1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu bé xì tin ^ ^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi coldcold_heart, 25/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldcold_heart

    coldcold_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Yêu bé xì tin ^ ^

    Bé học lớp 11 các bác ạ
    Em hơn bé 5 tuổi,đang học ở HN còn bé ở quê
    Bé không dùng dd,ít lên mạng chat,gọi về nhà thì không thoải mái lắm vì vướng các cụ của bé
    Em tính thoải mái,ăn nói cũng tàm tạm,cũng hài hước nhưng mà áp dụng với bé có vẻ không được thành công cho lắm vì mấy bài hay dùng để chọc cười vui vui thì bé không hiểu
    Tình hình của em là thế,em chết bé thật rồi,nhưng không thể về quê nhiều được vì đang vướng cái ĐATN
    Các bác có kinh nghiệm gì nói chuyện vui vui với các bé xì tin thì tư vấn cho em với
    À,bé nhà em rất xinh,khá ngoan,vô tư nhưng không khéo ăn nói cho lém,nói chuyện em cảm giác bé còn trẻ con lắm,không khoái mấy trò tán tỉnh,nên em đang từ từ,chưa thể hiện điều gì quá quá
  2. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Tớ có ông bạn sinh năm 86, yêu một bé 92....úi xời ơi!!!
    Chúc may mắn nhé....
  3. kysi_giaptrang

    kysi_giaptrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    1
    Kưa cẩm dần dần đi là vừa.
    Bọn xì tin nó giả nai đấy, quê em lên đến cấp 3 bọn nó khoe người yêu ầm ầm. Xì tin thì chỉ thích những thứ xì tin: NKVA (mỗi tội hết rồi), Nhật ký công chúa, truyện tranh,... lâu rồi em chả update thông tin xì tin nên chỉ bít có thế.
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    để cho con nhà ng ta lớn đê ......phiền thế !
    Có biết là bao nhiêu quyển lịch k mà ti toe thế
  5. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    chị ấy dỗi kìa ! máy bay đủ niên hạn thì chả dùng! cứ cắm đầu vào bọn trẻ con thì nhớn sao được chị nhờ?
  6. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Xì tin như nó là nó thích lại bác ngay, trường hợp này giống của em đó, em hơn bé tận 6 tuổi cơ
  7. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Đấy chả phải yêu. Chỉ là thinh thích hay hay. Nhịn đi mà lo làm bài tốt nghiệp.
  8. coldcold_heart

    coldcold_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    bác vingrauX nói đúng rồi,chả phải là yêu.
    Em công nhận là rất thích nhưng chưa là yêu,quan điểm của em là kô có sét đánh gì hết,phải từ từ tìm hiểu mới nên yêu được
    Em cũng tập trung vào làm TN ,nhưng dù sao cũng phải cần tạo 1 chút ấn tượng và quan tâm đúng không bác
  9. coldcold_heart

    coldcold_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    bác nóng quá,mời bác ngồi xuống uống cốc nước mát nèo
  10. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1
    Bác chủ Topic này có hoàn cảnh giống mình ghê !, mình cũng đang yêu một em kém 2 tuổi vừa thi trượt đại học ,giờ đang học lớp 13, cũng ở quê!, còn mình trên Hà nội học đại học!,cũng gia đình khó tính !,không dùng mobile, ít lên yahoo, nhưng mà mình vẫn giữ được mối quan hệ ấy khá suôn sẻ cho tới bây giờ đã được 6 tháng ,cũng chẳng ghê ghớm cái thành tích 6 tháng ấy cả,nhưng cũng xin chia sẻ với bác một số điều mà hiện em đang áp dụng, trước hết hiện giờ em của bác còn phải học dài dài, lại cách xa nhau thế nên buộc bác phải biết chấp nhận xa cách như vậy thôi không còn cách nào khác đâu!, bác có quen được người thân nào của em ấy không?,như chị em gái chẳng hạn, kém quá thì một cô bạn của ả cũng được,thỉnh thoảng qua đó mà hỏi han tình hình gái thế nào ?,giúp em nó việc học tập,không gia sư kèm cặp được thì thi thoảng mua tặng cho em nó mấy cuốn sách nào hay hay ấy, đóng vào bưu kiện mà gửi cho em,nhân thể trong ấy kẹp lá thư tay (đừng đánh máy nhé !củ đậu lắm !) lời lẽ tình tứ vào !,nói rằng dù cuộc đời này có như thế nào !,cuộc sống có ra làm sao, anh vẫn sẽ mãi mãi ....gì đấy !,tùy bác văn vẻ một tẹo,nói hay hay vào nhưng đừng có ngôn từ bay bổng quá mà em nó bảo giả dối không thật lòng, cứ suy nghĩ gì nói thế,!,cứ mon men như vậy thôi!, rồi những dịp ngày lễ gì đó như tết dương lịch, tới đây là 14 tháng 2 hay mùng 8 tháng 3......bác chịu khó về thăm em nó tí !,ngại gặp bố mẹ nó thì hẹn gặp ở đâu đó.....rồi thì tha hồ mà tán tỉnh !, thế thôi !, cũng chỉ biết có thế, có gì anh em ta cùng nhau trao đổi nhé !, em với bác cùng cảnh ngộ mà !... OK ?

Chia sẻ trang này