1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu bao lâu thì chán?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dicrolab, 16/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Đến khi chết ,bởi vì yêu bao nhiêu để đủ cho một tình yêu,và yêu bao nhiêu người để đủ cho một cuộc đời
  2. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Lặn đi mấy ngày gặp nhau lại nồng nhiệt như mới wen
  3. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    đã từng chán, cố gắng và thất bại...đơn giản ty chưa đủ chín
  4. h2p201

    h2p201 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Cái này thấy cũng đúng, dư thời gian rồi, để về nhà hỏi người yêu xem là cưới hay chưa Yêu nhau mà cứ kiếm chuyện để nói, chọc qua chọc lại với đủ thứ chuyện trên đời thì làm sao mà chán đc.
  5. giacmoxua01

    giacmoxua01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Lâu òi chả gặp zai
    Dạo nì cũng ít nt
    Tối zai nt thì mình ngủ quên
    Chủ nhật nì lại gặp zai.
    Chẳng biết tình yêu có bùn cháy hok
  6. Ruud_van_Nistelrooy

    Ruud_van_Nistelrooy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chưa từng trải qua tình hình đó. Nhưng theo mình khi các bạn mới yêu nhau thì lúc đầu cuồng nhiệt quá. Gần nhau nhiều quá khiến khó mà có những câu chuyện, những tâm sự, những suy nghĩ nào mới mẻ cả. Lúc này 2 bạn nên giảm bớt số lần gặp mặt, nhắn tin, gọi điện đi. Các bạn cần tự làm mới mình vd như tham gia các hoạt động khác, gặp mặt bạn bè của mình, thi thoảng gặp nhau tạo ra những điều bất ngờ thú vị cho nhau. Chúc 2 bạn có 1 tình yêu đẹp.
  7. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    mối tình đầu của tớ kéo dài 6 năm, từ lúc quen, yêu nhau, chia tay, yêu lại....đến lúc cắt đứt hẳn khoảng gần 6 năm, mất tớ gần 1 năm để chia tay.
    Mối tình thứ 2 là một người đàn ông đã có...nói chung chỉ là thích thôi, chẳng biết có thể gọi là mói tình thứ 2 không?
    Mối tình thức 3, cả quen biết, yêu nhau, chia tay hẳn đúng 6 tuần..
    Chẳng biết mối tình tiếp theo được bao lâu? Chán.
    Nhưng chồng thì vẫn phải lấy thôi.
    Chẳng biết còn yêu được nữa hay không? Nhưng không có tình yêu thì vẫn sống nhăn nhở đấy thôi, sẽ cố sống cho đến chết để xem đời nó ra sao?
  8. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Càng yêu nhiều càng thấy ngại yêu nhưng càng trân trọng TY ( một người biết yêu thật sự )
  9. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    1 năm là khoảng thời gian lâu nhất của tình yêu lãng mạn. Sau đấy thì tốt nhất nên chuyển hóa nó thành dạng khác. Còn cả cs cơ mà
  10. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    @tungds : bác chỉ đc cái....chí lý vote * cho bác luôn , mặc dù ko muốn nhưng sự thật phũ phàng cho 1 ty lãng mạn chỉ đc đến thế

Chia sẻ trang này