1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu bộ đội

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phoinhatpha, 24/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoctap265

    hoctap265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Yên công an thì sao các bác
  2. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Muốn biết ra sao mời bạn xem Scary Movie 1
  3. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chậc! các anh bộ đội rất là cường tráng, rất mạnh, dẻo dai, lại là khôg hay chơi bời nhăng nhít nên nói chung là rất khỏe.
    Yêu tốt mà lấy càng tốt hơn.
  4. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Ô, bộ đội có cái hay riêng của mình, một chút bận bịu đâu nói lên diều gì. Hãy thông cảm và cho anh ấy chút thời gian và cơ hội đi nào .
  5. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Ừa, công nhận là có cái hay riêng của nó. Mối tình đầu của mình cũng na ná là bộ đội, tức là cũng trong bộ quốc phòng, nhưng khác 1 xíu.
    Nhưng cuối cùng ko quen đc vì quá nhiều gò bó, gia đình mình sẽ bị xét lí lịch, mình thì ko đc làm cty nước ngoài, vì ngành của anh ấy hơi khắt khe. Thế là đường ai nấy đi, người đó giờ lấy cô giáo, có vẻ là lí tưởng rồi nhỉ.
  6. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Tổng cục 2 à???
  7. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Thôi để chuổn bị cho một loạt các topic kiểu thế này sắp ra đời Kiểu như "yêu công an", "yêu ****", "yêu bác bán bánh mì"....
    Em xin post bài thơ vừa sưu tầm được
    Em ứ lấy chồng công an đâu,
    Pháp luật luôn luôn ở trong đầu,
    Đêm về hai đứa đang yên giấc,
    Giật mình anh hỏi: "giấy tờ đâu?"
    Em ứ lấy chồng phi công đâu,
    Máy bay lượn lượn ở trên đầu,
    Đêm về hai đứa đang yên giấc,
    Giật mình anh hỏi: "toạ độ đâu?"
    Em ứ lấy chồng bộ đội đâu,
    Mũ cối luôn luôn đội trên đầu,
    Đêm về hai đứa đang yên giấc,
    Giật mình anh hỏi: "bắn vào đâu?"
    Em ứ lấy chồng IT đâu,
    Máy tính luôn luôn ở trong đầu,
    Đêm về hai đứa đang yên giấc,
    Giật mình anh hỏi: "Ổ MỀM đâu !!!!?"
    ...
    Bác nào sưu tầm được nữa thì post tiếp nhá
  8. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ước gì....
  9. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Bộ đội - Giáo viên - Mô hình lý tưởng.
    Nhưng mình vẫn thích bộ đội - bộ đội hơn.
  10. phoinhatpha

    phoinhatpha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    e hèm, ng iu em trước làm bên cảnh vệ, sau chuyển sang lái xe cho 1 lão tướng nào ấy, híc, đúng là ghét của nào trời trao của ấy,
    còn em thì suýt trở thành giáo viên, nhưng mà giờ thì e chuyển sang nghành tài chính rùi,
    căn bản bọn lại ở xa, khổ lắm, ai cũng khuyên là không nên xác định lâu dài, nhưng chuyện tình cảm, chẳng biết thế nào tính được, cả hai lại khá tuổi rồi,
    em có mấy đứa bạn yêu bộ đội cungz đều thấy vậy? cùng một cảnh cả, sao các chú bộ đội ấy cứ nhùng nhằng, chẳng dứt khoát đi nhỉ, đàn ông thì phải chủ động thì em mới có hướng chắc chắn đc chứ,, e thì đã muối mặt chủ động 1 lần rồi, nhưng anh í cứ bảo từ từ rồi anh tính...

Chia sẻ trang này