1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu bộ đội

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phoinhatpha, 24/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phoinhatpha

    phoinhatpha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Yêu bộ đội

    em đang yêu một chú bộ đội, cứng tuổi rồi, nói chung là đk tốt, nhưng em cảm thấy thời gian không ủng hộ em, a ấy hay lỡ hẹn vì lý do công việc, chẳng lẽ làm bộ đội bận đến thế sao, đã có lúc em không chịu nổi nói chia tay sau 5 tháng mới gặp nhau, vậy mà ... biết thế em chẳng gặp anh ấy cho xong, để giờ ngồi nỗi tức giận dâng lên ngẹn cả người thế này, tất cả cũng chỉ vì công việc, em nghĩ chú bộ đội nào cũng thế vậy, chán lắm, có ai yêu bộ đội như em không, vào chia sẻ với em...
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chờ người dưng chia sẻ đâu bằng đi nói chuyện thẳng thắn với anh ấy hả bạn? Chuyện của hai người thì hai người nói với nhau trước hết, khi nào cạn lời với nhau rồi thì hẵng tìm đến sự giúp đỡ của người ngoài chứ.
  3. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Yêu bộ đội nó ''phí'' đi em ạ....
  4. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Gần đây lắm topic kiểu này nhỉ . . Sắp tới sẽ là yêu tổng thống,yêu sư,yêu tử tù,yêu ông cụ hàng xóm
    Được KenCongChua sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 24/11/2008
  5. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Thế thì yêu thằng nghiện đi cho đỡ "phí".
    Bạn chủ topic đã yêu 1 người thì cũng nên tìm hiểu nghề của người đó (chưa nói là yêu nghề đó hay không nha). Có thế mới hiểu hết được anh ý chứ.
    Dĩ nhiên có thể lúc này lúc khác nhưng có ai muốn lỡ hẹn với người yêu đâu. Trừ phi anh ấy không yêu bạn thật lòng.
    Bộ đội là nghề vất vả. Bạn phải dũng cảm lắm mới yêu bộ đội đó.
    Chúc bạn tìm thấy hạnh phúc với "anh bộ đội" của bạn!!!
  6. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    nếu ko phiền, bạn có thể nói rõ vị trí và chức vụ được ko?
    theo mình, Bộ đội là giờ giấc hơi bị nghiêm túc, ít có chuyện việc công mà lại "ngoài giờ" lắm. Chỉ có 1 số vị trí nhiệm vụ thôi. Bên Công an giờ giấc còn thất thuờng hơn gấp vạn mà nhiều khi là vì công việc thật, thế mà cxung đầy nguời yêu được.
  7. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Hic tớ thấy là iu chú bộ đội hay CA thì hic hic chịu thiệt thòi 1 chút .Ko bít bạn trai ấy cụ thể là làm j chứ nhứ thg bạn tớ 10h fải có mẹt để điểm danh nên 9h khi cả nhóm đang ngồi chơi nó đứng lên đi về trong khi mới tụ tập nhau đc 1 lúc.Hay bạn của bạn tớ làm cảnh vệ 4 tiếng lại trực 1 lần,đi chơi cũng khó,
    Cơ mà thôi nếu đã iu thì cố gắng vượt qua,tất cả vì tg lai con em chúng ta
  8. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Với những topic kiểu này thì bộ đội chuyên nghiệp có lẽ là sắp ê sắc ế đến nơi rồi???(ko tính bộ đội nghĩa vụ)
    Nói vậy thôi , bộ đội là vất vả.... nên đã yêu bộ đội thì cũng phải biết chấp nhận "vất vả" như bộ đội thì mới thông cảm cho bộ đội được???
    Nói "nhỏ" nhé! cứ yêu "sĩ quan" đi, sau 15 năm hay 20 năm sẽ là vợ của ko là ông tướng thì cũng là ông tá thôi mà...hihi...
  9. zanny76

    zanny76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    hí bộ đọi là bị dê lắm hihi!!
  10. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    quan trọng là tính người thôi em ạ,thường thì ng là bộ đội rất nghiêm chỉnh về thời gian,ko bao giờ để lỡ hẹn đâu. Mà yêu ng là bộ đội sẽ vất vả và thiệt thòi nhiều lắm,fải xác định rõ ràng tư tưởng nhá

Chia sẻ trang này