1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu bộ đội

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phoinhatpha, 24/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Cứ tưởng yêu BỘ ĐỘI - tức đầu gấu mới mò vào định tư vấn.
    Chả sao đâu, anh có con ban yêu hẳn HẢI QUÂN . BỘ ĐỘI là cái đếch gì
  2. capheden141

    capheden141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Uhm, mình không yêu bộ đội, nhưng mình là bộ đội và có người yêu giống bạn đấy. Đọc những điều bạn viết, hoá ra bạn cũng giống người yêu mình, cũng hay bi cho leo cây, lỡ hẹn,... và giận bộ đội bọn mình lắm nhỉ... Thế nhưng chẳng bao giờ thấy cô ấy phàn nàn gì cả! Có lẽ người yêu của mình cũng giống bạn, chi đang cố chịu đựng mà thôi! CÓ lẽ mình sẽ xin lỗi cô ấy, đọc TOPIC mới hiểu ra 1 chút, thanks bạn nhá. Nhưng theo mình đôi khi chịu đựng quá cũng không phải là hay. Nên khéo léo nói ra để người ta biết chứ! Với lại bộ đội bọn mình bận lắm, lúc nào cũng đưa cviệc lên trên tất cả nên cứ điều đi đâu là đi, làm việc gì là làm,... Bởi vậy hi vọng bạn hiểu và thông cảm cho bọn mình!
  3. khocung

    khocung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  4. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng bộ đồi, sáng dậy 5h, tối ngủ 9h
  5. daigia005

    daigia005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    trước ở Hai Quần 1 năm, nói chung bộ đội là hơi bị giờ giấc nên sẽ vất vả hơn bình thường 1 chút thôi
    thường hay phải trực, cấp trên có khi kiểm tra đột suất, hành động và tác phong hơi cứng nhắc...
    có mấy loại bộ đội
    sĩ quan
    chuyên nghiệp
    công nhân viên quốc phòng (ông này ngày làm 8h như bình thường)
    yên tâm là mấy ông bộ đội chung thuỷ vì chả mấy khi được thấy gái nên có được gái là nó cố giữ (chả biết kết luận có đúng không ), nói chung là bạn là người hanh phúc rồi.
    mấy đồng chí ở Đảo hay ở Biên giới còn cực khổ hơn nhiều mà vẫn có những người phụ nữ yêu và chờ đợi được cơ mà
  6. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    bộ đội tuỳ người, nên xét lại cho cẩn thận, căn cứ theo nhiều yếu tố, đừng vội vàng quyết định
  7. anchoitutehn

    anchoitutehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Yêu mấy chú bộ đội ddc cái cơm ăn áo mặc hông phải ngợi cơm thì đến bữa cứ xới đúng chuẩn 3bát Đầy Vơi Đầy mà phang ốm đau có Nhà Nước lo Lương thì cao lĩnh đúng hẹn phải mỗi tội hơi thiếu Lãng con nhà bà Mạn tí thoai
  8. rossa84

    rossa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em đang đơn phương một chú bộ đội. Công nhận các chú bộ đội thì tốt tính hiền lành nhưng mà chú bộ đội của em lạnh lùng lắm. Đã thế còn bận nữa, lúc nào nhắn tin tán tỉnh là chú dội một gáo nước lạnh như là : " Đang dở tay, không nhắn lại được" hoặc "Đang ngủ đây", có lần còn k thèm nhắn lại. Nói chung là làm mình rất bực nhưng k thể ngừng nhớ chú í đc.
  9. justsee

    justsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    nói không phải với mấy bác làm bộ đội chứ tớ sẽ giáo dục con cái về sau gạch sổ mấy anh : bộ đội , hải quân , lái xe , v.v.v.v.v nói chung là công tác xa nhà , khổ vợ con lắm .
    Tớ là tớ có mấy người thân làm nghề tương tự nên nói vậy ,có gì ko phải các bác bỏ quá cho hị hị
  10. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Ồ, đã dấn thân thì chấp nhận thôi, đã xác định yêu bộ đội thì đừng có lăn tăn khoản ấy , xác định là xác định ngay từ khi mới yêu nhé! Haiz, mà tớ cũng là bộ đội, cô nào dám yêu tớ kô!

Chia sẻ trang này