận ra nó là tên con trai hiểu mình nhất ....lúc mình buồn ..nó là cái vai để mình tựa ...lúc mình vui , nó làm mình vui hơn ...nói chuyện thì quá hợp ..............hix....nói chung tớ cũng đang phân vân không biết nên tiến hay nên lui ....tự động tránh nó ra ,với hi vọng cảm xúc lắng xuống ....nhưng rốt cục nó lại thác mắc không hiểu tại sao mình làm thế .....Lí do muonn thuở bận học , bận thi ....nhiều thứ .....nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày thứ 2 trong chuỗi ngày cắt liên lạc với nó ....Mình buồn , chắc nó cũng chẳng vui ...kệ .......dù sao nó cũng sáp đi du học rồi .............làm bạn thôi ............
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hic hic ... tớ cũng chả rõ nữa nhưng mà thấy mình chả có chút rung động nào cả với thằng bạn thân thì làm sao mà gọi là yêu được mặc dù nó cũng tương đối hiểu mình..mình chỉ tốt với nó thôi chứ chẳng thấy mong muốn làm cái gì cho nó cả..vậy thì không yêu được đúng không?
  5. CONBELILAC

    CONBELILAC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng cùng ý với cậu đấy, hì hì, tớ cũng có thèn bạn thân và cũng muốn happy ending như cặp thứ hai đó.
  6. chuoi_in

    chuoi_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn đâu ..tại vì bnạ thân là con trai sẽ cho mình cảm giấc khá thú vị , đôi khi có thể chỉ là cảm nắng nhất thời thôi...cũng khó phân biệt thật ....nhưng bạn thân sẽ hay hơn la khi chính nó lại trở thành người mình yêu .........
  7. CONBELILAC

    CONBELILAC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    hè hè...........bác chỉ được cái nói đúng
  8. heobong

    heobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Yêu bạn thân ư ? theo tui là không nên.
    * Thứ nhất là hai người bằng tuổi, mà điều này thì các cô gái không thích vì cho rằng mình già hơn người yêu.
    * Thứ hai là hai người cho rằng mình đã hiểu hết về nhau. Hoàn toàn sai lầm, bạn có khẳng định rằng mình đã hiểu hết con người mình chưa mà nói mình có thể hiểu hết được bạn thân của mình. Khi yêu nhau rồi thì nhiều cái được bộc lộ và bạn sẽ thấy thất vọng về người yêu của mình.
    * Thứ ba là khi yêu nhau thì dễ và cũng dễ chia tay vì hai điều trên.Nhưng muốn quay lại làm bạn ư.Rất khó.
    Vậy theo mình thì giữ một tình bạn đẹp còn hơn là không gì cả
    Đã là bạn muôn đời là bạn
    Đừng như sông kia khi cạn khi đầy
  9. blue_fire25

    blue_fire25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Mình không nghĩ như bạn, không phải bạn gái nào cũng không thích yêu người bằng tuổi, trái lại nhiều là khác.
    Ngay cả chính bản thân mình nhiều lúc còn không hiểu nổi mình nữa là người khác, thế nên thất vọng sau khi đã yêu nhau hay không thì còn tuỳ. Chẳng có ai hoàn hảo cả, 1 tình yêu hoàn hảo là do cách nhìn nhận của mỗi người.
    Nếu chỉ lo yêu bạn thân rồi có thể sẽ đánh mất 1 tình bạn đẹp chẳng phải là 1 sự chùn bước hay sao? Nếu thật sự yêu thì phải dũng cảm.
    Bạn gì đó có yêu bạn thân thì cứ tới đi nha !
  10. nsdma

    nsdma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    thực ra ,yêu bạn thân đâu có gì là to tát đâu...tình yêu không giới hạn, không phân biệt tuổi, và càng không phân biệt giữa bạn thân hay không..
    có nhiều người nghĩ rằng 2 người là bạn thân yêu nhau, đến khi chia tay sẽ không còn là bạn thân nữa....vậy thì đâu gọi là tình bạn thực sự.
    mình nghĩ rằng, từ tình bạn trở thành tình yêu=>tình bạn thăng hoa.trong cuộc đời không phải ai cũng có được 1 người bạn vừa là người yêu như vậy đâu.

Chia sẻ trang này