1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu bạn thân ???

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lucky_lucke16, 19/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Yêu bạn thân ???

    Nên hay không nên nói lời yêu với người bạn thân của mình?" Rất khó khăn để T có thể đối xử với N như 1 người bạn thân như bây giờ!T biết, giữa chúng ta chỉ nên tồn tại 2 chữ " bạn thân", nhưng làm sao được đây ? Mỗi lần nhìn thấy N, mỗi lần nói chuyện với N, T thấy mình càng yêu N hơn. T không muốn mình cũng như những người khác, yêu N và bất chấp mọi sĩ diện để có thể kéo N lại gần. T không làm được điều đó!T quan tâm đến N và những người thân, người bạn xung quanh N một cách vô tư và thoải mái, như T vẫn từng thể hiện. T phê phán N, giận N.....khiến N phải xin lỗi....T biết N quý T và T cũng vẫn thường nói T quý N nhiều lắm.........Nhưng N à! T không biết T sẽ cố gắng được đến bao giờ đây? "
    Đây là 1 lời tâm sự có thật của 1 người bạn tớ, có thể là không nguyên văn, nhưng đại loại thế( việc đưa lên đây cũng đã có sự đồng ý của nó ) Tớ không biết phải nói với nó như thế nào, chưa rơi vào hoàn cảnh đó bao giờ ( vì bình thường tớ toàn là đứa....thứ 3 chứng kiến ....2 đứa bạn than còn lại ....yêu nhau thôi. hic..............)Nhưng tớ nghĩ chuyện này khá thú vị, ít nhiều trong chúng ta đã từng rơi vào hoàn cảnh đó. Thế nên mang ra để mọi người bàn luận chơi.
  2. khongcoai_1234

    khongcoai_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    lucky_lucke16 a minh cung ko biet ban noi co that ko nua nhung ma cau chuyen ban noi sao giong nhu minh qua vay minh cung rat si me nguoi ban than cua minh ma rat la si me nua chu nhung ma minh that la kem coi vi minh ko the noi len nhu nguoi ban cua ban duoc co le la vi the ma den tan bay gio minh ko the co tinh cam voi nguoi khac duoc minh yeu ma ko dam noi day va bay gio chung toi van la ban ban tot day dungvay khi nhin thay ho minh ko the ko thoi minh ko noi nua nhung minh yeu nguoi ma dang le minh ko nen yeu fai ko ban
  3. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hì tớ thấy chuyện này cũng có vấn đề gì đâu! Muốn là người yêu thì trước hết phải là bạn. Mà là bạn thân thì càng tốt. Nếu phát triển được từ bạn thân ----------> người yêu. Thì chắc tình yêu đó tuyệt vời lắm đấy.
    Hì còn vấn đề ngại thì...Được thì được chẳng được thì làm bạn tiếp chứ sao ! Nếu không được thì cười vang một cái chữa cháy
    Hê hê hê nói bừa thế thôi nhưng chẳng bít thế nào
    @ không có ai : Cứ thử cậy miệng ra đi xem nó thế nào
  4. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    cứ cố đi, đến lúc nào ko chiụ đc thì nói, đằng nào thì cũng ko chịu đc mà. Vấn đê là chú có thích thật hay ko thôi, chuyện này dễ do 1 trong 2 người Tường tượng ra lắm, thân với yêu có ranh giới ko rõ ràng lắm. À mà 2 người ko phải là bạn thân cùng ... giới đấy chứ. Amen! Suy nghĩ lệch lạc quá!
  5. first_kiss86

    first_kiss86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    nói như the_classic thì nói làm gì . công nhận chuyển từ thân sang yêu thì dễ , nhưng khi yêu rồi mà đến lúc chia tay thì sẽ khó là bạn lắm . vậy thì thà làm bạn thân còn hơn ,làm bạn lâu dài còn hơn yêu trong chốc lát . nói thế thôi , tớ cũng .....phải nói là yêu cô ban thân của mình , nhưng tớ sẽ không bao giờ thổ lộ...hàng ngày vẫn phải làm quân sư tình yêu cho cô ấy mà lòng đau chư cắt .
    p/s : công nhận vào đây thấy nhìu người thân bạn khác gới giống mình thế , có bạn thân khác giới thấy cam giác thật là lạ và ....khó nói wa''.
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    NẾu đã xác định là yêu thì sao lại nghĩ đến chuyện chia tay nhỉ
  7. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Có câu :
    Một tình yêu sẽ phát triển bền vững khi được xây dựng nên từ tình bạn
  8. Not_available

    Not_available Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Khi đã yêu thật lòng thì cần gì phải hỏi câu hỏi ngốc nghếch ấy nhỉ? trừ khi tình yêu của bạn chưa đủ lớn để có thể vượt qua ranh giới tình bạn-tình yêu. Còn chuyện chia tay: Đã yêu thật lòng thì sao chưa gì đã sợ chuyện đó xảy ra nhỉ. Có câu: Yêu là không bao giờ phải nói lời hối tiếc. Xong!
  9. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Lửa gần rơm lâu ngày sẽ cháy .quá hiểu rồi yêu thì có sao .okie
  10. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    HÃY ĐỂ TRÁI TIM BẠN LÊN TIẾNG
    HÃY GIÀNH THỜI GIAN ĐỂ TÌNH YÊU LỚN LÊN TRONG TIM NGƯỜI BẠN ẤY. NẾU KO HÃY HẠNH PHÚC VÌ NÓ ĐÃ LỚN LÊN TRONG TIM BẠN

Chia sẻ trang này