1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu bạn thân thì thế nào???????????????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bonghoa, 16/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Yêu bạn thân thì thế nào???????????????????

    Yêu bạn thân cua mình thì thế nào nhi ???Và làm thế nào để người đó chấp nhận tình cảm đó
  2. cozimaphaikhoc

    cozimaphaikhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chưa biết cái cảm giác yêu một người bạn thân thì sẽ thế nào , chỉ biết yêu một người bạn bình thường , sau , tình yêu không thành thì làm bạn thân .... nhưng hình như cái cảm giác là bạn thân tuyệt vời hơn rất nhiều ấy ạ !!!
  3. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Nếu một tình bạn thân thiết có cơ hội để thành tình yêu thì thật tuyệt vời. Bạn đã có đủ sự thông cảm, hiểu biết nhau và tình yêu trên cơ sở đó sẽ vô cùng bền vững.
    Nhưng nếu cơ hội ấy chưa đến thì bạn đừng vội vàng làm gì vì tình bạn là một viên ngọc quý, chỉ cần thiếu cẩn trọng nó sẽ bị hoen ố, có khi còn bị vỡ tan. Bạn đã có một tình bạn hoàn hảo, trước mắt bạn hãy giữ gìn cho tình bạn ấy được sáng trong rồi chuyện gì đến thì nó sẽ đến, đừng gượng ép, hãy để cho mọi việc tự nhiên.
    Bạn còn chặng đường rất dài phía trước, còn nhiều điều bất ngờ và thú vị. Hãy tận hưởng cuộc sống và những điều đẹp đẽ mà bạn đang có.
  4. supperstarvn

    supperstarvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    đúng như sevendaffodils nói đấy bạn ạ, hãy sống bằng những gì là thật với con tim mình cái gì đến sẽ phải đến, đừng cố gượng ép, sẽ làm mất đi những gì mình có đấy

    TINH BAN TUOI THAM NHU HOA - TINH BAN LA MOT BAI CA YEU DOI
    green_mountain85@yahoo.com
  5. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    theo như bạn nói thì người bạn thân ấy chưa có cảm tình với bạn phải không ?! Đã là bạn thân rồi thì rất khó biết giữa 2 người có tình yêu hay không, có thể có tình yêu nhưng cứ nghĩ đấy là tình bạn thân và ngược lại, tình cảm của bạn chỉ là tình bạn thân nhưng bạn lại nhầm tưởng là tình yêu. Vì thế mà cần thời gian và một vài thử nghiệm cho cả 2 đi bạn à. Bạn cần kiểm tra tình cảm mình và xem người bạn kia đối với mình như thế nào. Tình bạn thân rất khó mà có, đừng vì một phút sai lầm mà làm hỏng nó đấy nha. Nhưng nếu bạn yêu người bạn kia thực sự, hãy tìm cách và thật từ từ cho bạn ấy biết, cho bạn ấy biết đấy là tình cảm vượt quá tình bạn thân. Không có vấn đề gì cả, nhưng mọi việc phải suy nghĩ thật chu đáo đấy. Cần trao đổi gì thì cứ ới mình một tiếng nha
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn nhé!!!Cám ơn các bạn đã có những lời đóng góp chân thành cho mình nhé!!Để mình sẽ kể rõ hơn cho các bạn nghe chuyện của mình , để các bạn cho mình lời khuyên nhé.
    Mình và A là bạn thân của nhau cũng được hơn 4 năm rồi .Nói là bạn thân nhưng mình và A có thời gian gặp nhau rất ít .Ngoại trừ năm bọn mình học lớp 10 & 1 tháng vừa rồi khi A về nước chơi(vì A đi du học từ năm lớp 11 mà).Đúng là thời gian trôi wa thật nhanh .Thấm thoát đã 3 năm kể từ khi A đi du học , bọn mình thân nhau lúc nào ko biết .Trong 4 năm đó A đã luôn bên mình những lúc vui ,buồn , khó khăn ,những lúc tưởng chừng như mình có thể gục ngã.A luôn chăm sóc, dặn dò mình từng chút 1 từ chuyện học hành , ăn uống......Nói chung là rất nhiều Dần dần tình cảm đó lớn dần trong mình .Mình cũng ko biết rõ đó là tình cảm gì đi nữa ,chỉ biết A là 1 người rất đặc biệt đối với mình , rất cần , rất quan trọng với mình , là chỗ dựa tinh thần cho mình .Nhờ A mà mình đã sống tốt hơn , có bản lĩnh hơn, và cố gắng học tập hơn để ko thua kém A .VàMình cũng cảm thấy lo mồi khi A nói là mệt , là vẩt vả , cũng cảm thấy xót khi A phai 1 mình nơi đẩt khách quê người khi còn wá nhỏ .Bởi mọi người biết đấy cuộc sống ở nước ngoài vất vả như thế nào mà.Đôi khi mình cũng tự hỏi có phải mình đã ngộ nhận ko , mình đã viền hoặc tình cảm của mình , mình có nhớ A wá ko để rồi lầm tưởng về chính tình cảm của mình vì mình và A ở wá xa nhau mà .
    Thứ tình cảm đó đã tồn tại trong mình rất lâu rồi và nhiều lần mình cũng muốn nói thẳng cho A biết .Nhưng mình lại sợ, sợ rằng A sẽ tránh mình , sợ rằng tình bạn của A và mình sẽ ko còn tốt đẹp như ngày xưa, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của A, sợ A sẽ phải suy nghĩ nhiều...Tóm lại mình sợ rất nhiều .
    Và lần gần đây nhất mình đã ướm hỏi và nói cho A tình cảm của mình .A ko nói gì mà ma chỉ nói ý cho mình là nên suy nghĩ kỹ vì A sợ mình ngộ nhận .A biết mình sẽ buồn nên nói 1 câu :"A rất ít bạn vì vậy , A sẽ cố giữ thật chặt thôi"Và từ hồm đó hình như A tránh mình , ít nói chuyện mình hơn.
    Có phải mình đã sai rồi ko ???Nhưng mình ko thể chịu được nữa.Sống mà cứ ôm khư khư 1 nỗi thắc mắc thì làm sao chịu nối .Mình ko muốn mình sẽ 1 ngày phái hối hận và lại ước "giá như ngày đó mình đã làm ".Thực sự mình ko buồn vì tình cảm của mình ko được chấp nhận mà mình buồn vì thái độ của A.
    Có lẽ mình sẽ để thời gian trả lời .
  7. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Nếu cậu làm được cái việc đó thì tôi tin tình yêu của các cậu se trở thành vĩnh cửu đấy,vì tình yêu này nó đã được đặt một nền móng là tình bạn thân rồi,chúc vui.
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Mình và A đã trở lại bình thường .Mình sẽ làm như các bạn đã khuyên .Chờ đợi cho thời gian trả lời , rồi cái gì đến cũng sẽ phải đến thôi

Chia sẻ trang này