1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu bao lâu thì chán?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dicrolab, 16/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Đồng quan điểm với bác này! Tốt nhất đừng xxx...
  2. maisieuquay

    maisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ nghĩ sau 4 năm nữa nó sẽ càng chán hơn >>> thế là thấy bây giờ vẫn hạnh phúc dạt dào ;))
    Mà sao chứ, thỉnh thoảng hâm nóng chút, đừng nghĩ mình hiểu hết người yêu mình rồi, còn mình thì cũng thỉnh thoảng đổi mới 1 tí.
  3. dinosa

    dinosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    xa nhau lâu wá cũng chán...tớ mới xa ngy có 2tháng..mà thấy chán wá....nói chuyện cũng chả biết nói j nữa....cãi nhau suốt...
  4. dicrolab

    dicrolab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    có ai rơi vào tình trạng,gặp nhau.chả có j để mà nói không nhi? 2 đứa cứ im lặng...chả biết nói j bh gọi điện thoại cũng ko nc đc 2 phút nữa.ngày xưa,thì cứ gọi là...1 tiếng chưa đủ .bọn e 1 tuần gặp nhau ít nhất khoảng 2 lần ạh.
  5. miSsjEnNy

    miSsjEnNy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    uhm .... thỉng thoảng em cũng thế ..... gọi đt cho người yêu màh cũng chẳng být nói rì ...... hjz ..... hồi đó tụi em cũng gặp nhau nhiều lắm .... tối nào cũng đi chơi ..... liên tục trong vòng 6 tháng đầu yêu nhau ..... haizzzzz ... cũng chán ..... !!!!! Em để cho 1 tháng xa nhau ..... kô gặp nhau .... kô đt .... ngày chỉ nhắn 4 cái tin .... chúc ngủ ngon rồi chúc buổi sáng tốt lành ..... vv...vv...... sau 1 tháng gặp lại ..... lại vui ... lại yêu ... lại mới tinh như hôm nào ..... :D ..... uhm .... màh đi chơi xa cũng là ý kiến hay ..... mai rủ người iu đi chơi ..... xa ....
  6. nosighup

    nosighup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả thích yêu vì tớ thấy chán. Tóm lại là chưa yêu đã thấy chán rồi
  7. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Ặc,xa nhau thì phải có nhiều chuyện để mà nói chứ...Em cũng đang xa ngy 2 tháng đây(nghỉ hè mà)...suốt ngày nt,gọi điện..thỉnh thoảng rảnh 1 chút thì phi xe 100km đến nhà ngy...nhớ phết đấy chứ....Nhưng hko bít 2 tháng sau sẽ thế nào?? Suốt ngày giáp mặt nhau liệu có chán được hko nhỉ??hjcc
  8. 2stylept

    2stylept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    thế tóm lại là các bác nói phải làm thế nào để hết chán.
    cụ thể và tỉ mỉ nhé các bác.
    ai cũng vậy thôi ai có exp thì giúp tí đi.
    h em gặp mặt ny cũng ko bít nói j` cả.
    kèm ny đằng sau cũng ko bít làm j` đi đường thấy xa ơi là xa.
    chán
    nt h cũng ko bít nhắn j`
    mà em thì chém gió cũng ko phải hạng xoàng.
    làm thế nèo bây h
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ko quá nổi 2 tuần...
  10. danganhchien

    danganhchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bốn tháng là khoảng thời gian khá dài. Theo các nhà tâm lí thì thời gian yêu nhau nên giới hạn trong khoảng thời gian dưới 6 tháng nếu tình yêu bình thường. Còn nếu có gì bộc bạch hết rồi thì... hic. Khó nói lắm. Nói chung là nên cưới nếu đã chín, còn nếu chưa chín mà đã nhạt thì đừng bắt nó chín ép!

Chia sẻ trang này