1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu bạn thân...........nên hay kô

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CONBELILAC, 28/11/2005.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà kì hả bác, lúc đầu là bạn, quen nhau lâu rùi thì thành thân, mà thân rùi yêu lúc nào cũng chẳng biết, thế thôi
    Không có nên hay không nên mà chỉ có yêu hay không yêu và nói hay không nói thôi, cái khó trong tình yêu với bạn thân là có nên nói hay không thôi Không nên nói nếu người ta có người yêu rùi,hoặc yêu người khác, còn nên nói khi người ta có một mình
  2. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    vậy tớ chưa gặp trường hợp đó ,
    đã gọi là bạn thân thì sẽ rất hiểu nhau , tình yêu thì cần khám phá , sự bất ngờ và lãng mạn,
    khi yêu nhau thì phải có rung động trái tim , nếu đã thân thì có lẽ kô còn điều đó
    có thể vì m ình có người bạn gái thân, gặp nhau suốt , đi cùng suốt mà kô thể có cảm giác gì
  3. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Người yêu và bạn thân, phải phân biệt rõ ràng.
    Tớ thấy khó lòng mà yêu được bạn thân lắm, vì có nhiều chuyện nói với nhau kiểu "thô thiển", có nhiều việc làm chung với nhau và tin tưởng để nói chuyện nên hiểu hết chuyện của nhau.
    Nhiều chuyện có thể tâm sự và chia xẻ với người yêu được (phần lớn). Nhưng có một số chuyện thì không thể hỏi cô ấy được vì nhưng chuyện đó có thể ảnh hưởng đến tình cảm hoặc quan hệ của cả 2. Vậy thì biết tâm sự với ai. Cau trả lời là : bạn thân.
    Tất nhiên thì người yêu cũng phải từ quan hệ bạn bè mà nên, nhưng ai nói là thành bạn thân rồi thành người yêu thì nhầm. Mình không thể lý giải được nhưng rõ ràng có sự khác nhau rất lớn giữa bạn thân và người mình yêu.
  4. black_boy1411

    black_boy1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    tình yêu như cái bóng lúc ta chạy thì nó chạy theo ta, lúc ta đến thì nó lại bỏ ta. hhhhhhhhiii
    tình yêu bắt đầu từ tình bạn là một tình yêu chân thành và tuyệt đẹp còn chờ gì nữa mà không yêu?
    hIIIIIIIII
  5. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    2 người hiểu nhau, thân... Yêu là được rùi! Trừ khi thân quá không thành iu được thôi!
    Hãy nhận ra tình yêu từ tình bạn sớm nhé! đừng để khi nó đi rồi mới nhận ra, đau khổ lắm đó!
  6. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cô này kinh nghiệm nhiều quá! Phải đi theo học thêm một ít!
  7. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy đang thân mà làm người yêu nó buồn cười thế nào í . Tự dưng như thế thành ra mất tự nhiên . Thằng bạn thân của tớ bây giờ cũng thế , tự dưng quay ra iu mình ,tớ thấy kiểu gì í , tớ ko thích như thế mặc dù ở trường đứa nào cũng tưởng 2 đứa yêu nhau vì thấy suốt ngày đi với nhau nhưng thực ra chỉ là thân quá đó thôi . Mà tớ thấy chẳng có cảm giác gì với nó cả kể cả khi tay mình và tay nó để chung 1 túi áo ! Tớ thích làm 1 người bạn thân hơn ...... như thế mình còn có thể kể hết cho nhau còn yêu thì nhiều cái khó nói lắm !
  8. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Theo học cũng được, nhưng học phí cao lắm đó!
  9. estee_lauder

    estee_lauder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Người yêu mình cũng là bạn thân của mình hồi trước nè. Cứ nghĩ thân rùi thì khó yêu nhau nhưng mà không phải đâu, hiểu nhau lắm hihi. Bạn thử thì bít.
  10. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Anh bạn kia chắc là hiểu nhầm tín hiệu, con trai vốn nhạy cảm trong chuyện này lắm mà ( Hí hí, mình mà trong hoàn cảnh này chắc cũng hiểu lầm mất )

Chia sẻ trang này