1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu = bị lừa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi immortality82, 29/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Theo mình bạn cứ rủ bà gf của anh trai bạn đến là bạn được nhờ chắc chắn khi nào lấy vợ ròi ông anh bạn sẽ chứng nào tật ấy ngay trước mặt vợ mình đó.
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cứ thấy ai chăm đột xuất là bít đang iu rùi.
  3. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    mình củng thế ?
  4. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái bạn này hay ghê, phán gì mà kinh thế. Ai mà chả thế, có mỗi ấy đâu, hớ hớ.
  5. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    mình lại k thế lười hơn là khác
  6. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Hơ, tình yêu làm cho con người ta tốt đẹp hơn. Mặc dù đôi khi chỉ là tốt hơn trong thoáng chốc.
    Các cụ có câu: không mang lưỡi cày đi hỏi vợ. Thế nên cứ tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại. Cả con trai và con gái đều như thế. Không thể nói là ai lừa ai được.

Chia sẻ trang này