1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu bạn trong nhóm co dươc không ?

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi noidungchancuagio, 09/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noidungchancuagio

    noidungchancuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    yêu bạn trong nhóm co dươc không ?

    Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ
    vô tư quá để bây giơ xao xuyên
    bèo lục bình trôi mênh mang mau mực tím
    nét chữ thiếu thời trôi nhanh như dòng sông

    Tôi và bạn chơi trong cùng một nhóm. Tuổi hồn hiên căp sách đến trường qua tháng năm trở thành những kỉ niệm đẹp .Rồi nhóm mình ra đời .Tháng năm cấp ba thật đẹp .Mình cứ thế hôn nhiên vô tư sông trong tình cảm bạn bè rồi cúi đầu vào sách vở. Chăng một môi tình học trò vắt vai .( Vô tâm mà đã nói vây chứ đâu hay có một chàng khờ cũng ngọng ngiụ đưng làm thơ)
    Chàng khờ chơ đợi cô nhóc thi đại học xong mơi dám nói. Nhóm vẫn sinh hoạt chơi vơi nhau binh thường như chưa có gì xảy ra .Rồi lại thêm môt chàng khơ nữa bày tỏ nỗi lòng . Cô nhóc bối rối . Cô đi học xa .

    Nhiều mối quan hệ dươc hình thành.
    Im lặng.
    Ba năm đi qua , nhóm vẫn găn bó, vẫn qua lại vơi nhau,cô nhóc vẫn lặng im .
    Rồi cô nhóc săp ra trường , lời nói hôm nào lại vang lên . nhưng giờ chỉ còn một ngươi đợi cô trả lời nữa thôi .
    Năm thư tư ....Không thể mãi im lăng dc rồi
    Yêu ngươi trong nhóm nên chăng ?

    marquee size 5 blue everyone need someone /blue size 5 /marquee
  2. rangkhenhboy_hp

    rangkhenhboy_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    THì nói ra với người mà mình iu có giè đâu à?Không được thì thôi chứ sao?THế mà cũng không biết.
    Tay không sao với đến trời mà ước muốn xa xôi ...[/side=9]
  3. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    trời...yêu thì phải dựa vào lời trái tim nói chứ.....sao lại dựa vaòp xem người ta ở đâu......chán bạn quá đi mất
    theo tình tình chạy,chạy tình tình theo
  4. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Còn tuỳ thuộc vào người đấy nữa bạn ah` ...nếu người ấy có ...với bạn thì vấn đề còn lại thì chỉ còn là vấn đề của 2 người mà thôi không phải lo lắng gì cả .Nhưng mà với người ấy bạn chỉ đơn thuần là một người bạn thuần tuý thì chuyện đó nghe chừng khó quá ah` ..mình e rằng chả có ai có thể giúp bạn được chuyện này cả .Hic ...xin chia bùn
    tinh yeu khong co tren doi neu mot ngay ....vang bong anh
  5. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    yêu còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố thế nữa hay sao ?? Lại còn cùng nhóm với không cùng nhóm nữa à !! Phiền nhỉ ??
    [​IMG]
    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu​
  6. noidungchancuagio

    noidungchancuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    ]Nếu ta đủ dũng cảm để yêu thương. Đủ sưcmánh để tha thứ .Đủ hào phong để chia sẻ niềm hạnh phúc với kẻ khác . Đủ thông minh để thấy rằng tinhy êu thương luôn luôn bao bọc quanh chúng ta thi khi ấy ta đã đạt dược sự toàn mỹ mà nhiều người chỉ dám mơ ước mà thôi . Vâng nếu đựơc như thế thì tôt biêt mấy.Cuôc sông không như chúng ta mong đợi và cung chăng nên dòi hỏi cuộc sống công băng với mình . Nếu như thế thì chăng có ươc mơ va khát vong và ngươi ta đâu phải buồn thế này.
    Khi yêu ngươi ta thường ích kỉ , tôi không dám nói chắc la minh sẽ mang lại cho ngươi ấy tất cả nhưng gi ngươi ấy muốn nhưng tôi tin niêm vui sự sẻ chia luôn có trong mình . Và để làm dược thì chăc chắn sẻ phải hi sinh một số thư .Chẳng hạn như sư quan tâm tới mọi người trong nhóm.Rồi tham lam cả nhưng phút di chung với mọi người . Tôi đã nhìn thấy cảnh đó rồicó thể với mình đó la chuyên thường nhưng vơi người khác chương mắt lắm .Không thế thì lại nói lúc nào cũng nhóm .
    Rồi nêu hai đứa giân nhau . nêu đi chơi chung thể nào cung có đứa mặt lầm lì.Rồi một ngày nêu hai đứa chăng còn yêu nhau Nhóm lại tan đàn sẻ nghé mất . Để tìm dc nhưng ngươi bạn như vây đâu phải dễ đâu.
    Khó lắm mọi người ơi. Tôi tham lam quá hay là ngươi quá cầu toàn . Yêu để rồi chia tay thi đó thực sự la diều kinh khủng .
    Tôi cũng chẳng biết nữa. [/font=VNI-Times[marquee]
    Người ta sinh ra không là hạt cát vô danh rồi tan biến đi - ngươi ta sỉnh ra để in dấu trong cuộc đời và in dấu trong tim ngươi khác
    marquee size 5 blue everyone need someone /blue size 5 /marquee
    Được noidungchancuagio sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 11/08/2003
  7. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0

    trời chị Nga viết bài hay quá đi
    theo tình tình chạy,chạy tình tình theo
  8. noidungchancuagio

    noidungchancuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chang dam doc lai buc thu
    ban viet rieng tang minh giua mua hoa sua
    hoa van nong nan da diet nho
    chi co chung minh thanh ra vo tam.
    Chang dam doc lai bai tho
    khi hai dua khong con nhu ngay ay
    ki niem xua ngot ngao biet may
    cu dang tran thanh noi nho khong ten
    va chang thay minh cung cap them
    khi di qua mot thoi nong noi
    ban va toi cu nhan minh co loi
    gio vo tinh chia hai dua hai noi......
    Vang! gia cuoc song chi la may la gio ,lam cho nguoi ta chi biet song rieng minh , gia cuoc song chi la cay la co, thi suot doi toi chi song vo tam . Nhung gia chi la gia the thoi boi cuoc song van la cuoc song . Thuc te van la vay . Thoi, chang them nghi den chuyen do nua thi hon . Ke muon den dau thi den .
    NGUOI MA TA LAM TON THUONG NHIEU NHAT LUON LA NGUOI TA YEU THUONG NHIEU NHAT
    marquee size 5 blue everyone need someone /blue size 5 /marquee
  9. noidungchancuagio

    noidungchancuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nếu tui nhớ không nhầm thì :
    ĐĂNG SĂU NGƯỜI ĐÀN ÔNG THÀNH ĐẠT LA MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ BIÉT HI SINH .
    Trong nhưng ngay nhu thế này dương nhu nhưng tất bật của một ki học mới đang cuốn trôi tôi đi khỏi nhưng lo lắng buồn phiền mà tui đã trut lên trang web . Người bàn đó không còn ám ảnh trong tưng suy nghĩ nữa . Tôi cảm thấy mình như đang thay đổi ko rõ là tích cực hay tiêu cực nữa .
    Với nhóm dương như tâm trang ko còn day dứt nữa .Có lẽ như vậy tốt hơn cho tôi va mọi ngưòi.
    NGƯƠI TA CẦN CÓ THAM VỌNG ĐỂ THÀNH CÔNG NHƯNG CẦN CÓ MỘT TRÁI TIM VỊ THA DỂ KHÔNG DẪM ĐẠP LÊN NGƯỜI KHÁC MA TIẾN TỚI.
    marquee size 5 blue everyone need someone /blue size 5 /marquee
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    yêu bạn trong nhóm thì tất nhiên là được rồi, vì đó là tình cảm của mình cơ mà, làm sao mà người khác lại bảo được với không được cơ chứ! mà tệ cái là điều đó rất dễ nảy sinh, vì có nhiều dịp ở cùng nhau mà, chịp chịp....
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!

Chia sẻ trang này