1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu bộ đội

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phoinhatpha, 24/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhngoctn

    minhngoctn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    oài, nhìn chung yêu bộ đội công an hay mấy cái ngành đấy khổ lắm bạn ạh. ưh` thì lỡ hẹn nhưng có lý do chính đáng k, có thường xuyên k và a ý có hay liên lạc, có muốn gặp bạn thường xuyên k, quan tâm k.. bạn thử kiểm nghiệm vài cái xem a ý có yêu thật lòng k nào
  2. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng bộ đội với công an là khoẻ lắm, lúc nào cũng hùng hục như trâu húc mả bảo sao ít có thời gian gặp mà các e gái vẫn ko thể bỏ được
  3. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bắn vào điểm nào gây ra tiếng động lớn nhất ý
  4. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Riêng em chẳng và chưa bao jờ có ý định yêu bất cứ chú bộ đội nào... xin lỗi nhé. Vì em ko có cảm tình với các chú bộ đội...nhìn giang hồ bỏ miẹ...chưa kể chỗ em bộ đội xxxx như ranh. Đấy là điều em biết còn những điều em chưa biết thì em không biết
  5. kem1102

    kem1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    cũng khổ chả kém ,ng ta đi làm thời gian thất thường ,ở nhà tha hồ suy nghĩ linh tinh .
  6. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là cứ tránh xa các anh bộ đội ra bạn ạ. Vừa nghèo vừa vất vả, gò bó thời gian, khó tính gia trưởng
  7. xanhbiec

    xanhbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngành mỗi nghề đều có những khó khăn riêng.
    Thích thì cứ yêu thôi.
    Thông cảm cho nhau và tìm hiểu kỹ trước khi chốt.
  8. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    bạn này nói chuận quá
  9. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Yêu người ta mà không biết rõ tính chất công việc của người ta + không thông cảm thì giải tán, yêu người nào thất nghiệp có phải hơn không. Bảo đảm sẽ được gần nhau nhiều.
  10. nautical

    nautical Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chị gái em trước yêu anh bộ đội bác ợ, cơ mà chia tay rồi vì ông kia đi ru học, mấy anh bộ đội được cái đứng đắn, hiền lành, được cái lọ thì mất cái chai chứ bác

Chia sẻ trang này