1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu bằng tin nhắn > có nên tiếp tục

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi spidey_hn, 24/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spidey_hn

    spidey_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Yêu bằng tin nhắn > có nên tiếp tục

    Tôi và em đã yêu nhau được hơn 1 năm...Nhưng chỉ là qua tin nhắn. Em ngại sự thay đổi sẽ mang lại cho em nhiều bất tiện. Hay nói đúng hơn em chưa sẵn sàng để yêu...
    Em luôn định hình tư tưởng trong đầu, yêu là cưới vì vậy trong cách đối xử với tôi có nhiều lúc em hơi cứng nhắc và thận trọng quá...
    Và thật sự,tôi cũng không thể lý giải nổi cách yêu của tôi và em nữa...
    Tôi và em học cùng lớp và hầu như trong suốt một năm qua, tôi và em chả mấy khi mặt đối mặt để nói chuyện với nhau...Mọi người trong lớp đều hiểu rằng có lẽ chúng tôi không hợp nhau lắm...Nhưng ai biết rằng, đằng sau thái độ đó tôi và em đã yêu nhau rất nhiều, nhưng chỉ là qua những tin nhắn...Chúng tôi thường xuyên nhắn tin cho nhau mọi lúc, mọi nơi, thậm chí cả khi gần nhau nhất (ngồi trong lớp). Chả ai có thể nói lên lời cả. Tôi biết rằng em đang ngại ngần, vì thường ngày em ít nói, và sống khá nội tâm...và cũng do, em quá nhát...
    Em đã thừa nhận rất yêu tôi, nhưng không hiểu sao vẫn không thể hiện điều đó ra ngoài...
    Dần dần, tôi cũng bắt đầu cảm thấy chán nản, và nghĩ rằng mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu nữa...Lúc này tôi đã dừng nhắn tin cho em được gần 2 tuần, và trò chuyện với em nhiều hơn khi ở trên lớp. Mọi người hay cho tôi lời khuyên với: tôi nên dừng lại hay tiếp tục yêu em như trước?
    Bởi giờ đây tôi cũng chả biết làm sao cả, thôi thì tiếc(vì tôi vẫn còn yêu em) mà mà tiến thì biết sẽ chả đi đến đâu...
    P/S:Mọi người có thể nghĩ là hâm, nhưng thật sự, em ấy thích cái thế giới mà chỉ có 2 đứa lắm, nên tôi rất tôn trọng điều đấy...

    Được spidey_hn sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 24/01/2007
  2. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì ko nên nhắn tin thế nữa,nên gặp nhau nói trực tiếp đi,mạnh mẽ lên chứ bạn
  3. gauconlonton_online

    gauconlonton_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thấy không thể gặp nhau thì nên bỏ thôi. Chỉ có hai cách: hoặc là gặp nhau, hoặc là bỏ nhau. Chúc bạn sớm gặp được người đó hoặc sớm quên được người đó.
  4. nh248_no1

    nh248_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    mấy tháng trước mình với em yêu cũng chỉ yêu = tin nhắn và chat thôi, vì mình vô sg học
    nếu kô gặp nhau thì đấy sẽ chỉ là tình yêu ảo thôi
    chắc chắn là lúc nhắn tin sẽ nói rất nhiều, nhưng khi gặp nhau sẽ chẳng biết nói gì, cả 2 sẽ im lặng
    phải thay đổi ngay, gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện trực tiếp nhiều hơn, ....
    phải thay đổi
  5. Nuocmatphale

    Nuocmatphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    bạn ấy đang chờ sự chủ động của bạn đó,ngốc à !Con trai gì đâu mà cũng nhát thế nhỉ,cứ chờ sự chủ động của con gái để rồi sau này lại nói "chính cô vồ vập tui trước,tại cô yêu đơn phương,tại cô ngộ nhận..."
    Cô gái đó suy nghĩ chín chắn và nghiêm túc nên mới tính chuyện dài lâu "yêu là cưới"(cái này là người nghiêm túc đặt trường hơp giả sử có chuyện này xảy ra ,chứ có khi trong thâm tâm người ta cũng biết rõ cái điều "yêu và cưới" là 2 chuyện khác nhau )
    Vì vậy người ta thường hay nói con gái nên chọn người yêu mình thì tốt hơn_ là như vậy đó !
    bạn kô có yêu cô ấy lắm đâu nên bạn kô có đủ can đảm để act,chia tay đi!
    Có ai xem cái vụ tỏ tình của sv ĐH xd hn kô nhỉ ?
  6. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    trong thơ?i gian đưa ra quyết định cuối cu?ng, thiết nghif ca? 2 nên ru? nhau chuyê?n qua mạng HT-Mobile ma? nhắn tin cho nó hợp lý !
    Chứ đang ngô?i gâ?n nhau trong lớp ma? co?n nhắn tin thi? ..... lafng phí tiê?n bạc , va? phung phí ta?i nguyên quốc gia !
    Tôi đến ti?m em,em lặng im
    Mắt em lâ?n trốn mắt tôi ti?m
    Em ơi tôi hiê?u em tư? chối,
    Tôi lặng ra vê?,mưa trong tim.​
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    o0mat_troi_ha_noi0o​
  7. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    Mình nghĩ đó là do bạn gái của bạn thiếu tự tin khi tiếp xúc trực tiếp với bạn thôi
    hai người học cùng lớp với nhau thì chắc là cũng hiểu khá rõ về nhau rồi chắc ko có chuyện ngộ nhận về nhau quá nhiều như những tình yêu ảo khác cho nên mình nghĩ các bạn có thể xây dựng được 1 tình yêu bền vững ở ngoài đời đấy
    come on man tiếp tục tiến lên nào
  8. Nuocmatphale

    Nuocmatphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu cô ấy nghĩ bạn chỉ coi cổ là bạn bình thường , thơ hay nè :
    Thói Quen
    Khi người con gái quay lưng và im lặng
    Người con trai phỏng đoán
    Có thể cô ta đã chán ngấy mọi thứ rồi
    Khi người con trai ở lại và ngồi một mình
    Người con gái nghĩ thầm
    Có thể anh ta đang tự nhủ một điều :" hết yêu!"
    Nhưng thật ra không phải thế
    Từ lúc ấy trở đi
    họ đã để mình vĩnh viễn đi vào cuộc đời nhau
    Bằng dấu ấn không thể nào xoá bỏ
    Không thể biến dạng và méo mó
    Dễ dàng... cứ như không
    Khi gặp nhau vì sửng sốt
    Người con trai vội lảng tránh cái nhìn
    Người con gái với bản năng quá tế nhị và nhạy cảm
    Ngoảnh mặt vờ không quen
    Cứ như thế hết lần này tới lần khác
    Người con gái để kiêu hãnh chiếm lĩnh
    Người con trai để sự thận trọng che lấp mình
    Và họ để trí tưởng tượng tung hoành trong mơ hồ
    Đi tận vào tiềm thức vô biên
    (st)
  9. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Yêu qua tin nhắn. Theo mình thì nên quá đi chứ vì mình cũng như vậy. Có vợ con rồi nhưng vẫn có thể hàng đêm tâm sự với người khác, vẫn có thể chia xẻ với người khác những điều mà mình không nói với vợ được. hơn nữa lại không bị coi là ngoại tình. Chỉ mỗi tội hơi tốn xiền.
    Còn những người chưa lập gia đình, yêu qua tin nhắn cũng được thôi. Nhưng tội gì phải thế vì mình có thể làm được nhiều hơn thế
  10. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    đúng thế
    theo em trc'' tiên anh chị nên chuyển sang xài Ht mobile cho nó
    rẻ
    mà lại nhắn dc nhiều hơn
    92 tin hay sao ấy
    nhắn cả ngày luôn
    với cả theo em
    trong chuyện này
    mình là thằng đàn ông
    mình phải cho nó thấy cái mạnh mẽ của mình
    vì thế
    anh phải là người chủ động trc''
    nếu cần thiêts
    anh có thể cho mọi ng` trong lớp biết
    tất nhiên ko nói bô bô ra
    mà ý nhị để mọi ng hiểu 2 ng` đang yêu nhau
    có vậy
    chị ấy mới bớt nhút nhát
    và anh cũng đỡ chán

Chia sẻ trang này