1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu bộ đội

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phoinhatpha, 24/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là ko được cái chai nào người ta mới phải bực mình chứ
    Hồ hờ
    Mất lọ mà chả được cái chai nào
    Hic
  2. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Chân lý không phải lúc nào cũng đúng.
    Còn câu trước thì miễn bình luận.
  3. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    CHÁU YÊU CHÚ BỘ ĐỘI
    NHƯNG NGÀY MAI CHÁU KÔ MÚN GẶP CHÚ ĐÂU VÌ CÁI MẶT CHÚ HAY NHĂN NHĂN
    (mình đang bị như thế đấy)
  4. stormoffire

    stormoffire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    thế thì lấy thằng nghiện đi
  5. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    uh, ko bồ bịch nhưng ăn bánh rẻ tiền trả tiền cứ gọi là
  6. 68VIP86

    68VIP86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết khuyên thế nào, chỉ biết nói thế này: yêu ai cũng vậy, đều phải hiểu và tôn trọng lẫn nhau, đó là 2 điều quan trọng nhất
    Tôi cũng xin kể luôn câu chuyện ngày tôi còn trong quân ngũ (lính nghĩa vụ thôi) tết năm ấy có anh C''p (phó đại đội trưởng) lấy vợ, vợ làm kế toán ngân hàng ở Uông Bí - Quảng Ninh, còn chồng thì là sỹ quan ở ngoài đảo. Cưới trước tết đc 1 tháng, đến tết chồng ko đc về thế là chị cùng chồng và chúng tôi đón tết ngoài đảo, đêm 30 chuẩn bị đón giao thừa, chị ấy khóc hu hu vì nhớ nhà, mấy ngày tết khóc sưng cả mắt lên, mấy thằng lính chúng tôi ngố nhưng cũng biết lần nào chị ấy khóc đều vào an ủi và tâm sự. Chị ấy nói: "vì yêu anh ấy quá chứ chị lấy đâu chả đc chồng, lấy chồng mà tết đầu tiên ko đc ở nhà ...." Chúng tôi đều hiểu nỗi khổ của chị ấy, nhất là đến sau này có vợ con rồi càng hiểu hơn .... bẵng đi 6 năm, hôm vừa rồi chồng chị (đại phó của tôi ngày trước) đi thi ở ngoài QK3, thế là điện cho bọn tôi gặp mặt nhậu nhẹt, anh ấy cũng cho lại đc và số đt để chúng thôi ra thăm, anh cũng nói là chạy chuyển vào đất liền đc 3 năm rồi, tôi còn gặp vài người nữa ở cùng đơn vị và đc biết rằng trước khi chuyển vào đất liền ở gần vợ (trong vòng 3 năm ở ngoài đảo), đầu anh đã mọc lên mấy cái sừng (ở ngoài đảo thì sỹ quan chỉ đc về nhà 2lần/ năm thôi) ..... lý do tại sao chắc mọi người đã hiểu, mặc dù chị là người tốt, yêu chồng và rất tâm lý - theo cá nhân tôi là vậy. Vậy mà cũng đâu tránh đc những chuyện như vậy ...... trong cuộc sống lứa đôi, mọi vấn đề đều là nghệ thuật!

  7. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng nghe tư vấn nữa
    Nghe tư vấn kiểu này chả ông bộ đội nào lấy được vợ đâu. Mà như thế đầy bà cũng chả biết bao giờ mới lấy được chồng
    B
    Hề hề
    Thẳng ra mà nói thì chả phải ông bộ đội nào đi xa cũng bị cắm sừng
    Đầy thằng ở nhà sờ sờ ra đấy mà sừng mọc tùm lum đấy thôi
  8. vanCom

    vanCom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Bộ đội nói chung thì quỹ thời gian rất eo hẹp. Chú bộ đội của bạn (chắc là) công tác ở Hà Nội còn đỡ đấy, chứ công tác ở nơi xa thì không biết bạn còn tức giận đến bao nhiêu lần nữa?
    Nếu bạn thật sự yêu người ta thì nên xác định tư tưởng lại đi. Vì yêu bộ đội là phải chấp nhận hy sinh nhiều hơn, bây giờ và cả sau này nữa. Bạn nên thông cảm với đặc thù nghề nghiệp của bộ đội. Hãy biết quan tâm, chăm sóc và chia sẻ với anh ấy nhiều hơn là lo giận dỗi và trách móc chuyện lỡ hẹn. Tôi cũng từng có bạn trai là bộ đội nên tôi biết. Họ là những người tốt, chân thành và đôi khi hơi tự ty (về mặt vật chất).
    Chúc bạn vững vàng và luôn hạnh phúc!
  9. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    bạn hãy tin vào tình yêu của anh ấy, bạn hãy xác định tâm lý thật chính xác. bạn nên vui khi bạn có ng u là bộ đội . hãy kuôn tin vào sự lựa chọn của mình, hãy chia sẻ với anh ấy khi anh ấy cần, đừng vì chuyện đó mà ảnh hưởng đến HP của bạn. chúc bạn hạnh phúc
  10. Acher

    Acher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Bộ đội cũng hi sinh nhiều lợi ích riêng để vì nhiệm vụ rồi
    Sao bạn ko thể hi sinh một chút vì người ta nhỉ

Chia sẻ trang này