1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu bao lâu là đủ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuanibt, 01/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanibt

    tuanibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    yêu bao lâu là đủ...

    Mình không thể là món ăn lạ trong cái thực đơn cũ rích ấy. Rồi ngày mai thôi, mình sẽ trở thành món ăn làm người ta chán ngấy, và khi mình tỉnh ra thì đã quá muộn rồi.

    Em bước vào cuộc đời tôi đúng lúc niềm tin tưởng chừng như không còn nữa. Em là một phương thuốc thần dược kỳ diệu cứu sống một tình yêu đã chết ở trong tôi, làm nóng lại một con tim đã giá lạnh. Trước đây, ai cũng bảo tôi sao có một ánh mắt lạnh lùng và u uất thế... tôi đã khóc nhiều lắm, những giọt nước mắt mặn chát ấy âm thầm chảy cuộn vào phía trong, thấm đẫm lên trái tim dường như không còn biết đến rung động. Khi gặp em, trong tôi xuất hiện một cảm giác thật lạ, nó không run rảy như lần đầu được nắm tay hay ngỡ ngàng như nụ hôn đầu đời được trao gửi mà lại lãng đãng xao xuyến trong nỗi buồn man mác. Tôi đã yêu em hơn những lời tôi nói ra, yêu em hơn tất cả những gì mà tôi có, mặc dù cùng với nó, tôi đã yêu trong chờ đợi, trong đắng cay, ngậm ngùi và chua xót. Có ai biết rằng tình yêu không thể đo bằng sự dài ngắn của thời gian, hay sự nặng nhẹ của vật chất nà là sự rung động của trái tim, sự đồng cảm của hai tâm hồn. Em là người phụ nữ thứ hai, sau mẹ tôi lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ, biết nghe tôi nói và biết nói cho tôi nghe mọi điều hay, lẽ phải...

    Song giờ đây, tôi chợt nhận ra rằng, tôi chỉ là một món ăn lạ trong cái thực đơn cũ rích ấy, rồi ngày mai thôi, tôi sẽ trở thành món ăn làm người ta chán ngấy. Vậy mà, tôi đã từng sống trong niềm tin và hy vọng, sẽ bù đắp cho em những gì ngọt ngào và trọn vẹn nhất, những tưởng đã tìm thấy cho mình một người bạn đồng hành trong suốt cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc. Phải chăng tôi đã quá ngây ngô...

    Chuyện tình yêu bây giờ thật cũ. Hầu như trong đời ai cũng đã xếp xó vài cuộc tình. Còn tôi, cũng một lần. Chỉ khác là tôi không xếp xó tình yêu của mình, tình yêu của tôi không bị mạng nhện chăng bởi tôi đem nó đặt lên ban thờ, và siêng năng thờ cúng. Tôi cúng vái nó mỗi khi chiều đến sương giăng khói toả vào đông. Những vòm sấu ran ran tiếng ve ngày hè và khi những cơn mưa rào đổ vội. Vài bận ?ohương khói? khi ban thờ hiện lên con đường đầy ắp kỷ niệm tôi có với người ấy. Từ chiếc lá khô chợt xa vào lòng đến những bông sấu ngai ngái rơi rắc hương. Tôi thờ tình yêu của mình bằng những bản nhạc dĩ vãng. Kỷ niệm trong tôi đuổi nhau như bắt cướp để rồi thẫn thờ nhận ra, tôi thờ ai? thờ cái gì, và lâu nay tôi đã hương nhang cho một tình yêu quá cố ...

    Giờ đây tôi chẳng còn gì phải hối hận cả, có lẽ chỉ có thể yêu say đắm một lần trong đời, yêu tha thiết mặc dù trong trối bỏ... và bây giờ tôi cũng không thể tìm lấy một tình yêu say đắm để khoả lấp một tình yêu đã chết. Có ai biết yêu bao lâu là đủ...
  2. tuyetsonphiyen

    tuyetsonphiyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Truoc khi noi ve van den yeu trong bao lau? Ban hay xem ban da yeu ai? Va dieu do co lam cho ban vui hay ko? Tinh yeu la khong co gioi han. Bao lau, bao nhieu la du? Nhung cau hoi do ko the tra loi duoc. Co the yeu trong 1 phut, hay 1 gio, hay...nhieu hon nua. Dieu do tuy thuoc vao ban than cua ban. Neu yeu lam cho ban hanh phuc va ban duoc den dap bang su ngot ngao cua tinh yeu, thi tinh yeu cua ban nen la 1 tinh yeu vinh cuu. Con neu ban yeu don phuong, hay tinh yeu cua ban chi mang den cho ban dau kho va buon ba. Thoi thi dung yeu nua ban nhe''.....
  3. refreshmylife

    refreshmylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Yêu cho đến khi nào "PHẢI"... hôn người mình yêu là đủ.
  4. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    yêu chẳng bao giờ là đủ cả, vì nếu bạn nghĩ yêu thế là được rồi nghĩa là bạn đã hết yêu rồi đấy!
  5. Bouton_de_Rose

    Bouton_de_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ôi![​IMG] Thế này thì mình chưa kịp Yêu đã ĐỦ xừ nó rồi.. Hic!
  6. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bạn tớ chỉ cảm nhận đc mỗi một điều đó là...văn hay! Câu cú, trạng từ, bổ từ...ngon lành .
    Con trai mà viết văn hay thế này thì hình như sống nặng về tình cảm lắm! Một chút chuyện xảy ra thôi cũng làm nước mắt...chảy ngược về phía trong. Bạn đừng buồn nhé! trời đã sắp đặt thế rồi thì...chịu thôi. Chúc bạn tìm được một người con gái mà ko làm cho trái tim bạn rỉ máu.....Hics....
  7. babebabe

    babebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Được babebabe sửa chữa / chuyển vào 05:36 ngày 03/11/2004
  8. pmtvirus

    pmtvirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Wé, thứ nhất sao lại là PHẢI hôn ?... yêu mà ... PHẢI á
    Thứ 2 .... hôn xong là ....đủ, thôi không yêu nữa chứ gì...
    thế thì yêu làm quái gì
  9. HoathuongThichAnhMinh

    HoathuongThichAnhMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Được HoathuongThichAnhMinh sửa chữa / chuyển vào 06:01 ngày 03/11/2004

Chia sẻ trang này