1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu bằng lý trí hay yêu bằng trái tim ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espana_cani1209, 11/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Yêu bằng lý trí hay yêu bằng trái tim ?

    Em chỉ muốn hỏi 1 câu chung chung thôi vì em cũng đang gặp hoàn cảnh tương tự.Nếu các bác và người yêu vẫn yêu nhau rất nhiều,nhưng tính cách ko hợp nhau,ko thể tiến tới lâu dài thì các bác sẽ làm thế nào ạ
  2. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    CÓ 2 hướng tuỳ người quyết định
    Người thì bye bye nhưng nhiều ng vẫn cố núi kéo hoặc chấp nhận
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    như mọi ngươ?i vâfn hay nói la? yêu bă?ng cái đâ?u lạnh va? trái tim nóng
    trong TH na?y thi? ko nên cố la?m gi?
    Được salamander sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 11/10/2008
  4. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    chòn thì? chòn = trài tim, nhưng khi yĂu thì? cho lỳ trì mành hơn chùt
    1) c' thay 'Ă?i cho hợp với ngươ?i ta hơn và? tẮt nhiĂn ngươ?i ta cùfng phà?i thẮ kĂ thì? mau tè lf́m
    2) 1 kĂ 'ược thì? phà?i nghìf tới trươ?ng hợp chia tay thĂi, chf?ng muẮn yĂu ai mà? suẮt ngà?y gĂy gĂ?, mai mẮt cư>i vĂ? gĂy cho con cài nò hòc hò?i à?
  5. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ do em yêu bằng trái tim qúa nóng nên ko thể giữ được cái đầu lạnh.Em và cô ấy thuộc tuýp người giàu tình cảm,yêu nhau rất nhiều và luôn thấy thiếu nhau.Có điều tính 2 đứa ko hề hợp nhau,chỉ một chuyện rất nhỏ cũng có thể thành 1 vụ cãi nhau to.Bọn em đều đã cố gắng hết sức để thay đổi nhưng vẫn chưa được.Giờ em thấy mệt mỏi và ko an tâm về tương lai một chút nào.Em ko biết phải làm gì trong lúc này.
    Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra,có lẽ sau này em sẽ chỉ yêu bằng lí trí mà thôi.Chỉ cần một người hợp với mình,hiểu mình và tin tưởng mình,vậy là đủ rồi
  6. newidea

    newidea Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    2.830
    Đã được thích:
    59
    Chén vài lần rồi chia tay
  7. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    lại nhỉ. Không hợp mà yêu nhau. Chắc yêu nhau như thế chỉ là ngộ nhận. sự chia rẻ là tất yếu
  8. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Đã gọi là yêu nhau thì phải biết nhường nhịn cảm thông cho nhau để đi tới những điều tốt đẹp nhất Trường hợp của bạn chỉ là ngộ nhận hoặc thích nhau thôi , chưa gọi là yêu đc
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Reply câu trong intro: Nói với người ấy "hãy cho em biết đi, em đã làm anh phiền lòng như thế nào". Người ấy nói điểm nào, thì hỏi tại sao lại thấy ko hài lòng, anh đã nghĩ gì, anh đã cảm thấy gì, và anh muốn mình làm khác như thế nào trong hoàn cảnh đó, .... Nếu anh hiểu lầm thì mình giải thích, nếu anh không hiểu lầm thì mình sửa, nếu sửa dễ thì sửa ngay, sửa khó thì giải thích cái khó khăn, nhờ anh giúp, xin anh thời gian, etc
    Xong đến lượt mình làm tương tự. Chú ý một xíu thôi: hãy nói điều khiến mình buồn, ... nhưng không phán xét gì nhé. Và nếu có thể, hãy đặt mình vào hòan cảnh người đó, liệu mình sẽ làm khác được hay ko : ).
    Reply câu title: thực ra thì suy nghĩ hay tình cảm đều từ não mà ra đấy chứ.
  10. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    câu trả lời là yêu bằng cả hai!

Chia sẻ trang này